Dưới ánh ban mai có vài câu chữ

Người đi theo hạ

Phải chăng em gửi nắng hạ về

Gửi người xưa cũ tiếng ve trưa

Ở nơi sân trường rợp bóng phượng

Có một người em nhớ em thương.


Gửi tháng năm thăng trầm xa cách

Hạ đi rồi, ai cất bước theo sau

Muốn gặp nhau biết tìm chốn nào

Khi hai đứa đôi nơi đôi ngã.


Mùa hạ qua, chẳng còn gì cả

Chỉ còn lại nỗi nhớ bâng khuâng

Ai cất đi nỗi niềm sâu lắng

Ai hoài ôm mối tình sầu hận



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này