CHƯƠNG 9: CÔ THÚY CẬU KHÔI


Cửa mở ra mà bên ngoài trống không, giống như âm thanh vừa rồi chỉ là ông nghe nhầm vậy. Lúc này trong lòng ông Ngợi cũng không nghĩ gì nhiều. Thấy không có ai thì đóng cửa lại rồi trở vào trong. Vào nằm vậy chứ ông Ngợi không dám ngủ vì sợ có người đến, ông cứ nằm gác tay lên trán, lăn qua lộn lại vài vòng. Lưng nóng, lòng cũng không yên nên ông Ngợi ngồi bật dậy. Chợt ông như nhìn thấy có bóng dáng ai đó đang đứng trên cầu. Vì hướng cửa sổ nằm bên mé trái buồng gác, nhìn ra được vị trí ở khu vực giữa cầu. Nương theo ánh trăng, ông Ngợi nhìn thấy hai bóng trắng. Lúc này mà nhìn thấy bóng trắng thì ai cũng sợ, nhưng ông Ngợi lại không tin có chuyện ma quỷ. Ông nghiêng đầu nhìn ra xem là ai mà đêm hôm còn ra đây đứng nói chuyện. Từ chỗ ông nhìn ra chỉ thấy bóng dáng mờ của hai người, ông đoán chắc là một nam, một nữ. Hai người mặc đồ học sinh thời bao cấp, nữ còn đội cái nón lá trên đầu. Lúc này ông Ngợi tưởng bọn họ đang hẹn hò nên không ra phá, cứ ngồi im để nhìn ra. Được một lúc thì thấy đã khuya quá rồi nên ông đứng dậy đi ra cửa sổ hét vọng qua nhắc khéo cho họ về kẻo bố mẹ đi tìm.


“Này…”


Ông Ngợi hét được một tiếng thì hai bóng trắng kia chớp mắt cái đã biến mất. Giống như họ tự bốc hơi tại chỗ vậy. Lúc này ông Ngợi tưởng mình nhìn nhầm. Vội vàng cầm đèn pin chạy ra soi thử. Ông nhớ là hai bóng trắng đó đứng rất lâu, nếu nhìn nhầm thì không thể để đến lúc có tiếng động thì mới biến mất được. Ông Ngợi soi đi soi lại mấy vòng mới trở lại buồng nằm. Cũng từ lúc đó đến sáng ông không còn thấy tiếng động hay bóng trắng kia nữa. Mãi đến khi người hay trực ca đêm đến tha ca thì ông Ngợi hỏi:


“Đêm qua em nhìn thấy hai người không rõ mặt mũi đứng trên cầu anh ạ. Đứng lâu lắm. Mãi đến lúc em hét lên thì tự dưng biến mất. Lạ thật!”


Ông Tú hay gác ca đêm nên không lấy làm lạ, chỉ cười đáp:


“Cô Thúy với cậu Khôi hẹn nhau ra đó ngồi hóng gió ấy mà. Chú không cần phải sợ.”


Nói xong câu đó ông Tú dựng con xe đạp Thống Nhất dưới gốc cây trứng cá rồi đi thẳng vào trong buồng gác. Ông Ngợi chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy mặt trời đã lên cao nên cũng nhanh chóng trở về nhà. Câu chuyện về cô Thúy cậu Khôi sau mấy ngày rò hỏi không ra thì ông ngợi cũng quên béng mất. Cho đến một hôm lúc đang chuyển ca. Hôm ấy có ông Thìn - người bảo dưỡng cho cây cầu đi qua. Tiện đường nên ông dừng lại kiểm tra sơ mấy chỗ khớp nối. Cây cầu qua bao mùa bom đạn vẫn đứng sừng sững, hiên ngang. Chỉ là mỗi năm trên tỉnh lại cắt cử vài người xuống dưới này kiểm tra, tiện bảo dưỡng. Ông Thìn kiểm tra xong thì vào trong buồng gác ngồi, tiện có tí trà ngon ông Ngợi mang ra đãi khách. Ngồi lân la nói qua nói lại vài câu thì ông Ngợi mới hỏi tới chuyện về hai nhân vật hôm trước được nghe.


“Bác Thìn có biết về hai cô Thúy, cậu Khôi không?”


Ông Thìn nghe thế thì nhướn mày, khẽ đặt chén trà xuống rồi đáp lại.


“Biết đấy. Ai ở trạm này mà không biết hai cô cậu đó. Thế chú gặp rồi à?”


Ông Ngợi nghe vậy vội vàng kể lại câu chuyện đêm hôm đó mình trực gác. Nghe xong ông Thìn gật đầu nói tiếp.


“Hai vị đó ngày xưa là dân chết ở chỗ khác trôi về đây. Lúc vớt lên thấy hai người đang bám chặt lấy nhau, kiểm tra đồ dùng thì có một cái khăn tay ghi tên Thúy với Khôi nên mọi người xây mộ rồi ghi tên bia như vậy. Mộ hai người ấy được chôn bên kia bãi. Chết thiêng lắm.”


Ông Ngợi nghe thế thì nuốt nước bọt cái ực, hỏi lại.


“Thế bác, bác đã gặp họ chưa?”


Ông Thìn cũng xởi lởi đáp:


“Tôi và mấy người bên sửa đường đều đã gặp rồi. Đợt ấy vì phải sửa gấp cây cầu nên đám anh em bọn tôi làm cả ca đêm. Sửa đến một đoạn ở dưới chân cầu thì bọn tôi không làm tiếp được. Lúc đó mấy thanh sắt nối trên cầu cứ kêu lên ken két, người dưới cầu thì nói cầu rung bụi đổ xuống không sửa được. Có anh trong đoàn thấy bọn tôi báo vậy thì nhanh chóng chạy về nhà cầm cả bó nhang to ra cắm bên mép cầu. Anh ấy khấn: “Cô Thúy cậu Khôi có linh thiêng thì đừng chọc phá anh em chúng tôi nữa, sửa xong bọn tôi mua lễ biếu hai cô cậu.”. Nói vậy xong là cây cầu trở về bình thường, không còn thấy rung lắc nữa.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout