[Cảm nhận] Bà già phá luật - Catharina Ingelman-Sundberg


Một cuốn sách rất là đặc biệt về năm cụ ông cụ bà tuổi xế chiều trong nhà dưỡng lão. Thay vì chấp nhận tuổi già neo đơn chìm dần vào dĩ vãng theo những viên thuốc ngủ màu đỏ, thay vì chấp nhận số phận của những người đã vào buổi hoàng hôn của cuộc đời, Martha và Băng Hưu Trí của mình đã chọn cách vùng lên sống theo cách của mình.

Cuốn sách như một lời tuyên bố rõ rệt, già cả không có nghĩa là yếu ớt, không có nghĩa là đã hết xí quách. Họ vùng lên đấu tranh với hai kẻ ăn chặn bắt chẹt không cho họ được hưởng cuộc sống dưỡng lão yên bình, nhưng cũng là vùng lên vả mặt toàn bộ cái xã hội coi thường họ. Từ tiếp tân khách sạn, cảnh sát, thậm chí là con cháu của bà Christina... ai nấy cuối cùng đều phải lác mắt ngơ ngác nhìn thẳng vào những cụ ông cụ bà run rẩy bám vào những chiếc khung trợ lực với những cú trộm tuyệt đỉnh của mình...

Từ một sự khởi đầu cực kỳ nhỏ bé nhưng cũng mang tính cách mạng là ăn trộm chìa khóa phòng bếp của giám đốc nhà dưỡng lão để tự thưởng một bữa no nê, người đọc sẽ dần dần được dẫn dắt qua nhiều kế hoạch phương án các cú trộm mới. Từ hả hê sung sướng khi Băng Hưu Trí nghĩ ra cách giấu bức tranh trộm, cho đến lo lắng thót tim khi ai nấy bị bỏ tù... tuy chỉ là các chi tiết hư cấu, nhưng quả thực tôi cảm thấy chân tay mình cũng run lẩy bẩy theo từng cảm xúc của Martha, Christina, Anne-Greta, Brain hay là Rake vậy.

Và cuối cùng họ cũng được sống hạnh phúc như mong muốn của mình ở Tây Ấn, mặc dù tác giả không nói gì về điều đó. Nhưng có lẽ nào lại không làm được, khi mà giờ đây họ đã nắm giữ chìa khóa của hạnh phúc, ấy là được tự quyết định cho cuộc sống của mình.

Nếu tôi cho cuốn sách này 4 sao về nội dung, thì ngôi sao thứ 4 quan trọng nhất dành cho người dịch cuốn sách với khả năng truyền tải sự hài hước kèm chút mỉa mai (ironic) trong giọng văn. Sau khi đọc nhiều review kém, tôi nhận thấy khá nhiều đều do bản tiếng Anh dường như không thể hiện hết được cái hàm ý Dark humour chăng? Dù sao thì đây cũng chỉ là một câu chuyên hư cấu kia mà.

Nhưng biết đâu đấy ngoài kia có một Băng Hưu Trí thật cũng xoa tay hằm hè làm tiếp một cú lớn khác...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout