Dưới ánh ban mai có vài câu chữ

Biết gửi về đâu?

Biết gửi về đâu màu nắng hạ

Một thoáng đượm buồn thuở thời xưa

Đôi người hai nơi thành xa lạ

Đến bây giờ đã gặp lại chưa?


Màu nắng lòng ai hóa thành mưa

Cất giữ thật lâu tình đôi lứa

Chờ trông một người của ngày xưa

Biết chẳng bao giờ gặp lại nữa


Thấm thoắt thời gian vẫn thôi đưa

Nắng hạ trong ai giờ vẫn thế

Nhưng hạ lòng ai tàn một nửa

Một nửa bơ vơ tìm lối về.


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này