Lớp mười hai
Em đứng trên con đò số phận
Đợi đủ khách rồi
Đò rời bến sang sông
Em thấy mình còn bỡ ngỡ, bâng khuâng
Chưa kịp nhớ những lời thầy đã nói
Chưa kịp nhớ những lời cô dặn vội
Để trên đò em khắc khoải, trông mong
Con đò số phận theo dòng
Đưa em đến bên bờ tri thức
Ngày mai khi đò ngang qua sóng nước
Chuyến đò đưa em tới bến bờ
Bước vào đời còn chút chơ vơ
Chút lạc lõng, chút ngây ngô, bồng bột
Chầm chậm bước đi từng bước một
Theo thời gian nâng cánh cuộc đời
Khi bay xa đến những chân trời
Khi đã hết những ngày dài bỡ ngỡ
Em bỗng nhớ dáng hình nào xưa cũ
Nhớ giọng ai còn vọng chốn bến đò
Chuyến đò số phận ngày xưa…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận