Mộ



Chương 33: Mộ 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bốn giờ sáng, Gia Ý tỉnh dậy theo thói quen. Bên cạnh y lúc này vẫn có một con mèo đang nằm. Sinh hoạt buổi sáng diễn ra như thường ngày cho tới gần năm giờ sáng. Con mèo trắng vẫn ngủ. Y nhìn đồng hồ giờ vẫn chưa tới giờ ăn sáng, không có gì làm đành lên giường ngủ tiếp, không có điện thoại thật nhàm chán. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, Gia Ý mở mắt ngay vì ngủ cũng không quá sâu. Trước khi xuống giường mở cửa, Gia Ý còn nhân tiện lay lay Mão đang ngủ trong dạng mèo để nó biến lại về dạng người. Mão vươn vai, một luồng sáng quấn quanh cơ thể nó, nó dần biến to ra rồi trở về hình dạng con người. Biến hình xong, nó lại co người nằm ngủ tiếp. Nó lười biếng nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi không ăn sáng. Nào ăn xong thì gọi tôi dậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý lắc đầu thở dài rồi đi mở cửa. Bên ngoài có Danh đang đợi. Vừa thấy y cậu đã cười tít mắt nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Gia Ý đi ăn sáng với anh đi. Gọi cả anh Mão theo cùng luôn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh ấy không ăn sáng, chúng ta đi thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai người cùng đi tới phòng sinh hoạt chung. Công nhận là phòng ở đây được xây dựng rất đẹp. Nhà được xây bằng tre mặc dù cũng không phải tre thật mà là nguyên liệu khác rẻ hơn hình dáng giống với tre. Con đường dưới chân lát gạch, hai bên là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Có vẻ đã được ban tổ chức chuẩn bị từ trước. Khu này là một khu biệt lập, nằm trong một khoảng rừng nhưng vẫn được ánh nắng mặt trời ôm trọn khiến cho người ta cả thấy ấm áp và thoải mái vô cùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phòng sinh hoạt chung ở ngay chính giữa khu được làm bằng kính có thể nhìn ra bãi cỏ, nhìn ra ao nhỏ trong khu, nhìn ra dãy nhà cũng có thể thấy được rừng cây bạt ngàn. Bên trong là nội thất gỗ được chọn màu sáng cả căn phòng toát lên sự xinh đẹp và tao nhã cũng khiến cho tinh thần được thư giãn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở ngay cửa phòng, có anh thợ quay phim đang cầm máy quay loại nhỏ. Quả nhiên tập lần này còn là để quảng cáo cho khu du lịch này. Có vẻ họ đang định tiếp tục xây dựng khu du lịch, Gia Ý cũng đoán ra phần nào từ những manh mối của chương trình. Phải nói những manh mối đó khá có ích để xây dựng khu du lịch, khu vui chơi theo kiểu huyền bí, kinh dị. Nếu như không có sự gây nhiễu của Mão thì quả thật những bằng chứng đó rất hữu hiệu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bữa sáng đương nhiên không phải buffet tự chọn mà chỉ là một bát phở đơn giản nhưng ăn rất ngon. Nước dùng thơm ngọt mùi xương, bánh phở trắng lại dai, thịt bò dày mềm, không bị hôi cộng thêm hành lá xanh bắt mắt. Ở bên cạnh để sẵn bát ớt, lọ dấm trở thành một sự kết hợp tuyệt vời cho một bữa sáng hoàn mỹ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bữa sáng rất ngon. Gia Ý cũng thỏa mãn với bữa ăn này. Lâu lắm rồi y mới ăn một bữa sáng đầy đặn như thế. Trước đây một phần vì không đủ tiền một phần cũng là vì lười nên cũng ít khi ăn chất lượng như thế này, lần gần nhất chắc là hai tuần trước lúc tài khoản vẫn còn kha khá tiền mà dù có thế thì bát phở y ăn cũng chỉ có mấy miếng thịt bò mỏng như cánh ve thậm chí có thể nhìn xuyên thấu… Công nhận các cao thủ dùng đao luôn ở ẩn trong dân gian để bán phở. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ăn xong bữa sáng, Gia Ý đang định chào tạm biệt để trở về phòng gọi Mão dậy thì Danh mở lời trước: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ê, em muốn đi xem nơi này với anh không? Chỉ mới có nơi mình ở được sửa chữa thôi nhưng những nơi khác cũng không tệ! Nghe nói có con đường tình yêu đấy. Anh thấy nó ở trên bản đồ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thôi… Thôi ạ. Sáng nay em muốn ngủ bù. Đêm qua ngủ muộn quá đến giờ vẫn còn hơi uể oải… - Gia Ý sẽ cố gắng từ chối mọi lời mời của Danh. Ngay cả khi không có vụ Danh tỏ tình thì cũng sẽ từ chối. Hãy tha thứ cho một chàng trai hơn hai mươi nhưng mang trong mình tâm hồn bảy mươi đi mà. Anh ấy rất ngại ngùng trong chuyện tình yêu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thật sao? Hồi trước có những đêm chúng ta thức tới ba giờ, ba rưỡi sáng mới đi ngủ mà sáng hôm sau vẫn thấy em khỏe mạnh lắm đó thôi! - Danh hạ giọng nhưng lại mang một cảm giác mời gọi. Ai nói cậu bỏ cuộc, từ trước tới nay cậu là người kiên trì nhất. Danh tiếng bây giờ cũng là nhờ kiên trì mà có được. Một lời từ chối mà thôi cũng chỉ khiến Danh thất vọng vì Gia Ý không còn thích mình nữa. Vẫn còn theo đuổi lại được. Thật ra, Danh là một người rất nồng cháy với chữ yêu và sự đam mê. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý giật mình, y không ngờ là Danh sẽ lại nói như thế. Nhưng Gia Ý sẽ không đỏ mặt đâu. Lần trước khi nói chuyện với ông Nhân cũng vì cái này mà lộ tẩy nên y đã luyện tập để không đỏ mặt khi nghe mấy chuyện như này hoặc mấy câu sến súa. Tất cả đều có sự đồng hành của Quy. Cảm ơn Quy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Giờ em sinh hoạt điều độ rồi! - Y nói rồi bình tĩnh đứng dậy nhìn Danh nói - Anh cứ ăn nốt đi, em đi trước đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong y bình tĩnh rời đi. Được một đoạn thì chạy nhanh trở về phòng. Hồng và Hồ ngồi bàn bên cũng chứng kiến gần hết cả chú Chính cũng đang ngồi bên cạnh họ. Ba người nhìn Danh rồi bê bát phở của mình sang bàn Danh đang ngồi. Ai nấy cũng đầy hứng thú hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Này, vẫn còn mê người cũ cơ à? - Trước đây vì thấy Danh có vẻ khá gượng gạo khi ở cùng Gia Ý nên không dám hỏi. Bây giờ thấy cậu có vẻ đã thoải mái hơn thậm chí đang có dấu hiệu muốn “cua” lại người cũ nên anh Hồng mới dám hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng, dù em ấy thay đổi khá nhiều nhưng em cảm thấy được đó là thay đổi tốt. - Danh trả lời, mặt có vẻ khá buồn rầu. Mấy anh quay phim vẫn ngồi từ xa hướng máy quay về hướng này. Họ đã ra hiệu máy quay này không ghi tiếng đâu, yên tâm! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thay đổi sao? Anh cũng thấy vậy! - Hồ nói, gã từng làm dẫn chương trình trong show phỏng vấn tân binh cũng từng hợp tác với Gia Ý khi đó nên tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó gã cảm thấy Gia Ý là người khá hào nhoáng, thực dụng cũng hơi nóng nảy nếu không muốn nói là xấu tính. Nhưng gã không vì thế mà ghét y. Mỗi người trong nghề này đều có một loại áp lực riêng, khi đó Hồ thấy được một gánh nặng, một sự đè nén đến vô cùng trong con mắt của Gia Ý. Mỗi hành động của y như là đang phát tiết cũng như là do đè nén quá lâu sinh ra lòng oán hận với mọi thứ. Lúc ấy gã chỉ cảm thấy thương hại cho con người này. Có lẽ cũng vì thế mà Gia Ý khi đó đã sinh ra những tính cách độc hại. Còn bây giờ ánh mắt y trở nên thanh thản hơn, thoải mái hơn rất nhiều, đây mới là bản tính thật sự của y. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Điều đó làm em thấy rất vui! Em ấy đã có thể thoát khỏi những gánh nặng trước đó, đã dám đối mặt và tiến lên. Vì thế em không còn gánh nặng khi theo đuổi lại nữa. - Danh thở dài - Trước đây em không dám gặp chủ yếu vì không muốn nhìn thấy ánh mắt Gia Ý nặng thêm một phần cũng sợ bản thân mình trở thành áp lực của em ấy. Dù sao cũng một phần vì em mà Gia Ý mới có nhiều anti như thế. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nhưng không phải Gia Ý đang có tin đồn hẹn hò với cậu giám đốc nào đó sao? - Hồng lại hỏi - Lỡ người ta đang yêu nhau thật thì sao? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em nghĩ là không đâu… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sao em biết? Thấy còn bị chụp ảnh lên nhà Gia Ý mấy lần đó. Gia Ý còn ngồi ghế phụ xe người ta luôn. Cẩn thận lại chọc vào người đã có người yêu là chết mày nhé! - Hồ lại nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lần trước em tỏ tình lại rồi. Em ấy chỉ nói là “em đã thay đổi rồi” chứ không nói “em có người yêu khác rồi” mà… Chắc không yêu nhau đâu! - Danh nói nhưng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên là cậu biết những tin đồn của Gia Ý và Thiện cũng sợ hãi đó là sự thật nhưng trực giác và trái tim đã mách bảo cậu là không phải… Mà nếu có yêu thật Danh không thể phủ nhận rằng mình đang có ý định không mấy tốt đẹp. Cậu muốn đập chậu cướp hoa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lỡ như là “Trái tim em đã thay đổi” thì sao? - Chú Chính hỏi vào đúng trường hợp mà Danh sợ nhất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ê chẳng lẽ mày định “đập chậu cướp hoa”? Đừng dại, tay kia vừa có quyền vừa có tiền đấy cẩn thận lại tung ra cho mày cái phốt là dập mặt! - Hồ nửa đùa nửa thật nói - Với cả hành vi đấy có vẻ không phù hợp với đạo đức lắm… Nhỉ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em biết mà nhưng… Nói chung là em khá hiểu Gia Ý khi yêu, cảm giác của em là hai người họ vẫn chưa yêu nhau đâu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chúc em may mắn! - Cả ba người cùng nói và lắc đầu đúng là mấy thằng yêu nhau thật hết cứu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mà anh Hồ, anh không sợ ma nữa sao? - Danh hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng thế! Không biết cái vòng này của Gia Ý xin ở đâu nữa. Bình thường anh mà đi khách sạn hay ngủ chỗ lạ là cứ bị bóng đè suốt mà đeo cái vòng này vào đêm qua ngủ ngon lành. - Hồ trả lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đừng nghe nó nói. - Hồng tiếp lời - Tại buổi sáng nên nó mới thế thôi chứ nửa đêm là lại rụt cổ ngay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý đã trở lại phòng ngủ. Lúc này Mão vẫn đang nằm trên giường trong hình dạng con người. Y nhẹ nhàng tiến tới, lay lay Mão gọi nó tỉnh dậy: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mão, dậy đi! Dậy đi! - Thấy gọi nhẹ nhàng mãi mà Mão vẫn lăn lộn không chịu dậy thậm chí còn biến thành dạng mèo rồi chui vào trong chăn lại, Gia Ý dùng giọng nghiêm khắc kéo chăn gọi lớn - Chó! Dậy nhanh! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Meo!” Mão kêu một tiếng như làm nũng vẫn dụi dụi đầu vào giường không muốn dậy. Bình thường nó phải ngủ tới tận trưa mới muốn tỉnh. Con người, em đừng hòng đánh thức được tôi! Đang nghĩ như vậy thì Mão bị Gia Ý nắm gáy dậy. Nó đành phải mở mắt nũng nịu tới bên cọ cọ vào đùi Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão biến lại thành người cũng đi đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh như con người rồi mới ngồi lên giường cùng Gia Ý. Nó nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi, giờ chúng ta đi tìm con cá kia thôi. Cậu có cần đồ nghề gì không? Tôi sẽ nhờ động vật rừng chuẩn bị. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không cần! - Gia Ý lắc đầu - Chỉ cần một cái mõ thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mõ? - Mão ngạc nhiên hỏi - Cậu định dùng chú siêu độ sao? Không dùng Ngũ Lôi đánh chết luôn đi cho nhanh. Con cá đó không siêu độ được đâu nó không chỉ giết người mà còn làm rất nhiều người bị thương gây ra tội nghiệt rất lớn nên sớm không thể quay đầu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hiện tại tôi chưa luyện xong Lôi thọ pháp… Mới luyện lại được một thời gian thôi! Nếu như anh nói thực ra có thể một đao diệt đi hồn phách của nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hả? Chưa luyện xong? Đạo hạnh của cậu rất sâu mà sao đến giờ mới bắt đầu luyện… - Mão nói đến đây thì chợt hiểu ra - À, phải rồi, cậu nói là luyện lại, trước đây cậu từng bị Lôi pháp phản phệ sao? - Mão lo lắng hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Phải! Là hai tuần trước lúc đó tôi không ngờ bên kia lại liều mạng như thế… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão gật đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ừm… Vậy tôi sẽ tìm cho cậu trong đống di vật được để lại. Hình như trong đó có một thanh kiếm gỗ đào đã từng bị sét đánh. Đợi tôi một lúc! - Nói xong Mão biến lại về hình dạng mèo. Nó từ trên giường nhảy lên cao. Trong không trung, một cái bóng trắng chợt lóe lên rồi thoắt cái đã biến mất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão bằng qua từng tán lá cây rậm rạp. Thân hình nhanh nhẹn, xé gió mà lao về phía trước. Chẳng mấy chốc Mão đã đi qua cả ngọn núi đến phía sau của núi. Nó giảm chậm tốc độ, tiến tới một cái hang. Vị trí của cái hang rất kín, miệng vào lại nhỏ bên trong là rất nhiều những nấm mộ được xếp thẳng hàng và đều tăm tắp. Đây chính là mộ của các vị sơn thần núi Lâm Mĩ và người thân của họ. Trên mộ của mỗi vị sơn thần đều mọc một cái cây lớn, bao trọn lấy một vùng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi vào bên trong hang, nhiệt độ giảm đi nhiều, cảm giác mát mẻ và sảng khoái ập tới. Mão xung quanh cái hang cố gắng xác định vị trí của thanh kiếm gỗ đào kia. Đang tập trung làm việc thì bỗng có tiếng gọi từ phía sau: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ, anh Chó à? Lâu rồi không gặp! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão quay đầu, là một con chó cỏ màu trắng và già nua. Nó đứng bằng hai chân sau, chân trước cầm một cái gậy gỗ chống lên như một ông già. Trên đầu nó đội một cái nón mê cũ kỹ. Trông con chó đã già yếu nhiều. Người ta nhìn vào chắc chắn sẽ hét lớn khi thấy con chó thành tinh trong truyền thuyết nào có ai để ý đến khuôn mặt hiền lành vô hại của nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lâu rồi không gặp Ních. Lại tới cầu nguyện à? - Mão lúc này mới chợt nhận ra điều gì, nó híp mắt cảnh cáo - Với cả gọi tôi là Mão, thân lắm mới bỏ qua lần này đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con chó nghe xong thì cười vang, giọng cười ồm ồm nhưng một người đàn ông lớn tuổi. Cười rồi nó mới nói, dường như cũng chẳng mấy để tâm đến những gì Mão vừa nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đúng rồi! - Con chó chống gậy đi tới bên cạnh Mão vẻ mặt của nó trông tựa như một ông già hiền từ - Ông chủ của tôi lại bệnh rồi. Lần này có vẻ… - Nó thở dài như người. Nó có thể sống trăm năm nhưng chủ của nó thì không. Chủ của nó là ông Minh hôm trước, ông là một ông lão tốt bụng lại chịu thương chịu khó hằng ngày vẫn đi giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng mấy ngày nay thì ông lại chẳng đi được mấy, con chó cũng nhận ra ông sắp đi rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Sinh lão bệnh tử là điều thường tình… - Mão thấp giọng, lời nói còn mang theo ý an ủi Ních. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con chó nghe thế thì buồn buồn gật đầu. Tay nắm chặt cây gậy đứng trước bảy cái cây lớn dập đầu: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Lần này cũng chỉ mong ông có thể an yên sống nốt phần đời còn lại… Cũng mong… - Ních muốn nói tiếp mà lại thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hãy nói nốt đi! Nơi này sắp không còn thiêng nữa rồi. Tôi cũng phải rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ních đã sống ở đây được gần trăm năm đương nhiên là nó biết những chuyện xảy ra ở vùng núi Lâm Mĩ này. Nó nghe vậy thì tiếc lắm nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu rồi thở dài: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chà! Thời đại hiện nay thế nào rồi cũng phải tàn. Mong rằng cái hang này không bị tìm thấy chỉ sợ rằng… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đừng nói thế! Tôi tin rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến vấn đề bảo vệ rừng đừng chỉ nhìn vào một bộ phận những kẻ hám danh hám lợi chứ. Sau khi tôi đi, sau khi sự việc được phơi bày thì nơi này sẽ được quốc gia bảo vệ và sử dụng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Con chó gật gù rồi lại cúi đầu trước những nấm mộ một lần nữa: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có lẽ đây cũng là lần cuối con đến đây rồi. Con chỉ có một mong muốn cuối cùng… Đây cũng chỉ là điều ước nhỏ nhoi, mong rằng ông Minh sau khi tiến vào vòng luân hồi thì kiếp sau, kiếp sau nữa luôn sống thật tốt. Con cũng