Dưới ánh ban mai có vài câu chữ

Lời mẹ dặn

Nhà mình còn khó khăn

Con đừng chỉ biết nghĩ

Đến một mình bản thân

Đó là việc ích kỷ


Nếu con biết suy nghĩ

Thì phải cố gắng hơn

Phải làm nên việc lớn

Đừng thành kẻ vô ơn


Con đừng nên yêu đương

Chuyện đó thật tầm thường

Nếu con mất phương hướng

Con sẽ bị lạc đường


Cha mẹ chẳng cần gì

Chỉ mong con nên người

Con hãy cứ bước đi

Tìm lấy đời vui tươi


Tuy cha không có mười

Cha chỉ có một thôi

Nhưng cha luôn mỉm cười

Vì cha có con rồi


Mẹ nửa đời tăm tối

Đánh đổi lo cho con

Nên mẹ luôn mong mỏi

Đời con sẽ khác mẹ


Con ơi hãy nhớ nhé

Khi đời con còn trẻ

Hãy sống thật vui vẻ

Học nhiều điều mới mẻ


Cuộc đời là của con

Cha mẹ không quyết định

Nhưng con hãy suy tính

Cố gắng vì chính mình


Cha mẹ dặn hãy nghe

Vì đâu biết đâu sau này

Chẳng còn ai chở che

Con phải tự vực dậy


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này