kiểm soát



Chương 35: kiểm soát

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Cái gì? Chủ thầu công trình này bỏ đi rồi? - Đạo diễn nghe trợ lí báo cáo xong thì kinh ngạc thốt lên. Gã biết doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước nhưng để có thể lên được đến vị trí ngày hôm nay chắc chắn phải có sự giúp đỡ từ một số thế lực lớn bên ngoài. Nghe trạng thái tuyệt vọng mà trợ lí miêu tả lúc hắn ta rời đi, mồ hôi ướt đẫm lưng, gân xanh nổi đầy trán, đồng tử co rút, cả cơ thể run rẩy, bên kia có lẽ đã từ bỏ hắn rồi. Đạo diễn im lặng không nói gì rồi nhìn lên đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ lên hình nhưng gã lại mất đi vẻ tự tin vốn luôn có. Lần hợp tác này thật ra cũng chỉ vì hợp tác quảng bá, đạo diễn cũng không biết những chuyện sâu hơn xảy ra trong doanh nghiệp không ngờ cũng vì thế mà gã lại rơi vào tình thế này. Chuyện này đã rơi vào một cục diện chính trị nào đó, giờ gã không biết có nên tiếp tục hay không? Cũng không biết nên làm gì? Một đạo diễn trong giới giải trí nhỏ bé như gã có thể làm gì cơ chứ?  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ đến đây, chợt điện thoại của gã đạo diễn vang lên. Một giọng nam trầm từ đầu dây bên kia chuyền tới tai gã đạo diễn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Alo đạo diễn chương trình “Bí ẩn ở đây là gì?” đúng không? Tôi là Vũ Nhân Thiện, giám đốc YMBank. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vâng vâng anh Thiện đúng không? Không biết anh có chuyện gì… - Đạo diễn cẩn thận nói, chẳng lẽ đây là thế lực đứng sau doanh nghiệp kia. Gã đang suy xét về sự an toàn của bản thân và những người khác thì Thiện nói tiếp: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi muốn bàn chuyện hợp tác. Tôi sẽ đầu tư cho chương trình với một điều kiện. Hy vọng chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp vào sáng ngày mai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đương nhiên, đương nhiên. Cảm ơn vì anh đã giúp đỡ cho chương trình! - Đạo diễn nghe vậy cũng chưa dám thở phào nhẹ nhõm mà lại càng trở nên lo lắng hơn. Sao tự nhiên lại muốn đầu tư cho chương trình khi đang quay hình. Đột nhiên, đạo diễn nhớ tới một người, cùng lúc đó, trợ lí của ông cũng nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đạo diễn, người vừa rồi hình như là “bố đường” tin đồn của một trong những khách mời của chúng ta đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đạo diễn lúc này mới chợt nhớ tới tin lá cải mà mình đọc mấy ngày trước bật thốt ra: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Là Gia Ý sao? - Thấy trợ lí gật đầu, đạo diễn cũng thở phào. Có vẻ không liên quan tới vụ kia rồi. Gã vẫn luôn quan sát y từ đầu chương trình, đương nhiên biết Gia Ý hay có những nước đi khác biệt với những người khác nên khi mọi người chỉ chăm chú vào đúng một vị trí, Gia Ý đi ra một nơi hoàn toàn khác gã cũng không có gì ngạc nhiên. Hiện tại, người kia gọi tới có vẻ là muốn chăm sóc cho “bé đường” của mình rồi. Như vậy, đoàn làm chương trình cũng sẽ có được một chỗ dựa tạm thời, có khi là chỉ cần nhờ vả, bên kia cũng sẵn sàng giúp đỡ, anh ta có lẽ cũng không muốn “bé đường” của mình rơi vào nguy hiểm đâu… Nhỉ? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đạo diễn suy nghĩ trong lo sợ. Vẫn quyết định phải hỏi Gia Ý cho ra lẽ. Dù sao có nhiều người chỉ nuôi người nổi tiếng như món đồ chơi, thích thì nâng niu, yêu chiều, chán rồi thì quăng thẳng vào thùng rác. Chuyện của đoàn với bất cứ ai cũng là một rắc rối lớn, vị kia cũng có thể bỏ rơi Gia Ý vì lợi ích của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Có vẻ vị kia muốn chúng ta chăm sóc cho bé cưng của mình rồi! Mà cậu này số cũng tốt thật toàn dính được vào mấy vị tai to mặt lớn. Hết được Danh lăng-xê cho giờ được tay này chống lưng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nghe điếm đéo chịu được… - Một nhân viên đoàn làm phim nói. Tên này xuất thân từ học viện chính quy nhưng đến giờ vẫn chưa nổi tiếng. Hắn mang nỗi căm ghét ẩn chứa sự ghen tị với những người như Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ê nói thế mà đến tai ông thần kia là mày chết! - Một người thân thiết trong ban tổ chức nhắc khéo. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mày nghĩ bố sợ cái loại đĩ điếm đó à? - Hắn hỏi lại, giọng càng giận dữ hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đương nhiên là không nhưng tao cá là mày sẽ phải sợ “bố đường” của nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên kia còn lầu bầu chửi một lúc rồi vẫn thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đạo diễn cũng bỏ ngoài tai tranh chấp nhỏ của mọi người trong đoàn rồi cầm điện thoại lên liên lạc với người quay phim: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Alo anh Xuân! Đưa điện thoại của anh cho Gia Ý đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một lúc. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh Xuân quay phim nghe vậy thì vội chạy tới gọi Gia Ý. Lúc này các khách mời đã ăn xong và về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho lần quay tiếp theo. Anh quay phim vội chạy tới phòng Gia Ý ở cuối dãy. Nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tới giờ quay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cốc cốc”, Tiếng gõ cửa vang lên. Mão đang ở trong hình dạng mèo nằm trên giường giật thót một cái biến thành hình người rồi đi ra mở cửa. Gia Ý vẫn nằm trên giường. Sau trận chiến buổi trưa, Gia Ý đã tốn quá nhiều sức lực. Y vừa phải gồng mình đi ăn trưa rồi lại ăn tối với mọi người cách bình thường, vừa mệt mỏi. Dù sao, một lúc bị ba thế lực ma, nhân, yêu tấn công lại còn không bên nào là dạng yếu thì mất sức như thế này vẫn còn mạnh chán. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh Mão? Gia Ý đâu, đạo diễn có vài chuyện muốn nói với cậu ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mão nghe vậy thì tránh sang một bên cho người này vào phòng. Gia Ý lúc này vẫn còn đang ngủ. Anh quay phim đi tới lay nhẹ Gia Ý mấy cái để y tỉnh lại. Thấy Gia Ý mở mắt rồi mới nói: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đạo diễn muốn nói chuyện với cậu. - Rồi Xuân đưa điện thoại của mình cho Gia Ý, còn bấm sẵn điện thoại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Alo… - Gia Ý mệt mỏi lên tiếng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe giọng nói uể oải này, tim đạo diễn hơi thắt lại, hình như gã vừa làm phiền người ta nghỉ ngơi… Nhưng đã lỡ rồi! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi có chuyện này… - Đạo diễn tìm cách mở lời cho hợp lí nhất. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, gã đã chuẩn bị sẵn sàng để phân tích cái lợi và hại cho y nghe. Trong đám khách mời, thực ra Gia Ý là người mà đạo diễn vẫn luôn có hơi “khinh thường” bởi lẽ so với những người khác thì y rất non nớt. Đạo diễn không nghĩ Gia Ý có thể nhìn thấy được toàn bộ chuyện này, biểu hiện của y trước đây cũng chỉ có thể nói là khôn vặt trước những người khác mà thôi. - Cậu và anh Thiện… Giám đốc YMB ý… Là…- Đạo diễn ngập ngừng. Anh quay phim đứng bên cạnh nghe được một phần cuộc trò chuyện thì kinh ngạc rồi muốn đi ra để không nghe thêm bí mật gì nữa nhưng đã lỡ rồi. Tốt nhất là cứ biết điều mà im miệng thì hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ồ! Anh ấy gọi điện cho anh rồi à, anh đạo diễn. -Gia Ý hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Phải, phải… Chuyện là đoàn làm chương trình… 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Anh cứ hợp tác đi… Ngày mai bàn đúng không? Yên tâm hợp tác. - Y nói, giọng có phần hào hứng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không phải vấn đề đó chỉ là tình hình của đoàn đang vướng phải một số rắc rối… Không phải tiền là vấn đề nghiêm trọng hơn một chút… - Đạo diễn vẫn ngập ngừng nghĩ cách giải thích hợp lí nhất. Nhưng đã bị Gia Ý ngắt lời: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chuyện trên núi này đúng không? Tên nhà thầu khu du lịch trốn đi rồi đúng không? - Gia Ý hai câu, đạo diễn nghe xong cũng ngây người. Chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan đến Gia Ý. Đạo diễn toát mồ hôi. Không biết y đang nắm vai trò gì, một quân cờ hay người điều khiển trò chơi này. Gã không biết nói gì chỉ có thể im lặng nghe tiếp - Yên tâm, Thiện muốn bàn chuyện hợp tác liên quan đến chuyện đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đạo diễn nghe vậy thì im lặng nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Gia Ý trả điện thoại cho anh quay phim. Cũng chuẩn bị cho lượt quay tối nay. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh quay phim vừa đi ra thì từ dưới gầm giường, một người đàn ông chui ra. Mái tóc luôn vuốt gọn gàng của anh đã hơi rối. Bộ vest vốn phẳng phiu sạch sẽ cũng xô xệch. Khuôn mặt vẫn còn vẻ bất ngờ. Đó là Thiện… Gia Ý vốn đã lường trước được chuyện tên chủ thầu kia sẽ tìm cách chạy trốn cho nên để hành động thần tốc, y đã nhờ Mão tìm cách liên hệ với Thiện. Ai ngờ Mão chợt biến thành một con mèo lớn rồi bay vút lên trời. Ba mươi phút sau, nó ngậm Thiện mang tới cho Gia Ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần này, hợp tác này Thiện cũng có cùng lập trường với Gia Ý. Thứ nhất nó có thể loại bỏ một số người trong phe phái đối lập của anh cả trên thương trường và chính trường. Đồng thời, những tội ác mà bọn này đã gây nên cho khu rừng cũng khiến người ta phẫn nộ. Giết động vật một cách tàn nhẫn, phá hủy môi trường, lừa dối lòng tin của người dân và đối tác. Năm đó Thiện vẫn nhớ ngân hàng của mình từng đầu tư cho dự án này. Vụ này bị khui ra có khi còn ăn được một số món hời bất ngờ. Phần lợi này đã nghiêng hoàn toàn về phía Thiện. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý chuẩn bị qua một lúc, vừa làm vừa quay sang nói với Thiện: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Làm phiền anh rồi, đợi quay xong Mão sẽ đưa anh về. - Ban đầu Gia Ý nghĩ là Mão sẽ đi lấy điện thoại về đây không ngờ nó ngậm luôn Thiện tới. Y vẫn còn nhớ vẻ mặt bất ngờ và sợ hãi khi đó của anh, Gia Ý cảm thấy rất có lỗi. Vậy nên tuy rất đau ví nhưng Gia Ý đành nói - Đợi khi nào quay xong tập này tôi mời anh một bữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Không sao, đêm nay tôi ngủ lại đây cũng được. Mão cũng cần đi cùng cậu mà lúc đó cũng một giờ đêm rồi. Sáng mai trở về. - Thiện nói, bây giờ trở về hay ngày mai trở về cũng như nhau không phải sao? Đấy là nếu như Gia Ý đồng ý. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý nhìn vào cái giường lớn. Ba người nằm tuy hơi chật nhưng vẫn có thể nằm được. Mà họ còn là ba người, một mèo chắc chắn không chật. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Vậy được. Anh nghỉ ngơi đi, mai Mão đưa anh trở lại. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong thì Gia Ý và Mão cùng nhau ra khỏi phòng. Họ vẫn rút thẻ, tắt đèn như bình thường. Thiện thì nằm xuống giường ngủ, may mà trước đó đã nhét thẻ ngân hàng vào trong khe nên có điều hòa để ngủ cho thoải mái. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở bên ngoài, các khách mời khác đã chờ ở bên ngoài. Trước mắt bọn họ lại là một con đường sáng lên dưới ánh đuốc bập bùng. Không ai nói gì, không có chỉ dẫn. Họ cùng bước đi trên con đường đuốc sáng đó. Đi mười phút, cuối cùng họ cũng trở lại điểm dừng ngày hôm qua. Mọi bày trí vẫn y như đêm hôm trước. Vẫn là những xác động vật chất cao như núi, vẫn là không khí đầy mùi máu tươi, vẫn là khung cảnh ngôi miếu hoang tàn, đổ nát. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Các khách mời bắt tay vào điều tra xung quanh. Đây là một khoảng sân lớn. Mỗi người đành chia ra điều tra. Hồ thì đúng như những gì Hồng nói, đến buổi tối khi gặp cảnh này là lại bắt đầu sợ. Cũng may gã không còn rúm ró như hôm trước nữa mà dần trở về trạng thái như các tập trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Càng cố gắng tìm kiếm, mọi người lại càng không thấy được gì. Chợt chú Chính đang đứng bên thân cây phát hiện ra gì đó. Chú gọi lớn: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người, lại đây xem này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người cùng xúm lại chỗ mà chú Chính đang đứng. Đó là trước một cái thân cây. Ở đó có một lư hương, hai ngọn nến thờ và tấm di ảnh của công nhân đã chết đuối. Bày trí giống y hệt như trong cái lán tạm kia. Ngay bên dưới vị trí đó cũng là một vũng nước lớn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bày trí giống y hệt trong lán… - Hồng vừa nói vừa đánh dấu lại vị trí này trên bản đồ. Lúc này cũng đã tụ lại rồi, mọi người cũng bắt đầu chia sẻ những manh mối mà mình điều tra được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mọi người có tìm thấy manh mối gì khác không? - Chú Chính hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ai cũng lắc đầu. Chẳng ai tìm được manh mối gì khác. Dường như mọi thứ đều đã được bày ra hết thảy trước mặt bọn họ nhưng lại có một lớp sương mù vây quanh đáp án thực sự. Gia Ý cũng nhìn hiện trường này. Đây chính là địa điểm xác của công nhân đó bị tìm thấy. Họ đang được dẫn đi đúng hành trình của người đó trước khi chết. Trưa hôm nay, Gia Ý đã tiếp xúc với hồn thể của công nhân kia dù không muốn gian lận nhưng những ký ức của người đó vẫn xông thẳng vào não y. Người đó chính là người đã phá miếu khiến con cá yêu kia giận dữ. Nó mê hoặc bác để bác tiến tới ao nước tự sát. Sau đó con cá lại điều khiển cơ thể của bác trở về lán nghỉ ngơi đến miếu dập đầu tạ tội rồi lại điều khiển qua phòng kỹ thuật ghi lại camera vụ việc đã xảy ra rồi lại đi trở lại bên ao. Nhưng sau đó con cá lại quyết định không để người này chết bên ao mà nó điều khiển thân xác của người này trở về trước cái miếu đổ nát… Đây chính là nơi cái xác được phát hiện. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn tại sao Gia Ý không thấy bất ngờ khi con cá kia biết cách lấy một đoạn phim camera giám sát. Thực ra là bác công nhân kia biết làm. Con cá điều khiển không phải nhập hồn vào trong bác công nhân mà là gửi tín hiệu tới não bộ của bác biến bác thành một con rối làm theo mệnh lệnh. Những hành động con rối làm phải dựa trên khả năng của cơ thể vốn có.  Bác có thể không biết trích xuất video nhưng bác có thể tua lại cảnh đó, cầm điện thoại lên rồi quay từ bên ngoài… Tuy tiếng mà điện thoại thu được khá mơ hồ nhưng vẫn có tác dụng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vút” Một bóng người lướt qua trong màn đêm tăm tối. Các khách mời cùng chăm chú nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên họ nhìn thấy được người đóng vai công nhân đã chết kia ở một góc. Người đó đã chạy đi. Các khách mời cũng vội vàng đuổi theo. Đã chạy được một đoạn xa. Hầu như ai cũng kiệt sức rồi thì thứ kia đột nhiên dừng lại. Dường như nó đang chờ đợi mọi người để họ theo kịp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dừng lại thở một lúc, cuối cùng họ lại đứng lên lần nữa. Thứ kia vẫn không di chuyển. Mọi người thấy vậy thì vội tiếp cận. Tên diễn viên thấy vậy thì mừng rỡ bởi hắn không di chuyển được nữa rồi. Hắn cảm giác bản thân mình đã bị một thứ gì đó dẫn lối. Thực ra con đường mà ban tổ chức vẽ ra là một nhà kho ở bên ao kia nhưng không hiểu sao cơ thể hắn lại cứ thế mà chạy về phía trước, chạy về hướng ở khu cổng trước của công trình. Phải biết nơi này họ không được phép quay hình vì nó là nơi đặt các công trình giải trí với nhiều món đã xuống cấp. Thậm chí là còn có một số rác thải xây dựng, xương, xác động vật chưa kịp dọn đi cũng bị vứt hết ở đấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên diễn viên tái mặt nhìn mọi người đang dần tiến tới. Hắn đang đứng ở nơi dẫn tới khu giải trí kia. Hắn toát mồ hôi lạnh. Các khách mời cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao người này không tiếp tục chạy nữa, họ vội tới kiểm tra xem ban tổ chức đã chuẩn bị thứ gì. Vừa bước tới trước mặt đó thì chợt… Bíp! - Một tiếng còi xe kéo dài, một luồng sáng bay vụt qua mắt bọn họ. Người kia cũng lần nữa hòa vào bóng đêm và chạy về phía trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cơ thể tên diễn viên vẫn đang mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc thứ kia vọt qua, hắn đã không còn nhận biết được rằng rốt cuộc đó là hiệu ứng của chương trình hay là bản thân mình đã gặp ma nữa. Nhưng hắn nghiêng về trường hợp bản thân gặp ma thật nhiều hơn… Tại đây vốn không phải lộ trình mà ban tổ chức sắp xếp. Hắn ở trong tổ nên đương nhiên rõ lập trường ban đầu của ban tổ chức hoặc có một trường hợp là ban tổ chức đã quay lưng lại với bên kia. Nhưng phải giải thích việc cơ thể hắn mất kiểm soát như thế nào? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa chạy vừa khóc. Cuối cùng hắn bước vào cánh cổng của khu giải trí. Các khách mời cũng chạy theo sau ngay. Thế rồi, hắn ngất xỉu! Người đàn ông gục ngã ngay trước cánh cổng khu giải trí đã đổ nát. Mọi người vừa tới nơi thì một mùi hôi thối kinh khủng đã xốc thẳng vào mũi. Ánh đèn của khu giải trí bật sáng. Đủ loại rác thải nằm ngổn ngang trên đất cùng với xác động vật nằm la liệt. Mọi người thấy cảnh này hầu như ai cũng có vẻ khá sợ hãi. Sáng nay hầu như mọi người đều đã tìm cách liên hệ với trợ lí để thăm dò về thế lực đứng sau khu du lịch này. Họ cũng đã nghe nói về cả thế lực chính trị chống lưng cho nó. Họ chợt cảm thấy sợ hãi khi bản thân bỗng rơi vào bàn cờ chính trị nào đó một cách vô cớ. Vừa sợ lại vừa lo nhưng lúc này họ đã không còn phản kháng được nữa. Họ chỉ có thể tiến vào nơi này. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gia Ý vội đi tới đỡ tên diễn viên kia dậy. Khoảnh khắc nhìn thấy yêu khí xanh thuần khiết vờn quanh cơ thể hắn. Gia Ý cũng nhận ra người này đã bị Mão điều khiển từ nãy đến giờ. Không lâu sau thì một nhân viên đã tới đưa hắn đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khu vui chơi này rất lớn. Chẳng ai biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng nhẽ lại phải lật tung cả nơi này lên? Với chỉ sáu người bọn họ sao? Quá viển vông rồi. Hơn nữa với giới hạn thời gian của chương trình, chắc hẳn họ sẽ không để các khách mời làm như vậy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đạo diễn bên kia màn hình cũng toát mồ hôi hột. Đột nhiên dính vào chính trị làm gã vô cùng sợ hãi và lo lắng. Lúc nhìn thấy diễn viên mình thuê chạy tới nơi này lại càng lo lắng hơn. Gã bắt đầu nghĩ rằng tên diễn viên này là con cờ của một vị nào đó. Xong gã lại đột nhiên nghĩ tới Thiện. Đành thở dài, xem ra vẫn phải trông đợi lần gặp mặt ngày hôm sau rồi. Gã đạo diễn và cả ekip nhìn mọi chuyện đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình một cách hoàn toàn. Lần sau có lẽ không nên làm những chuyện kiểu này nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong lúc đạo diễn đang hối hận thì các khách mời đã đứng trước bản đồ lớn của khu vui chơi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chẳng lẽ đêm nay chúng ta phải đi hết chỗ này sao? - Hồ tự hỏi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? - Danh cũng đặt ra vấn đề. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Hay là từ phòng kỹ thuật đi… Vì ở đây vẫn còn điện cho nên có thể camera ở đó vẫn có khả năng hoạt động. - Gia Ý nói xong giải thích thêm - Ở đó có camera giám sát có thể nhìn được trọn vẹn những vị trí bất thường. Chúng ta sẽ nhờ đó mà sàng lọc ra các những địa điểm của nơi này để tìm kiếm nhanh hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mọi người nghe vậy thấy cũng có lý bèn đi tới phòng kỹ thuật đầu tiên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa bước vào trong phòng. Các khách mời đã nhìn thấy ánh sáng từ màn hình camera giám sát. Quả nhiên, camera vẫn còn hoạt động. Bên đạo diễn thì sợ hãi tột độ bên này cũng lo lắng nhưng chẳng ai biết đây không phải ban tổ chức chuẩn bị nên đỡ sợ hơn nhiều. Chợt chiếc ghế trước màn hình quay lại. Bày trí giống y hệt hai nơi kia. Ghế ướt sũng đặt ảnh thờ, hương và nến cho bác công nhân đã chết! 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rầm!” Tiếng sập cửa vang lên. “Cạch!” Tiếng khóa cửa. Mọi người vội tiếng tới thử mở cửa nhưng vẫn không được. Một tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên ngoài. Kèm theo đó là tiếng gậy chống của một ông già. Hồng tò mò nhìn qua cái khe từ chân cửa. Một đôi chân chó và một cái gậy chống đang bỏ đi. Như cảm thấy có người đang nhìn mình. Thứ đó buông gậy rồi cúi đầu nhìn qua hai chân của mình, cái nón rơi xuống, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Hồng. Hồng giật mình ngồi bật dậy chỉ sợ bị thứ kia bắt gặp được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ch… Chó… Chó đội nón mê! - Hồng run giọng nói ra một cái tên trong truyền thuyết. Anh bị dọa sợ, anh Hồng can đảm bị dọa sợ rồi. Anh quay phim của Hồng lúc đó cũng cúi xuống xem cùng cũng giật mình vì anh cũng nhìn thấy cảnh đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout