Chương 21: "Em còn đi đến đó nữa em sẽ là con heo!"


Sau khi đánh chén no nê phần ăn sáng sang trọng do đại gia Trì Nhất bao, Thuần Vu xoa cái bụng căng tròn của mình rồi thỏa mãn "ợ" một cái.

Trì Nhất ngồi đối diện anh lập tức nhăn mặt:

"Anh Vu, hình tượng hình tượng, không nên sỗ sàng như vậy chứ."

Thuần Vu ngẫm nghĩ thấy cũng có lý nên ngại ngùng chỉnh lại dáng ngồi của mình, anh tỏ vẻ nghiêm túc uống một ngụm nước. Thỉnh thoảng còn liếc qua liếc lại xem xem có ai đang nhìn mình không. Trì Nhất thấy thế thì cười thầm.

Thanh toán xong, cả hai tiếp tục đi đến mục tiêu. Qua nửa tiếng đồng hồ vẫn thấy Trì Nhất hì hục đạp xe, Thuần Vu ngáp to một cái rồi hỏi:

"Còn xa lắm không Nhất? Anh mày ngồi xe nhức hết cả mông rồi đây, chắc tối về trên mông hằn dấu bệ ghi đông luôn quá."

Trì Nhất vừa nhìn lên điện thoại gắn trên cổ xe vừa đáp:

"Sắp đến rồi, em đạp muốn rụng cả chân còn chưa than. Anh ngồi không hít khí trời mà còn than vãn với em."

Thuần Vu: "Gì chứ! Cái gì mà hít khí trời? Anh mày hít cả đống bụi, đống cát vô họng rồi nè. Dám bây giờ anh mày mà thè lưỡi ra sẽ ói được một đống cát quá. Đã thế còn ngồi sau cái ghi đông sắt thép này. Mông anh mày sắp nát rồi đây."

Trì Nhất thở hồng hộc phản bác: 

"Em cũng đâu ngờ nó xa vậy. Em ngồi trên cái chóp yên xe đến đau cả 'trứng' đây này."

Cả hai lầm bà lầm bầm thêm một lúc thì Trì Nhất chợt la lên:

"A! Sắp tới nơi rồi!"

Mặt Thuần Vu lập tức đen như đáy nồi khi nhìn thấy con hẻm nhỏ xíu trước mắt, đã thế anh còn thấy được ở xa xa có vài vũng sình to hơn cả hố voi, anh méo mặt:

"Hả?"

Trì Nhất vẫn đang đắm chìm trong sự vui mừng vì đã sắp đến nơi, cậu hăng hái nói:

"Quẹo vô con hẻm này, đi xíu nữa là tới hà."

Thuần Vu nghiến răng: "Nãy giờ mày quẹo mấy chục con hẻm rồi đấy. Anh đây thật sai lầm khi đi cùng mày, một bữa ăn sáng mà như vầy quá lỗ vốn."

Trì Nhất cười to: "Ha ha... Ngày mai em bao anh ăn tiếp hé."

Thuần Vu gật đầu: "Vậy anh sẽ cố gắng chịu đựng với mày."

Vừa dứt lời, xe đã vấp phải một vũng sình lớn, Thuần Vu hét lên:

"Ôi mợ ơi! Cái quái gì thế này?"

Trì Nhất cũng hoảng hốt, nhìn trên đường đâu đâu không là vũng nước to cũng là vũng sình lớn. Hết lách bên trái lại quẹo bên phải, trong lòng cậu thầm chửi cái tiệm nhưng vẫn phải cố trấn an anh:

"Anh Vu bình tĩnh... Em lo được, em lo được."

Hai tay vốn đang để thoải mái tung tăng nhưng sau trận vấp hố kia Thuần Vu đã ôm chặt Trì Nhất, đôi tay anh siết lấy eo cậu. Trì Nhất kinh ngạc nhìn xuống chỗ giao nhau của cả hai, cậu chớp mắt mấy cái, sau vài giây đứng hình thì trong lòng vui như trẩy hội, cậu càng ra sức đạp hì hục hơn.

Thuần Vu lại hét lên: "Trì Nhất! Trì Nhất! Từ từ! Từ từ thôi, sình nó bắn tới đầu anh mày rồi nè."

Trong lòng Trì Nhất đang hớn ha hớn hở lắm nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Anh ngồi im. Anh còn lắc nữa là cả hai bay vô vũng sình luôn đó."

Thuần Vu cố trấn tĩnh ngồi im, tay càng dùng sức ôm chặt cậu.

Trì Nhất sướng đến mức muốn bay thẳng lên cung trăng, miệng thì cứ cười toe toét.

Thuần Vu mắng: "Cái mợ nó! Bây giờ anh hả họng ra chắc cát và sình có thể chảy ra luôn đấy."

Trì Nhất âm thầm cười khoái chí.

Hay là kiếm vài cái hố to hơn nữa bay vô để anh Vu ôm mình chặt hơn ta?

Nói là làm liền, Trì Nhất vờ như không có chuyện gì bảo:

"Ngồi im, ngồi im, cái hố này bự đó, để em lách qua."

Vừa định giả vờ phi vào cái hố kia một phát nhưng nào ngờ phía sau lại có một chiếc xe tải cỡ nhỏ đang lao đến như tên bắn. Thuần Vu hoảng hốt hét lớn:

"Xe lớn, xe lớn!"

Trì Nhất nghe tiếng kèn với tiếng gió vù vù cũng hoảng hồn đánh nhanh tay lái, nào ngờ khi cậu đánh xe ra khỏi vũng sình to kia thì chiếc xe tải nhỏ cũng đánh lái thẳng vào cái vũng sình to bự ấy.

Trì Nhất, Thuần Vu: Thôi rồi, ăn cám rồi!

Trì Nhất và Thuần Vu lê lết tấm thân tàn tạ đầy bùn sinh về ký túc xá đại học A. Người đi đường luôn nhìn hai người với vô vàn ánh mắt kỳ dị (và kỳ thị) nhưng cả hai chẳng còn chút hơi tàn nào bận tâm nữa.

Thuần Vu mệt mỏi nói:

"Trì Nhất, sau này chú còn rủ anh đi đâu, anh mà còn đi anh sẽ là con bò."

Trì Nhất càng mệt hơn nói:

"Sau này em còn đi đến chỗ đó mua đồ nữa em sẽ là con heo."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout