Gửi mối tình chưa đầy mà vội cạn

Gửi người bằng hữu

Tôi nghe kể em không còn yêu nữa

Sau nhiều ngày mải miết trốn tìm nhau.

Trái tim xuân em vội vàng đóng cửa

Biết khi nào mới lành vết thương sâu?


Tôi tự hỏi em của ngày hôm đó

Có trong veo như nắng sớm hôm nay?

Hay hén hon trong một tấm vai gầy

Làm mòn mỏi mắt môi người... bằng hữu?


Em hỡi em, chân thành nào mới đủ

Mở trái tim đã đóng tự lâu rồi?

Tôi vẫn gõ chờ ngày em hé cửa

Để một lần yêu nữa nhé, em tôi!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này