Dưới ánh ban mai có vài câu chữ

Em là hoa đẹp nhất

Hoa xinh hoa vẫn úa tàn

Yêu hoa chỉ thích một thời vàng son

...

Rực rỡ kiêu sa trong nắng vàng

Dập dìu gió thoảng hương ngan ngát

Gió lay dáng kiều khẽ đong đưa

Hòa tiếng đất trời, diễm say sưa


Trong kiều có diễm, diễm có kiều

Kiều diễm kiêu sa, chính em đó

Là nhành hoa thơm hương theo gió

Là nhành hoa nhỏ luôn đẹp xinh


Khắp đất trời vạn vật lung linh

Hoa xinh hoa vẫn sẽ úa tàn

Người yêu hoa chỉ thích hoa đẹp

Nào ai trân quý thời son vàng


Chẳng sao đâu vì em vẫn là hoa

Dẫu thời gian khiến sắc em nhạt nhòa

Em vẫn rực rỡ, hương thơm ngát

Mặc người không yêu cứ lạnh nhạt


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này