Dưới ánh ban mai có vài câu chữ

Kẻ dốt thường kiêu

Ỷ mình hơn người ra vẻ ta đây

Làm sao biết được chỉ là một bầy

Hùa nhau cắn xé sống chết mặc bây

Ngẫm suy cho cùng là thứ mất dạy


Ỷ chức ỷ quyền ngông nghênh ra lệnh

Quan điểm nêu lên gạt bỏ thẳng thừng

Tưởng thế là hay nhưng đâu biết chừng

Hôm nay lên voi ngày mai xuống chó


Khéo rằng chính nó là giống cờ hó

Mà tưởng thân vàng mệnh ngọc trời cho

Hoang đường hết thảy đúc cùng một lò

Cái thứ âm binh chuyện chi cũng có


Giời, phàm là thế nhân cần biết điều

Đạo lý đơn giản mà ngươi chẳng hiểu

Thôi ngươi cứ việc ngông nghênh kiêu ngạo

Rồi sẽ có ngày lãnh nhận quả báo



0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này