Chương 1: Đại học A


Đại học A là trường đại học nổi tiếng nhất tại thành phố H. Hằng năm số lượng sinh viên thi vào ngôi trường này không thua gì nước lũ tràn về vào mỗi ngày mưa bão, cạnh tranh khốc liệt, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Không! Là học đến bạc trắng cả đầu mới có thể chen chân vào được nơi này, bốc đại một người ra cũng là một nhân tài, không xã hội cũng là tự nhiên hay thể thao. Nói tóm lại đây là nơi nhân tài hội tụ, đất lành chim đậu.

Đó là lời giới thiệu oanh liệt của ban giám hiệu nhà trường và các sinh viên lân cận. Chẳng những là trường học tốt nhất còn là trường tập trung nhiều trai xinh gái đẹp nhất thành phố H. Nhấn mạnh, vế sau mới là điều quan trọng!

Và điều quan trọng hơn tất cả, nổi tiếng hơn tất cả đó là ký túc xá nam của trường đại học này.

Ký túc xá ấy nổi tiếng khắp nơi, tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, tiếng ngon lành như thế này lại càng đồn xa hơn nữa: Ký túc xá nam nổi tiếng nhiều gay nhất nước.

Không sai! Ký túc xá nam trường đại học A là ký túc xá tập hợp nhiều cặp đôi gay nhất, từ dạng công thụ đều mạnh mẽ, công xinh đẹp như hoa và thụ dịu dàng như nước, đến công mạnh bạo, điên khùng và thụ đáng yêu, dễ thương... khắp nơi đâu đâu cũng có.

Lễ khai giảng năm học mới sắp đến, cả trường đang xôn xao náo nhiệt đón chào năm học mới. Năm nay lại một lượng đông sinh viên chuẩn bị nhập học, hứa hẹn sẽ cho ra đời những cặp đôi trong mơ. À! Là hứa hẹn sẽ cho ra đời những nhân tài, những chủ nhân tương lai của đất nước – sinh viên trường gằn giọng kết luận.

*

Tại nhà Trì Nhất.

"Nhất ơi, ngày mai con phải đến ký túc xá rồi. Con đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Còn thiếu gì không?" Mẹ cậu đi đến bên cạnh sốt sắng hỏi.

Trì Nhất đang ngồi bệt dưới sàn nhà để sắp xếp mọi thứ vào vali, cậu nghe thấy thì ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn mẹ.

"Mẹ yên tâm, con đem theo đủ đồ rồi."

Bà ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm cười tủm tỉm nói:

"Nè Nhất, lần này nhất định phải kiếm được một người bạn trai dẫn về ra mắt mẹ đó nha."

Cậu phì cười: 

"Mẹ, không dễ vậy đâu."

Bà vỗ vai cậu: 

"Chậc! Con đã vô đúng nơi rồi, còn không dễ nữa sao?"

Cậu chỉ nhìn mẹ cười trừ cho qua.

Trì Nhất thích con trai. Cậu đã nói chuyện đó với ba mẹ từ lâu. Ba mẹ là hai người yêu thương cậu nhất, không có lý do gì phải giấu giếm họ cả.

Khi nghe được tin đó từ cậu, ba cậu chỉ điềm tĩnh uống trà, ông "ờm" một cái xem như đã nghe. Mẹ cậu lại kích động hơn ba cậu nhiều, bà chạy đến cầm tay cậu.

"Không sao! Mau tìm bạn trai dẫn về ra mắt ba mẹ."

Khi đó Trì Nhất mỉm cười gật đầu một cái nhưng đến nay vẫn không dẫn về được người bạn trai nào. Ba mẹ cậu vô cùng thất vọng. Con trai ông bà đẹp trai như thế này, cao to, hàng tốt, tại sao vẫn ế?

"Thi vào đại học A, nhất định sẽ có bạn trai." Ba Trì Nhất kiên quyết nhìn cậu.

Cậu vội gật đầu đáp ứng, sau đó đi thi vào đại học A. Trì Nhất luôn cho rằng bản thân là nhân tài, quả nhiên không sai, cậu chính là một nhân tài, thi một phát liền trúng tuyển đại học A ngay.

