[Review] Lĩnh Nam có đôi thầy trò


Chút cảm nghĩ về cuốn Lĩnh Nam có đôi thầy trò

“Mặc cho thời không xoay vần, đất trời loạn lạc, cả hai vẫn nắm tay nhau phiêu bạt khắp thế gian. Đến khi quay đầu nhìn lại, một hồi quá vãng đã biến thành câu chuyện xưa. Tạc lên đá thánh, khắc trong tích người, vang vọng qua lời đồng dao của đám quỷ ma Cõi Đất…”

Thuở xưa ở chốn Lĩnh Nam
Chuyện xưa tích cũ, dân gian lưu truyền
Cõng nàng lạc nữ thiếu tim,
Chim lạc sải cánh khắp miền núi non…

Câu chuyện “Lĩnh Nam có đôi thầy trò” đã được tác giả Đồng Miên mở đầu như thế. À không, 4 câu thơ trên là của tôi chém gió, không liên quan đến tác giả nên chất lượng có kém cỏi thì mong mọi người lượng thứ.

Tôi biết đến “Lĩnh Nam có đôi thầy trò” từ lâu lắm rồi, từ hồi Đồng Miên còn mới chỉ ra vài chương một lần trên Truyện Nhà Ong, khi đó vẫn còn web cũ Hive Stories. Nhưng chẳng hiểu sao cứ chần chừ mãi chưa đọc hết, lâu lâu tôi mới vào ngó tạm một chương. Kiểu như là chưa đến đúng thời điểm, chưa vào đúng tâm trạng để có thể tĩnh tâm đọc hết câu chuyện này vậy. Mãi đến khi Lĩnh Nam được xuất bản thành sách, tôi lại chần chừ thôi để mua hẳn cuốn sách về cầm trên tay đọc cho đã. Rồi thì từ khi nhờ người nhà ở Việt Nam mua sách đến khi cầm sách trên tay cũng phải vài tháng, cầm trên tay đọc vài chương rồi lại ngừng lại, vì chưa tập trung vào đúng tâm trạng để có thể cảm nhận hoàn toàn câu chữ… Cho đến tận đầu tháng 2 năm nay, tôi đọc một lèo trong 1 tuần hết từ đầu đến cuối, và thật sự cảm ơn bản thân vì đã gom đủ sự tĩnh lặng trong đầu óc, gạt bỏ mọi tạp niệm khác để có thể nhập tâm vào cuốn truyện này.

Bởi nó hoàn toàn xứng đáng được chăm chú đọc một mạch, tập trung, từng dòng từng đoạn từng trang. Để có thể hoàn toàn hòa trộn cảm xúc vào mạch truyện, vào một bức tranh Lạc Việt từ thuở hồng hoang, vào bầu không khí mang màu sắc thần thoại tuyệt vời ấy.

Với một đứa mê ngôn tình Trung Quốc các kiểu về thần tiên này kia như tôi, quả thực tôi rất mong có một ngày có một tác phẩm mang chất liệu dân gian thần thoại của Việt Nam và có chất lượng lẫn số lượng tôt. Lĩnh Nam có đôi thầy trò đã thỏa mãn tôi phần nào về mặt chất lượng, bởi sự tinh tế lẫn tỉ mẩn trong những sự tích của Việt Nam, đan xen khéo léo vào những nhân vật, sự tích mà bạn tác giả sáng tạo nên. Từ sự tích Sơn Tinh-Thủy Tinh, rồi thì Thần Kim Quy tặng móng thần làm lẫy nỏ, trống đồng trong đời sống của lạc dân, cánh chim lạc khắc trên mái nhà lại có một cách giải thích đặc biệt, tục đua chải, tục xăm mình, rồi thì nhuộm răng đen, vân vân và vân vân… Có những điều tôi đã biết, đã đọc nhưng lại được phủ lên một lớp giải thích mới, có những điều tôi chưa biết và vẫn tự hỏi là tác giả sáng tạo ra hay là sử sách thật sự đã ghi chép lại. Tất cả tạo nên một sự cuốn hút đặc biệt với tôi, đến từ cả tâm huyết của tác giả trong việc đem đến một thế giới thần bí dựa trên thần thoại Việt Nam ta, lẫn mạch truyện đầy đặn và hấp dẫn.

Nói thật lòng để mà tìm chỗ “chê” thì motif truyện không quá mới, các nút thắt cũng không quá khó đoán, mạch truyện cũng gần như được trải sẵn từ đầu khi để nàng lạc nữ Vô Ưu thiếu tim phải học dần dần từ tình bạn và tình thân, lòng tin và phản bội, tình thương và tình yêu. Thậm chí có nhiều chỗ trong sách vẫn hơi khiên cưỡng với tôi, cả về tình tiết mạch truyện lẫn câu chữ được sử dụng. Nhưng những chi tiết nhỏ đó vẫn có thể tạm thời du di được trong bức tranh toàn cảnh rộng lớn về ba cõi (thật ra chủ yếu chỉ có hai, Cõi Trời chỉ được nhắc đến loáng thoáng vài chỗ) mà tác giả Đồng Miên đã dày công vẽ nên. Một bức tranh xứng đáng được thưởng thức, chiêm nghiệm từng chút từng chút một để có thể hòa mình vào không gian ấy một cách cụ thể hơn. Như thể đang chìm trong màn sương giá lạnh trên Đỉnh Sương, ngắm nhìn cá bơi dưới đáy Nam Hải, hay là run rẩy với đám quỷ ma dưới Cõi Đất.

Nhưng cũng vì lẽ đó nên tôi khẩn thiết mong chờ tác giả Đông Miên sẽ viết thêm cuốn khác, lần này nói nhiều hơn đến Cõi Trời giúp tôi được không? Và thêm nhiều vị thần khác nữa của thần thoại Việt Nam. Bởi vì một cuốn thôi nó chưa đã cái nư ấy. Giờ tôi lại phải đi tìm thêm cuốn khác của Đồng Miên để đọc mất thôi.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây. Kết luận đơn giản lắm, cuốn này nên đọc, nếu bạn đam mê thần thoại Việt Nam như chúng tôi ấy. Nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout