Có ai tin thầy toán cũng làm thơ
Dạy toán đấy nhưng thầy rất mộng mơ
Từng dòng thơ thầy chứa bao bỡ ngỡ
Là những điều chúng em nói thuở ban sơ
Trong thơ thầy ví chuyến đò đưa
Là đồ thị giữa những dòng kẻ thưa
Và sào chống là phương trình đường thẳng
Mọc xen ngang đồ thị tự bao giờ…
Trong thơ thầy còn thấy đám hoa mơ
Được ví với những ẩn số dài khó nhớ
Ẩn số đó đến bây giờ hé mở
Đung đưa trên những sợi dây mơ
Và em còn thấy cả trong thơ
Lá vàng rơi là số trong trang vở
Gió mùa thu là phương trình dang dở
Bỏ nghiệm một mình, đi đến những nơi xa
Trong thơ thầy cũng có những khóm hoa
Là điểm chín, mười, còn tám là cỏ lá
Thầy làm thơ giữa giảng đường hối hả
Nhưng không quên dạy toán cho trò…
Và trong thơ thầy có những cánh cò
Chấp chới bay giữa đồng quê muôn mẫu
Đám cò kia tìm nơi yên lành đậu
Là dấu bằng giữa những phương trình cứ ẩn sâu
Định lý dài khó nhớ biến đi đâu?
Thầy tìm thấy là xanh xanh những lúa
Mặt trời lên gắt một màu nắng lửa
Thầy đặt luôn nắng là những tiền đề
Bóng chiều tà phủ xuống khắp đường quê
Trong thơ thầy chứa bao điều kỳ lạ
Từ thu, đông, xuân rồi sang mùa hạ
Mỗi thứ đều dễ nhớ bởi được thầy ví von…
Bình luận
Chưa có bình luận