Vậy là Trì Nhất đến ở tại ký túc xá đại học A với mục đích "kiếm bạn trai dẫn về nhà ra mắt ba mẹ".

Bạn Nhất hì hục ngồi soạn vali chuẩn bị cho ngày lên đường nhập học.

*

Tại nhà Thuần Vu.

Thuần Vu đang nằm trên giường nghịch điện thoại, bên trên đang hiển thị tin nhắn nhóm trong phòng ký túc xá của anh.

Nhóm chat "phòng 95".

Cảnh Dương: [Ngày mai sinh viên mới đã đến nhận phòng ở ký túc xá rồi. Năm nay phòng mình có người mới đó.]

Hải Tề: [Ý! Thiệt hả? Nhìn non mềm ngọt nước không?]

Thuần Vu: [Có non mềm ngọt nước cũng không đến lượt mày.]

Hải Tề: [Vu bé bỏng, mày có ý gì đó? Mày tranh lượt với tao?]

Thuần Vu: [Ông đây thẳng, không thèm giành trai với mày.]

Cảnh Dương: [Tao còn sống, nhìn đến tao một chút nào.]

Hải Tề: [Mai có đứa nào lên phòng sớm không?]

Cảnh Dương: [Tao ngày mốt mới lên để chuẩn bị cho khai giảng.]

Hải Tề: [Me too.]

Thuần Vu: [Mai tao đã đến rồi. Vậy tao là người đến sớm nhất rồi còn gì?]

Hải Tề: [Cưng à! Phải chăm sóc người mới thật tốt nhé.]

Thuần Vu: [Bạn hiền, dành phần cho bạn đó. Bạn nên tới sớm một chút để xem em trai mới có non mềm ngọt nước không chứ.]

Cảnh Dương: [Vu bé bỏng, đây là thử thách mới xem chú mày còn thẳng nổi không đấy. Em trai năm nhất đó nha.]

Thuần Vu: [Anh mày thẳng. OK man?]

Hải Tề: [Thẳng? Gặp trai là thẳng?]

Cảnh Dương: [Hừm! Hừm!]

Thuần Vu: [Cút hết!]

Thuần Vu chửi lẩm bẩm vài tiếng rồi thoát ra khỏi nhóm chat. Hai tên điên kia suốt ngày chỉ đi theo cà khịa anh cong hay thẳng là giỏi.

Thuần Vu là sinh viên năm ba khoa Thiết kế của đại học A. Nghĩa là suốt hai năm nay anh đã sống chung với hai tên bạn mà anh luôn cho rằng não của chúng nó không được bình thường cho lắm.

Hai năm qua anh thật muốn ca ngợi tính kiên trì, lòng nhẫn nại, tính vị tha, lòng yêu thương đồng loại bao la dạt dào của bản thân vì đã không đem hai tên thần kinh đó đẩy xuống từ tầng chín ký túc xá.

Hai tên đó chẳng những cùng nhau xem gay video trong ký túc xá, nửa đêm kêu rên rõ to, thỉnh thoảng lại còn đi trêu ong ghẹo bướm, Thuần Vu cầu mong sau này sẽ có người đè hai tên đó mỗi ngày đến mức không thể ngồi nổi trên ghế mới thôi. Anh mong chờ lắm lắm!

Quay trở lại vấn đề chính, năm nay là năm đầu tiên phòng của anh có người mới đến, anh lại là người tiếp xúc với tên nhóc con đó đầu tiên. Không biết tên nhóc con mới toe ấy là người như thế nào, nếu lại như hai tên kia chắc anh sẽ phát điên mất.

Thuần Vu hậm hực bước xuống giường, khi đi ngang qua chiếc vali còn giận chó đánh mèo mà đạp cho nó một cái.

Chiếc vali: ?

Kết quả, Thuần Vu bị đau đến mức ôm chân lăn lộn trên mặt đất, ba mẹ anh nghe được tiếng động lập tức chạy vào và thấy một màn kia.

Lâu năm không tìm được bạn trai nên tính cách hơi bị khác người rồi.

Ba mẹ anh lắc đầu bỏ đi.

Chiếc vali: Vừa lòng tao! Đáng đời mày!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn

    Come out mà được ba mẹ thấu hiểu và ủng hộ thì còn gì bằng🥺

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout