Lại một ngày nữa đã đến rồi
Đồng đội tôi ơi lên đường thôi
Đi theo tiếng gọi của tổ quốc
Dưới ánh bình minh nhẹ nhàng soi.
Covid tràn lan mọi nẻo đường
Con dân gào thét, hận thấu xương
Chúng tôi không thể ngồi yên đó
Mang cả thanh xuân đến chiến trường.
"Yêu thương đồng bào, yêu tổ quốc"
Lời thề năm ấy mãi in sâu
Tinh thần chống dịch như chống giặc
Ngày ta chiến thắng chẳng xa đâu.
Đến từng con hẻm, từng ngõ vắng
Dù mưa, dù nắng, chẳng lo âu
Chỉ cần đất mẹ luôn "yên ắng"
Chúng tôi tình nguyện mãi đi đầu.
Kết thúc một ngày trong vội vã
Buổi chiều hôm ấy nhẹ trôi qua
Mặt trời đi ngủ, chào tất cả
Đi về rồi đó!!! Nhớ nhau nha.
Những tháng ngày qua cùng đồng hành
Chuyến tàu tình nguyện đã hãm phanh
Nỗi buồn quên lãng vào cõi nhớ
Niềm vui kết lại: "Đám Mây Xanh".
Bình luận
Chưa có bình luận