Một ngày mới, một niềm hy vọng mới
Ta lên đường với trọng trách trên vai
Tiếng chim muông trong mỗi buổi sớm mai
Như khích lệ tinh thần người chiến sĩ
Dù mệt mỏi hãy cố công trì chí
Dù dưới chân là sườn núi chông chênh
Phía trước ta là sống dữ không tên
Là bão táp, là mưa sa, gió lốc
Ta chiến đấu vì tinh thần dân tộc
Có sợ đâu đám giặc nhỏ vô hình
Giỏi đánh ta trong lúc bất thình lình
Chứ nào dám đương đầu ta trực tiếp.
Nhanh lên thôi để mai này còn kịp
Buổi tựu trường có con, mẹ và ba
Lễ tốt nghiệp có đầy đủ ông bà
Góc phố nhỏ cũng trở nên rộn rã
Bạn có nghe trong những làn gió phả
Những dòng xe tấp nập mọi nẻo đường
Tiếng ve sầu ngừng cung oán bi thương
Cửa hàng bánh đã bắt đầu làm việc
Quán trà sữa trong như ngày đại tiệc
Những công trình được xây dựng hăng say
Bình Dương ta đang xanh hoá từng ngày
Giặc suy yếu, ta trên đà chiến thắng.
Đừng dừng lại! Hãy cùng nhau cố gắng
Đừng chủ quan! Chỉ một chút nữa thôi
Đừng chùn chân! Giặc đến lúc tan rồi
Đừng ngã xuống! Dù chỉ là vài phút.
Mùi cỏ dại gió thoảng đưa nghi ngút
Cánh đồng hoa thương nhớ nỗi "hoà bình"
Hỡi những người chiến sĩ lúc bình minh
"Độc lập" ấy ta quyết tâm dành lại.
Bình luận
Chưa có bình luận