Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.



Mưa đá được xem là sự phẫn nộ của thần linh, sức công phá có thể huỷ hoại toàn bộ mùa màng và không gian sống. Thân thể con người sao có thể chống chọi với thiên tai, quân lính Cyns không kịp phản ứng liền bị mưa đá dày xéo mất hơn phần ba.

Ngay lúc nguy khốn, một đạo cuồng phong nổi lên, cuốn lấy mưa đá đau đớn, đẩy trả lại quân Cays.

Quân lính bị mưa đá dằn vặt chết như ngả rạ, thi thể hư hỏng nát bét không ra hình dáng. Những người còn sống ngây ra, như không tin nổi đồng đội giây trước còn sống sờ sờ bên cạnh mình, quay đầu liền chết thảm.

Ở trong bóng tối, sự tồn tại mà Cayson bấu víu nhìn mưa đá bị thổi ngược về liền nhướn mày. 

Bên ngoài, Cayson cũng muôn phần khó tin.

Mặc dù Baal mưu mô chước quỷ không muốn để ai hưởng lợi từ hắn, nhưng dưới hợp đồng đã ký kết, hắn cũng sẽ giúp đỡ lão phần nào chứ không phải trêu đùa nhân tâm phe lão như này. 

Đã xảy ra chuyện gì… ?

Quân lính hai phe cũng trở nên kinh sợ với những diễn biến vừa qua. Họ không biết về sự tồn tại vĩ đại nào trừ "vương" của mình, nhưng tình hình chiến trận khiếp đảm lần này khiến họ run rẩy từ tận sâu tâm can. 

Họ không còn tâm trạng xem xét trời là đang đánh mình hay giúp mình, họ chỉ cảm giác thần linh đang nổi giận mà trừng phạt bọn họ bằng hiện tượng thiên nhiên. Cơn giận của thần linh bọn người phàm bọn họ sao chịu nổi, cả đám chết cứng tạm không dám có hành động sơ suất nào.

Hai lần thiên tai ban bố bị kẻ khác dễ dàng hóa giải, Baal nhíu mày nhìn sang quân Cyns, hết quan sát Cynthia thì sang  Jerome và các Đại Diện của họ. 

Hắn đã có dự đoán nhất định.

Bàn tay tỏa ra hắc khí của hắn đang thả lỏng đột ngột nắm chặt lại, một tràng các tia sét lũ lượt ập xuống đầu quân Cyns, vừa khéo tránh đi những người cầm đầu. 

Nếu cú này mà trúng hết đầu binh lính bọn họ, chuyện Cayson chuyển bại thành thắng không còn là mơ tưởng.

Nhìn bầu trời hơi xám xịt đột ngột biến ra lùm mây đen tuyền to lớn, nó còn nhanh chóng giáng xuống những tia tử lôi ngay vị trí của binh lính quân Cyns.

Không chỉ quân Cyns cảm thấy cái chết đang đến gần, quân Cays cũng chẳng có linh cảm tốt đẹp là bao.

Oành!

Tiếng động va chạm rung chấn cả màng nhĩ. Đừng nói Cynthia, chính lão Cayson cũng không thể ngờ diễn biến quái lạ này.

Một tấm khiên vàng trong suốt hiện trên đỉnh đầu bọn họ, ánh sáng vàng hấp thụ đòn tấn công, xóa sạch đợt tuôn trào của tử lôi từ đám mây bất thường nọ.

Cả đám mây đen lẫn khiên vàng tựa hồ triệt tiêu lẫn nhau. Cùng biến mất.

Mọi người trân trối ngước nhìn trời cao, nhất thời mất hết sĩ khí và động lực đánh địch mà ngây ra như phỗng.

Thình lình, trên không trung bên phe Cayson xuất hiện một nhân ảnh tương đối to lớn mang theo cỗ tà khí áp bức, trên đầu thêm một cặp sừng và đôi cánh dơi đen tuyền khác biệt với nhân loại. Không ai khác chính là Baal.

“Ha. Ta không nghĩ ngươi lại xuất hiện ở chốn này đấy." Baal cười khinh miệt, khoanh tay nhìn về phía đối diện, gằn từng chữ: "Ga-bri-el."

Âm thanh quỷ thần vang vọng giữa các tầng trời.

Đám mây từng cụm va vào nhau, viền bóng xếp chồng hình thành ngũ quan, ánh vàng của mặt trời dệt nên quần áo, một lượng ánh sáng xoắn tròn chia ra hai bên sau lưng tạo thành đôi cánh trắng tinh. Một nhân ảnh to lớn khác hình thành, gương mặt xính đẹp, lạnh lùng lại mang theo vầng hào quang ấm áp mâu thuẫn đến lạ kỳ.

