Dòng văn mùa đông

Tập 18: Ánh đèn khuya

Có ánh đèn khuya sáng bập bùng


Thầy đang ngồi đó bóng hình dung


Soạn trang giáo án mai dạy sớm


Thầy mải, quên sương đã lạnh lùng



Ánh đèn khuya vẫn sáng linh lung


Soi nét chữ trên trang giấy mỏng


Ai thắp đèn khuya, ngòi bút lỏng?


Là thầy ngồi soạn giáo án thôi



Ánh đèn khuya vẫn sáng bồi hồi


Sau lưng thầy ngập tràn bóng tối


Bên thềm hạt sương đang rơi vội


Ánh đèn thầy đang gọi bình minh…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này