muốn đi cùng ông ấy mãi nhưng con cần phải trả nợ nhân gian này. - Con chó thở dài. Thật ra khi biết Minh sắp hết thời gian nó đã muốn đi theo. Nhưng nó biết mình còn nợ đời này nhiều, đây cũng là lý do nó bị đày vào đường súc sinh. Kiếp trước nó là một tên lính đi theo chính quyền tay sai nó cướp giết nhiều người đồng bào máu thịt của mình chỉ vì chút lợi lộc nhỏ. Lúc nhận ra lỗi lầm thì đã chết dưới một viên đạn lạc. Đi vào con đường này là mong muốn của nó, tu luyện cũng là mong muốn được giúp ích cho đời của nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ních vẫn nhớ đó là một đêm mưa. Nó đã cắn chết một oan hồn chuyên quấy nhiễu người dân ở làng bên. Cùng lúc đó, Minh cũng đang trên đường về. Minh lúc ấy vẫn còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi. Thấy nó bị thương thì xót lắm bèn mang nó tới phòng khám thú y để băng bó. Hôm ấy nếu không có Minh nó đã chết. Minh có ơn với nó. Từ hôm đó nó bám theo Minh để trả nợ. Ban đầu là lén la lén lút sau là công khai đi đồng hành. Nó vốn chỉ định theo Minh mười năm rồi đi. Ai ngờ nó lại không bảo vệ được ân nhân của mình để ông bị người ta hãm hại. May mắn là ông đã thoát nạn. Vậy là từ đó nó lại càng tự trách. Nó quyết định đi theo Minh tới hết đời. Nó không ngừng cầu nguyện ở đây. Nó không cầu nguyện cho mình mà cầu nguyện cho Minh. Lâu dần nó cũng trở nên gắn bó với Minh không rời, tình cảm đó đã sâu sắc tới nỗi vượt qua cả nỗi niềm biết ơn thuở đầu. Lần này, Minh không qua được nó cũng trở lại với con đường trả nợ thế gian. Khi còn sống nó đã giết một trăm lẻ tám người vậy nó sẽ trả gấp mười lần, bảo vệ một nghìn không trăm tám mươi người để chuộc tội. Hành trình của nó còn rất dài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đang lúc miên man suy nghĩ thì chợt Mão lên tiếng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Này, Ních anh đánh hơi tốt, có thể giúp tôi tìm một thanh kiếm gỗ đào được chôn ở đây không? Nó là loại đã bị sét đánh ý!  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được thôi! - Con chó bắt đầu đánh hơi tìm kiếm. Không lâu sau nó đã xác định được vị trí chính xác của thanh kiếm. Đất nơi đó toát ra mùi thơm đặc trưng của gỗ đào lại có chút mùi cháy khét của sấm sét. Có lẽ là nơi thanh kiếm được chôn. Nó ở trong góc hang. Nơi này đào khá dễ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ních và Mão hì hục đào chỗ đó lên. Không bao lâu sau đã tìm thấy thanh kiếm gỗ đó. Mão vui mừng ngậm nó vào miệng, chào tạm biệt với Ních rồi chạy vụt đi mất. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão lại xé gió chạy lướt qua từng tán cây, chạy dọc khu rừng trở lại nơi Gia Ý đang ở. Nó vừa vào phòng đã thấy Gia Ý đang nằm ngủ bù. Đang định tiến tới gọi thì lại không ngờ y ngủ rất tỉnh. Nó vừa tiến tới đã mở mắt. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão đặt thanh kiếm vào tay Gia Ý: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi sẽ cố dụ nó lên, cậu đâm chết nó! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu, ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc xong mới xuất phát cùng Mão. Lúc này đã là chín giờ rưỡi trưa. Mão khi ra ngoài thì biến về hình người. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi trên con đường rừng được lát gạch Gia Ý, đã chứng kiến tốc độ ban đầu của Mão cũng hỏi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thanh kiếm này anh giấu kỹ lắm sao mà tìm lâu vậy? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Phải, ở tận trong góc hang. Với cả tôi vô tình gặp một người bạn cũ nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý gật đầu, tiếp tục đi theo Mão tới cái ao lớn ở gần cổng phụ của khu du lịch. Cái ao vẫn giống đêm hôm trước, trắng xóa với những nhành lá liễu trắng toát rơi đầy hồ. Quanh cây liễu toát ra những luồng khí xanh nồng đậm. Người ta gọi đây là yêu khí. Mão nhanh nhẹn ngồi tới dưới cây liễu, ghé mặt xuống hồ gọi: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cá ơi…!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout