Gửi mối tình chưa đầy mà vội cạn

Có mối tình

Có mối tình chưa bắt đầu đã chết

Bởi dại khờ tin chót lưỡi đầu môi.

Một lần thôi, xin chừa là lần cuối,

Em thương như chim thương lấy bầu trời.

Có mối tình chưa đầy mà vội cạn

Là nhẹ lòng hay nặng dạ, em ơi?

Là ở gần mà vẫn thấy chơi vơi,

Dừng lại thôi, tình nồng đà nguội lạnh.

Có mối tình như tia nắng ngày đông

Phút hiện lên, phút sau liền vội tắt.

Xin một lần được ôm anh thật chặt

Rồi buông tay - sau mưa có cầu vồng...

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này