16. Vẫn là “Kết”, nhưng hạnh phúc hơn!


Tôi cùng Happy chia tay Xai, Babi và cô giáo. Chắc chắn tôi và Happy sẽ còn trở lại ngôi trường này. Tôi mang ơn cô giáo vì đã dạy tôi những bài học đầu tiên. Cậu chủ càng là người cảm kích cô giáo nhiều hơn vì buổi sáng ngày hôm đó, cô đã không xua đuổi tôi và Sữa, mà đồng ý cưu mang hai đứa chúng tôi. Nếu như không có sự đùm bọc đó thì không biết cuộc đời tôi phải trải qua những chuyện gì, và chắc có lẽ duyên số của tôi sẽ rẽ theo một lối khác. Và biết đâu chừng, tôi phải trầy trật khó nhọc lắm mới có thể đoàn tụ cùng với cậu chủ.


Một năm sau lần tôi bị rắn cắn mém chết, đám cưới của cậu chủ và chị Trà diễn ra. Đó là một buổi lễ đơn giản, vui vẻ, cùng những tiếng ồn ào dễ thương. Trong buổi lễ ngày hôm đó, Happy được cậu chủ đeo cho một cái nơ màu đen lên cổ, nổi bật trên cái yếm lông trắng trước ngực, nó đi bên cạnh cậu chủ đóng vai phù rể. Sữa thì được chị Trà cài lên đầu một tấm voan mỏng, thứ mà các cô dâu hay đội trên đầu, Sữa đi bên cạnh chị Trà đóng vai phù dâu. Hai đứa nó thật xứng vì cùng có bộ lông đen trắng. Riêng tôi, tôi được vinh hạnh khoác một chiếc áo khỉ, đeo một cái cà vạt màu đỏ nhỏ xíu, thứ mà ngày trước được tôi cho là lố bịch và kệch cỡm thì giờ đây tôi lại thấy nó đẹp và quý tộc, nó làm tôi thấy mình sang trọng hơn hẳn khi đi giữa cô dâu và chú rể.


Năm người chúng tôi từ cửa nhà thờ tiến lên lễ đường trên tấm thảm đỏ. Khách tham dự hôm đó ngoài bạn bè của cậu chủ và chị Trà ra, còn có sự tham gia của cô giáo cùng với những vị khách mời đặc biệt. Con Xai lúc ấy cũng được khoác một chiếc áo khỉ màu ghi tương phản trên nền của bộ lông đen thui, làm cho tôi thấy nó bớt láu cá hẳn. Babi cũng có mặt, hai cái bánh xe sau thân nó cũng được thay lớn hơn cho vừa với kích cỡ đang trên đà phát triển, và vì không có một cái áo nào vừa với Babi cho nên cô giáo đã đeo cho nó một cái nơ màu đen giống của Happy. Đó là chưa kể có thêm sự góp mặt của những con chó khác, là bạn bè của chúng tôi hồi còn đi học cũng được tham dự, kể cả con Akita hay cười bị Xai đái lên đầu và con Poodle tai nhuộm bị tôi mang ra làm trò tiêu khiển cũng có mặt, tất nhiên hôm nay tụi nó đều được cô xịt nước hoa thơm tho chứ không còn khai khắm như hồi bị tôi và Xai tưới nước thánh lên người.


Khi tôi dẫn cô dâu và chú rể lên bục, những tiếng vỗ tay diu lại, mọi người ổn định vị trí, vị cha xứ bắt đầu làm một vài nghi thức đơn giản. Sau màn hô “Đồng ý” của cậu chủ và chị Trà, cả đám chúng tôi đã cùng nhau cất tiếng sủa chúc mừng hoà cùng tiếng reo hò và những tiếng vỗ tay của bạn bè cô dâu và chú rể. 


Thế đó, câu chuyện của tôi đã kết thúc trong cái kết viên mãn và tưng bừng như vậy. Tôi đã hân hoan vô cùng cho đến khi phát hiện ra một gương mặt buồn hiu, với cái mũi to cùng hai mí mắt như đang sụp xuống đang ngồi thu lu một góc ở giáo đường.


Là Quại!



Ngu Yên

Saigon

15/05/2023



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout