Chương 3: Anh là cong hay thẳng?


Sau khi trêu ghẹo người anh cùng phòng xong, Trì Nhất cũng thỏa mãn sắp xếp chỗ ngủ của mình. Cất đi món đồ cuối cùng vào tủ cá nhân, cậu thấy giường bên dưới vẫn còn trống không thì không khỏi cười thầm.

Anh trai này yếu tâm lý quá đi!

Vui vẻ cầm theo quần áo đi tắm, Trì Nhất lê đôi dép xanh lá cây dạ quang của mình vào nhà vệ sinh, trong miệng ngân nga vài lời hát không rõ.

Bước vào phòng tắm, cậu nhìn bao quát một vòng. Phòng khá sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, dù là phòng của con trai nhưng cũng rất tươm tất chứ không hề bừa bộn như trong trí tưởng tượng của cậu. Chỗ rửa mặt nằm ở giữa, vừa bước vào sẽ nhìn thấy ngay, bên phải là toilet và bên trái là phòng tắm.

Phòng tắm nơi này có gắn hẳn vòi sen và máy nước nóng lạnh, nhưng cậu đã nghe nói rằng nó rất cùi bắp, lúc hoạt động lúc không, nên buổi chiều ai ai cũng phải tranh thủ đi tắm sớm.

Trì Nhất hài lòng gật đầu tấm tắc khen ngợi, cậu cũng không phải là người kén cá chọn canh nên như thế này là đã quá tốt rồi.

Cậu vui vẻ móc đồ lên và đi tắm. Đang tắm, cậu chợt nghe bên ngoài có tiếng động, ngay sau đó là hàng loạt tiếng "bịch bịch bẹp bẹp".

Cậu khóa van nước, nói vọng ra:

"Anh Vu, là anh hả?"

Bên ngoài có tiếng nói đáp lại:

"Ờ."

Cậu thấy đúng là giọng của anh thì an tâm tắm tiếp. Dù sao an ninh của ký túc xá này cũng khá nghiêm ngặt, cậu cũng không sợ trộm cướp.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Trì Nhất bước ra bên ngoài, bộ trang phục thể thao làm cho người thanh niên trước mắt trông càng đẹp trai hơn. Thế nhưng Thuần Vu chẳng có chút hứng thú nhìn ngắm cảnh đẹp đó, anh chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính. Trong lòng Thuần Vu vẫn còn bị sốc nặng với vụ việc khi nãy.

Trì Nhất vừa lau tóc vừa nhìn Thuần Vu đã thay ra một bộ đồ khác bèn phì cười. Nếu ngắm thật kỹ thì anh trai này cũng rất điển trai, rất có hương vị đàn ông.

Thuần Vu đúng chuẩn là các anh trai xứng đáng với bốn chữ: Cao - to - đen - thơm. Còn cái gì to thì cậu không muốn đề cập đến.

Thuần Vu có chiều cao làm cho nhiều người phải ganh tị, anh cao tận 1m89, cao hơn Trì Nhất gần một cái đầu. Mái tóc đen được cắt ngắn theo đúng tiêu chuẩn, là kiểu ngắn ba phân đều của mấy anh trai trong quân đội thường hay cắt. Làn da màu bánh mật rắn chắc quyến rũ trong ánh nắng, các cơ bắp không thể gọi là quá săn chắc nhưng nếu có thể chạm vào cảm giác cũng sẽ rất tuyệt vời, ngũ quan trên gương mặt cân xứng và chắc chắn phải nói đến là yết hầu nhô cao quyến rũ của anh.

Trì Nhất lén nhìn, chớp mắt vài cái, nuốt nước bọt vài ngụm rồi mới thỏa mãn dời mắt đi nơi khác. Trước khi bị anh phát hiện, cậu phải giả vờ như chưa nhìn thấy gì hết.

Trì Nhất không nhìn thêm lần nào nữa, cậu đi thẳng ra bên ngoài ban công lau tóc.

Sau khi lau xong tóc, Trì Nhất móc cái khăn lên sào đồ chung của cả phòng, cậu lê đôi dép của mình đến cạnh giường của Thuần Vu, đứng trước mặt anh với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Trên lưng Thuần Vu lập tức đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh âm thầm nuốt nước bọt vài cái, thầm nghĩ không biết tên nhóc con này lại có điều gì muốn nói với mình.

Trì Nhất bình thản lấy một cái ghế ngồi xuống, thấy anh nuốt khan một cái thì mỉm cười híp mắt, hỏi:

"Anh Vu, em nghe nói ký túc xá nam đại học A nổi tiếng nhiều gay. Anh là thẳng hay cong thế?"

Trong lòng Thuần Vu chửi um lên: Mẹ nó! Biết ngay là thằng nhóc này không phải người bình thường mà!

Tuy đang không ngừng tỏ ra khinh bỉ nhưng bên ngoài Thuần Vu vẫn rất bình tĩnh trả lời, giọng nói kiên định:

"Anh mày là thẳng."

Trì Nhất lười biếng dựa người vào ghế mỉm cười, vẻ mặt ngả ngớn.

"Trong cong ngoài thẳng hay trong ngoài đều thẳng?"

Thuần Vu siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

 "Là trong ngoài đều thẳng!"

Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Thuần Vu cười cười, ánh mắt trêu ghẹo.

"Còn nhóc, nhóc con?"

Trì Nhất trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, chỉ tay vào mình hỏi:

"Em à?"

Thuần Vu cười khẩy, gật đầu lia lịa. Vẻ mặt mà anh cho rằng rất ngầu, rất thách thức thì trong mắt Trì Nhất lúc này lại chả khác gì một chú cún con đang cố gắng tỏ ra dễ thương trước mặt chủ.

Trì Nhất rất thoải mái nhún vai.

"Em đó hả? Muốn cong thì cong muốn thẳng thì thẳng."

Thuần Vu nghe xong lập tức trợn tròn hai mắt, môi mấp máy như không thể tin được những gì mình vừa nghe được.

Mẹ nó! Còn có thể trả lời thế này nữa à!

Trì Nhất thỏa mãn đứng lên, nâng cằm Thuần Vu, thổi nhẹ vào tai anh.

 "Anh trai, nếu một ngày anh cong thì cứ đến tìm em."

Thuần Vu nghiến răng, anh hất cánh tay đang cầm cằm mình và cũng đẩy luôn tên nhóc đang kề sát vào tai anh.

Thuần Vu gằn ra từng chữ:

"Anh đây xin kiếu. Nếu nhóc muốn tìm bạn trai thì cũng đừng tìm tới anh nhá."

Trì Nhất lùi ra xa, dáng vẻ đầy suy tư.

"Cũng không biết được."

Mặt Thuần Vu đen như đáy nồi.

"Nhóc con nói cái gì?"

Trì - thèm đánh vào mông - Nhất vừa trèo lên giường vừa nói:

"Anh nghe cái gì thì chính là cái đó nha."

Thuần Vu nghẹn họng, chỉ tay vào cậu.

"Nhóc... nhóc!"

Thế nhưng người kia đã kéo mền trùm kín, bày ra vẻ giả làm con rùa không thèm nói chuyện với anh. Thuần Vu tức muốn hộc máu. Mới ngày đầu tiên mà anh đã bị tên nhóc này ghẹo đến hai lần.

Ôi Chúa ơi! Không thể nuốt trôi được cục tức này mà!

Thuần Vu nằm vật xuống giường, rơi lệ trong tim.

Tề thân yêu, Dương cục cưng, hai người mau lên đây lẹ đi. Tên nhóc này không hề non mềm ngọt nước, tên nhóc này là ma quỷ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout