Nóng bỏng và nóng hơn nữa
Ánh đèn neon trong quán bar chớp tắt theo nhịp bass dồn dập, hòa lẫn mùi cồn và khói thuốc tạo nên một không gian nửa thực nửa mơ, nơi mọi cảm xúc đều bị khuếch đại đến mức cực đoan. Giữa sự ồn ào ấy, Loan đứng lặng một nhịp rất ngắn, quan sát toàn bộ khung cảnh trước mặt bằng ánh mắt tỉnh táo đến lạnh lùng. Cô đã chờ khoảnh khắc này từ lâu – khoảnh khắc mà sự im lặng không còn cần thiết nữa. |
0 |
"Nếu không ngại thì tôi rất sẵn lòng giúp cậu." Loan không bước ra vội vã, cũng không tỏ ra cao ngạo. Chỉ là một dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm nhiên nhưng đủ sắc để khiến người đối diện phải chú ý. |
0 |
Cô liếc nhanh về phía dàn bóng bay ghép thành chữ Hạnh Nhi đang lơ lửng trên cao – thứ trang trí tưởng chừng vô hại ấy lại như một lời nhắc nhở âm thầm về lý do cô xuất hiện ở đây tối nay. |
0 |
Cô bước tới quầy, dáng đi thong thả, bàn tay trắng muốt chìa điện thoại ra với nhân viên quán bar rồi nói: "Anh cho em mã QR để thanh toán nhé, bàn này tổ chức sinh nhật cho bạn em là Hạnh Nhi." |
0 |
Khoảnh khắc ấy, mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía Loan. Không phải vì câu nói, mà vì thần thái – thứ ánh sáng mơ hồ nhưng quyến rũ toát ra từ cô, như thể cô hoàn toàn thuộc về nơi này. Quân cau mày, ánh mắt lướt qua gương mặt Loan, rồi dừng lại lâu hơn mức cần thiết, trong đầu hắn lờ mờ một cảm giác quen thuộc nhưng không thể định nghĩa. |
0 |
Quân nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu: "Cậu là bạn của Nhi thật sao? Nhưng hình như trông cậu cũng quen quen." |
0 |
Loan mỉm cười, nụ cười cong lên nơi khóe môi nhưng không chạm tới đáy mắt. Trong đầu cô, từng mảnh ký ức vụn vỡ thoáng qua – những câu chuyện cũ, những cái tên từng bị lợi dụng, và cả sự phẫn nộ bị nén lại suốt một thời gian dài. |
0 |
"Lúc nãy, Nhi có nói với tôi là đang make up dở nên sẽ đến muộn và dĩ nhiên tôi với Nhi cũng có hẹn ở đây. Mà cậu nhìn tôi thấy quen quen cũng đúng vì thỉnh thoảng tôi vừa làm DJ vừa làm cả dancer trong một vài quán bar." |
0 |
Sự tự nhiên trong giọng nói khiến lời nói dối trở nên hoàn hảo. Quân nheo mắt, ánh nhìn dần chuyển từ đề phòng sang tò mò – thứ tò mò như một thói quen của hắn mỗi khi đứng trước một cô gái xinh đẹp. |
0 |
"Cậu tên gì?" |
0 |
Loan nghiêng người, tiến lại gần. Hơi thở cô lướt qua tai hắn, mùi nước hoa thoang thoảng pha lẫn mùi khói thuốc khiến Quân bất giác nín thở. Cô ghé sát vào tai hắn thì thầm với giọng điệu mờ ám: "Gọi tôi là ‘Nóng Bỏng Girl’ vì tôi có thể khiến bất kỳ ai bỏng mắt hoặc thậm chí bỏng cả da thịt." |
0 |
"Hả?" |
0 |
Loan bật cười khe khẽ, tiếng cười nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý. "Đùa thôi, cậu không cần phải kinh ngạc thế. Gọi tôi là Loan nhé." |
0 |
Ánh mắt Quân lướt từ gương mặt xuống vóc dáng Loan không hề che giấu. Hắn thẳng thừng, như bản tính vốn có. "Thân hình bốc lửa, vừa biết chơi nhạc vừa biết nhảy nữa, xem ra bar đúng là nơi sinh ra để dành cho cậu rồi." |
0 |
Loan không phản bác, chỉ nhếch môi cười. Trong lòng cô, sự khinh miệt thoáng qua nhanh như một tia chớp, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ quyến rũ cần có cho vở kịch này. "Tôi nghĩ buổi tối của mình sẽ tuyệt vời hơn nếu có sự góp mặt của cậu…" |
0 |
Nghe thấy Loan chủ động gạ gẫm mình, hắn có vẻ hồ hởi: "Rất sẵn lòng khi người đẹp đã mở lời." |
0 |
"Đẹp trai như cậu mà cùng tôi lên sân khấu thì đảm bảo là chiếm trọn spotlight trong đêm nay." |
0 |
"Có thể sao?" |
0 |
"Cũng đơn giản mà, cậu chỉ cần có mặt trên sân khấu cùng tôi một lát thôi." |
0 |
Quân không do dự thêm. Hắn đâu biết rằng ngay từ giây phút gật đầu ấy, mình đã bước vào một chiếc bẫy được dàn dựng hoàn hảo. |
0 |
| 0 | |
*** |
0 |
| 0 | |
Vài phút sau, nhạc nổi lên, Loan cùng vũ đoàn của mình diện những chiếc áo sơ mi màu trắng giấu quần rộng thùng thình có thắt kèm cà vạt đang nhảy những động tác lúc thì mạnh mẽ, dứt khoát lúc thì nhẹ nhàng, uyển chuyển thậm chí có lúc lại mềm mại, gợi cảm khi lên cao trào theo danh sách phát nhạc mashup, ghép nối nhiều đoạn cao trào trong các bài hát lại với nhau. |
0 |
Ánh đèn sân khấu lia nhanh, phản chiếu lên từng chuyển động dứt khoát của Loan. Cô như biến thành một con người khác – tự do, hoang dại và đầy mê hoặc. Quân ở dưới dán mắt vào họ, vẻ mặt của hắn như bị hớp hồn khi được cô cùng vũ đoàn xuống hẳn khán đài để hộ tống hắn lên tận sân khấu rồi cô ra hiệu cho đồng đội đẩy hắn ngồi tựa vào một chiếc ghế đã được kê sẵn tại chính giữa sân khấu. |
0 |
Trong lúc tất cả mọi người ở đây đang quẩy cực sung theo giọng rap nữ đã được thu âm sẵn của bài hát Bigcityboi thì cả vũ đoàn đã đồng loạt tháo cà vạt rồi vừa nhảy vừa nối nó thành một sợi dây dài, cả đội hình di chuyển linh hoạt thành vòng tròn để giúp Loan chăng nó quanh người Quân. |
0 |
"Trói anh bằng cà vạt |
0 |
Penhouse trên Đà Lạt |
0 |
Nếu mà ngoan anh sẽ bị thương |
0 |
Nếu mà hư anh sẽ được phạt |
0 |
| 0 | |
Krazy about u |
0 |
Hay là mang thêm friend đi không sao đâu |
0 |
Yea em không thường say yes |
0 |
Với anh không thể say no |
0 |
Nhìn em lúc nào cũng fresh |
0 |
Make them haters say wow." |
0 |
Mặc cho Loan đang khéo léo dùng sợi dây đó để cột Quân ngồi cố định trên chiếc ghế thì hắn có vẻ đang bị mê hoặc khi nhìn các cô gái trong vũ đoàn cởi bỏ hẳn lớp áo sơ mi, để phô ra bộ suit màu đen phối ren nửa kín nửa hở và cực kỳ quyến rũ. Hắn không hề động đậy như thể đang bị thôi miên bởi những đường cong trên cơ thể các cô gái đang vây quanh trước mặt, ánh mắt thơ thẩn ngồi im nhìn họ thay nhau vuốt ve khuôn mặt mình. |
0 |
Cho đến khi nhạc dừng. Không gian bỗng chùng xuống trong một nhịp ngắn đầy căng thẳng. Cả Loan và vũ đoàn tản ra hai phía cánh gà để nhường chỗ cho một cô gái đội mũ lưỡi trai chúi xuống che hết cả khuôn mặt đang hùng hổ bước lên sân khấu. |
0 |
Bốp! |
0 |
Bốp! |
0 |
Hai cái tát đau điếng đã được giáng xuống hai má của Quân khiến cả đám đông trong bar đều phải "wow" lên sau hành động mạnh bạo của cô gái đó. |
0 |
"But I'm just a fool for you |
0 |
(Tôi chỉ là một con ngốc đối với anh) |
0 |
| 0 | |
I play it cool for you |
0 |
(Tôi tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh) |
0 |
| 0 | |
Every night, feeding me lies, i turn a blind eye too |
0 |
(Hằng đêm trước những lời nói dối, chẳng qua là tôi nhắm mắt làm ngơ thôi) |
0 |
| 0 | |
I'm just a fool for you |
0 |
(Với anh tôi chỉ là một đứa khờ) |
0 |
| 0 | |
I'm just a fool for you |
0 |
(Tôi chỉ là một trò hề đối với anh) |
0 |
| 0 | |
I'm just a fool for you |
0 |
(Tôi thật sự là một con ngốc trong mắt anh). " |
0 |
Nhạc vừa nổi lên là một đoạn trong bài hát “Fool for you” gần như có vẻ đúng với hiện trạng của cô, nó như tiếp thêm sức mạnh để cô có thêm phần quyết liệt khi đứng đối diện với Quân. |
0 |
Khoảnh khắc này cô mới dùng tay hất chiếc mũ lưỡi trai của mình rơi xuống đất, rồi nhìn hắn với ánh mắt ghẻ lạnh, còn hắn lại tỏ ra sững sờ khi nhận diện được khuôn mặt đang bộc lộ rõ sự phẫn uất đó là của ai: "Sao em lại đánh anh?" |
0 |
"Cái tát thứ nhất để mở màn cho công cuộc trả đũa mày vì sự đê hèn, cái tát thứ hai vì sự lãng phí tình cảm dành cho một tên đểu cáng là mày." |
0 |
Không hẹn mà cùng làm, một vài cô gái dưới khán đài cũng từ từ lần lượt bước lên sân khấu, mỗi người đều cho hắn một cái tát. Trên màn hình sân khấu, những đoạn tin nhắn hiện lên rõ ràng, trần trụi, phơi bày toàn bộ sự thật mà Quân đã cố che giấu khi tán tỉnh nhiều người cùng một lúc. Những lời ngọt ngào, những lời vay mượn, tất cả trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Những cái tát ấy không chỉ là cơn đau thể xác, mà còn là sự sụp đổ hoàn toàn của lớp mặt nạ hắn mang bấy lâu. |
0 |
Trùm cuối bước lên sân khấu một lần nữa vẫn là Loan. Cô nhìn hắn đầy thách thức và cười nham hiểm rồi nói: "Hôm nay mày thấy tao rất nóng bỏng phải không? Vậy thì tao sẽ cho mày biết thế nào là nóng hơn nữa…" |
0 |
Cô cầm một chiếc bật lửa rồi châm lửa lên sợi dây cuốn quanh người hắn vào chiếc ghế. Ánh lửa bùng lên, phản chiếu trong đôi mắt Loan – không phải sự tàn nhẫn, mà là sự giải thoát sau chuỗi ngày kìm nén. |
0 |
Ngọn lửa nhen nhóm trên áo hắn cũng đồng thời nhen lên một cơn thịnh nộ điên cuồng trong lòng Quân. Ánh mắt hắn đỏ rực, gằn giọng đầy hằn thù: "Thả tao ra. Cứ chờ đấy, tao mà thoát được là mày và những đứa kia chết với tao." |
0 |
“…” Loan không đáp. Cô chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng bình thản đến lạ – bởi cô biết, kể từ giây phút này, hắn đã không còn là kẻ nắm quyền chủ động nữa. |
0 |