Thiên thần đã hiện thế!

“Ngươi có thể xuất hiện, tại sao ta không thể?” Gabriel hững hờ đáp trả.

Baal nhìn chằm chằm thiên thần, khẽ nhếch miệng: "Ta biết ngay thẳng nhãi tóc đỏ không phải người bình thường mà. Là thiên thần hay đứa con của đấng tối cao nhà ngươi?"

Thiên thần khẽ nhướn mày, rất cho hắn một ít mặt mũi mà giải thích: "Không liên quan chúng ta. Cậu ta tuyệt đối là con người." Mặc dù đôi mắt của cậu ta cũng làm vị Gabriel cảm thấy bị đe dọa, tựa hồ chỉ cần lơ là xem nhẹ thì sẽ bị cậu ta nhìn thấu từ trong ra ngoài.

Tên quỷ vương đối diện, xem ra cũng vì điều này nên mới hiểu nhầm thân phận của cậu ta.

"Thế bằng cách nào ngươi xuất hiện ở đây?" Baal dĩ nhiên không tin câu trả lời qua loa kia.

Sự xuất hiện kịp thời của Gabriel quả thật là một phao cứu trợ to lớn cũng vững chắc của quân Cyns. Nếu không, với quyền năng của Baal rất dễ dàng đánh tan nát bọn họ. 

Baal không tài nào nghĩ ra được tại sao một thiên thần có thể đột ngột xuất hiện ở Hành Tinh Đỏ. Bởi vì nghi thức triệu gọi thiên thần không khác ác quỷ bọn hắn là mấy. Nhưng xét trên lòng người và tính cách, hắn khẳng định dù là Cynthia, Jerome hay V đều không tán thành việc hy sinh cả ba mươi năm sinh mệnh của mười ngàn con dân vô tội của mình.

Vì vậy hắn tương đối hứng thú với câu trả lời của Gabriel. 

Phía dưới, Jerome thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhóm Phù Thủy đã kịp mời đến vị này. Còn bây giờ, chính anh cũng không biết, kế tiếp mọi chuyện sẽ ra thế nào và tình hình tốt xấu ra sao. Vì vận mệnh của họ bỗng chốc trở nên nhỏ bé và tùy thuộc vào cảm xúc ngẫu nhiên của hai tồn tại trên trời.

Dù sao vẫn khá may mắn. Vì kế hoạch triệu hồi đã thành công.

Trở lại nửa tiếng trước, ở trong một căn phòng kín của tư dinh Kaiser.

Những tia sáng vàng ấm áp lấy cốc vật dẫn làm trung tâm, lan dọc theo đường máu tươi ngoằn ngoèo bí ẩn dưới sàn chợt làm sáng bừng căn phòng trống trải.

Giữa trận pháp, gương mặt trắng bệch của V trở nên tái hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được sức lực của mình đang bị rút dần đi theo độ sáng ngày một tăng của trận pháp. 

Đứng một góc, Lissel cũng không rảnh rang gì. Một mặt, cô đang đọc không ngừng lẩm nhẩm những câu nói tối nghĩa để gửi thông điệp mời thiên thần giáng thế. Mặt khác phải thời thời khắc khắc chú ý quá trình triệu hồi diễn ra thuận lợi và tình trạng của V.

Thời gian trôi qua nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Với những người đang ở ngoài chiến trường, thời gian trôi nhanh đến vô tình. Chỉ cần một giây lơ là thì cuộc đời coi như chấm dứt. Còn với V và Lissel thì như cả mấy tiếng đồng hồ, vì chuyện này đối với họ vừa mất sức vừa mạo hiểm không kém.

Thời gian tàn nhẫn trôi qua chậm rãi.

Đến khi V tưởng chừng như sắp gục ngã thì những tia sáng vàng cũng ngưng lan tỏa mà tụ lại ngay trước mặt cậu.

Các tia sáng nhốn nháo, vội vã lao đầu vào cùng một điểm, chưa đến năm giây thì điểm sáng ấy bỗng trở nên thon dài, dần thành một bóng hình người.

Lúc bấy giờ, ánh sáng dịu bớt, vết máu vẽ trận dưới sàn đã sớm mất tăm, chiếc cốc bạc vật dẫn của Lissel đã trở nên bạc màu như đồng thiếc. Hai người trố mắt nhìn hình người cùng hai chiếc cánh đang dần lộ rõ trước mặt mình.

Thành công!

Thật sự thành công!

Một thực thể vĩ đại đã hiện ra trước mắt bọn họ!

V thở phào một hơi, tầm mắt quay cuồng, đôi chân lảo đảo mất sức ráng trụ lưng lên vách tường mà giữ tư thế đứng. Hiện tại cậu coi như có tâm tình đánh giá thiên thần trước mặt.

Mái tóc vàng óng ả được tết gọn cuộn lên, đôi mắt ngọc lục bảo vừa trong vắt lại hững hờ, khoác lên mình bộ áo trắng tinh cách điệu mà giản đơn. Đặc biệt nhất là đôi cánh trắng đang được thu lại ngay phía sau lưng vị thiên thần, dẫu đang thu mình nhưng nó vẫn ẩn ẩn luồng sức mạnh uy nghiêm thay vì hàng tượng trưng như đồ trưng bày ngoài tiệm.

Ngay lúc V nghĩ ngợi lung tung thì nhận được cái liếc mắt của vị thiên thần chưa rõ tên này, cậu liền chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Chắc không phải đọc được tâm trí người khác chứ…

"Đức ngài của tôi, xin cảm ơn ngài đã đáp lại lời mời hạ thế của chúng tôi." Phù Thủy Lissel trực tiếp quỳ xuống, hai tay chắp ngực bày tỏ niềm cung kính của mình với thiên thần tối cao.

"Ngươi là ai?" 

Thanh âm trầm lạnh rền vang tựa như trực tiếp nói vào trong đầu họ. Phù Thủy cẩn thận nhìn sang, thấy ánh mắt vị thiên thần đang nhìn trực diện vào V.

Hỏi một câu quen thuộc, cậu lập tức biết ý của thần là gì.

Dựa theo phản ứng của ác quỷ Baal với cậu, e là thiên thần cũng có chung nghi hoặc với cảm giác có thể bị nhìn thấu từ cậu. Vậy nên cậu cũng không cố kỵ Lissel còn ở, trực tiếp giới thiệu đầy đủ thân phận.

"Không giấu gì ngài, tôi đến từ một thế giới khác, nơi mà rất nhiều người sở hữu các năng lực phi phàm khác nhau, trong lúc vô tình mới lạc đến đây và đang tìm đường về nhà. Tôi sẽ không tùy tiện đọc thử quá khứ, hiện tại hay tương lai của một phi nhân loại, vì như thế sẽ gây ra thương tổn lớn cho tôi. Nếu có, thì tôi phải xin phép đàng hoàng mới được."

V trưng ra nụ cười thân thiện mà lọt vào mắt người khác liền biến thành nụ cười vô hại. Thiên thần chưa biết tên kia có vẻ hiểu được những gì cậu muốn truyền đạt, không nói không rằng chuyển dời ánh mắt xuống nơi mặt dây chuyền ruby của cậu.

Cậu cầm viên ngọc lên, giải thích: "Bạn tôi đang liên lạc với tôi thông qua mặt dây chuyền này từ thế giới của mình, nên nếu ngài thấy có linh hồn dao động thì chính là anh ấy."

Ngắn gọn và súc tích. 

Thần cũng có suy nghĩ và kiến thức riêng của thần nên chẳng mấy chốc mà đã nắm hơn phân nửa thân thế của cậu. Đôi mắt ngọc lục bảo của thiên thần không khác kỹ năng [Phân Tích] của Jerome là bao nên ngài có thể khẳng định cậu nói thật và thấy được con người trong sáng của cậu.

Ban đầu khi xuất hiện, thiên thần đã rất ngạc nhiên vì bản thân đang ngồi kiểm kê sổ sách mà lại bị kéo đến đây. Song, sau khi thấy lực lượng kỳ lạ mang tính áp lực đến từ người triệu hồi, đặc biệt là đôi mắt không khác gì của Đấng Tạo Vật, ngài ta đã có một thoáng nghi ngờ có phải Đấng đang bày trò trêu đùa mình không.

Nghĩ lại thì không thể nào, mặc dù Đấng có chút không đáng tin, thì cũng không rảnh rỗi mà bày trò với mình. Bởi vậy thiên thần nghi hoặc rà soát một lượt xung quanh, xác định mình đang ở dưới nhân gian nên mới hỏi danh tính tên nhóc triệu hồi.

Giải đáp xong thì thiên thần nhận ra tên nhóc này đến từ một thế giới khác, nghi hoặc coi như được giải bày. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout