Phương Anh Hiểu nhìn bóng lưng thon dài, vững chãi của Triệu Dịch đang rửa bát trong bếp. Cậu chống cằm, chậm rãi hút ly trà sữa.
Bạn trai cậu thật sự không có điểm nào để chê.
Đẹp trai, học giỏi, có tiền, chu đáo, lại còn rất biết cách nuôi cậu... Ấy bậy bậy! Sao tự nhiên lại nghĩ đến từ "nuôi" rồi? Cậu đâu phải là heo đâu mà cần phải nuôi chứ?
Nhưng mà Triệu Dịch lại luôn lo cho cậu từng chút một: cho cậu ăn, mua bao nhiêu món ngon, chiều chuộng cậu hết mực. Thậm chí cả đồ ngủ, cặp sách, dép lê đi trong nhà hay giày dép đi chơi đều do anh tự tay chọn hết. Còn cậu thì chỉ biết ăn no chờ nằm, ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn.
… Hửm? Càng nghĩ lại càng thấy mình giống một chú heo chính hiệu.
Chỉ biết ăn rồi nằm, cân nặng thì tăng đều đều...
Không ổn rồi, cứ như vậy cậu sẽ biến thành một chú heo thật sự luôn mất.
Và, sẽ không còn là "bé heo" hay "heo nhỏ" như trong lời bạn trai cậu hay gọi nữa...
Không được, nghĩ thế thì đáng sợ quá.
Hmmm~ thôi kệ.
Dù sao bây giờ cậu đã quyết tâm giảm cân rồi, thế nên sẽ không sợ mình biến thành chú heo thật đâu.
Sau hôm nay, mọi món ăn dầu mỡ, đồ ngọt, hay đồ ăn có hàm lượng đường và chết béo cao cậu sẽ không bao giờ đụng tới!
Mỗi ngày sẽ ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh củ quả.
Mặc dù ăn chán lắm, ngán lắm, nhưng cậu không thể bỏ cuộc.
Cậu nhất định sẽ không bị mấy món ăn nhạt nhẽo đó đánh bại đâu!
...
Nói là ăn uống có khoa học, nhưng thật ra Phương Anh Hiểu chỉ ăn dưa leo, cà rốt với rau xanh trộn với sốt mỗi ngày. Buổi trưa chỉ uống nước hoặc nước chanh để no bụng, tối thì gặm mỗi táo hoặc khoai lang.
Phương Anh Hiểu ăn kiêng, mỗi bữa chỉ được một ít, cảm giác như nhét không đủ kẽ răng. Triệu Dịch thật sự không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương, mếu máo mỗi lần cậu ép buộc bản thân ăn những món ăn mình không thích.
Vậy nên anh quyết định học nấu ăn.
Ngày thường anh chỉ nấu được bữa ăn đơn giản không phức tạp. Bây giờ muốn nấu ăn giỏi, ra những món ăn ngon anh phải học nấu ăn để nâng cấp tay nghề của mình. Chỉ có như vậy anh mới có thể chế biến những món theo thực đơn giảm cân nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng.
Vì Phương Anh Hiểu, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Suốt một tuần chăm chỉ học nấu ăn mà không bỏ buổi nào, cuối cùng thì cũng nấu được nhiều món ngon.
Nửa tháng sau, tay nghề nấu nướng của anh tiến bộ rõ rệt, đủ để thường xuyên thay đổi thực đơn cho Phương Anh Hiểu mỗi ngày.
Mặc dù không thịnh soạn như xưa, nhưng ít ra những món Triệu Dịch làm ra ngon hơn rất nhiều so với việc Phương Anh Hiểu suốt ngày chỉ gặm cà rốt, dưa chuột rồi ăn salad rau qua ngày.
Phương Anh Hiểu cũng dần quen thuộc với mùi vị của những món ăn kiêng. Khống chế lượng ăn và theo Triệu Dịch tập thể dục thường xuyên.
Ăn uống healthy kết hợp với vận động hàng ngày có thể giúp giảm cân thành công.
Từ một chú heo chỉ biết cuộn tròn trong chăn ấm, giờ đã trở thành một bé heo xinh đẹp có dáng vẻ săn chắc.
Tập gym nhiều hơn, không biết chừng còn biến thành bé heo có cơ bắp lực lưỡng lúc nào không hay.
Mà mơ thì cái gì cũng có...
...
[Kết thúc nhỏ của Đinh Tùng - học sinh lớp 12/1]
Đinh Tùng - bề ngoài ngoan ngoãn, chăm chỉ và hoà đồng. Nhưng lại có cái miệng rất xấu.
Là con trai nhưng không biết giữ miệng thì dễ nhận quả báo lắm.
Mấy ngày trước cậu ta đã bị bắt vì tội cưỡng ép trẻ vị thành niên. Ngoài cậu ta, còn có ba người bạn khác cũng bị bắt vì hành động xấu xí này.
Trẻ vị thành niên ấy là một nữ sinh, sau khi bị bốn người này bắt nhốt và cưỡng ép, tâm trí cô bé hiện rất rối loạn - không ổn định. Nhiều lần tự sát nhưng không thành.
Tin Đinh Tùng bị bắt vì tội hi*p dâm đã làm cả trường phải ồn ào nhiều ngày, đến sau này nhớ lại vẫn thấy ghê tởm và giận dữ.
Còn bây giờ, một nửa học sinh lớp 12/1 lại đang rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn vì những lời đồn thổi và xì xào, chỉ trỏ từ các bạn bè cùng trường.
Những câu như: "Ỷ vào gương mặt đẹp, học giỏi, đỗ vào trường cấp tỉnh, liền tỏ vẻ ta đây. Lăng nhăng khắp nơi thì thôi, còn không bỏ qua cho một đứa trẻ. Thật mẹ nó ghê tởm!"
"Bề ngoài nhìn cũng được, cũng dịu dàng đấy, nhưng ngày ngày lại nói xấu bạn bè, đồ tiểu nhân này tao khinh."
"Bản thân chẳng có gì nổi bật, vậy mà cái mồm miệng cậu ta lại lắm chuyện thật.”
“Dựa vào gia đình có chút tiền, rảnh rỗi lại đi bắt nạt bạn học.”
Và những nhiều câu nói khó nghe khác nữa...
Mặc dù người bị chửi rủa không phải là họ, nhưng kẻ bị chửi bới đó là người của lớp 12/1, nên ít nhiều gì người trong lớp này sẽ bị ảnh hưởng. Cuối năm lớp 12, những học sinh giỏi của lớp 12/1 chịu rất nhiều áp lực. Thành tích giảm sút, chỉ một nửa số học sinh duy trì được phong độ.
Bị ghét không đáng sợ. Đáng sợ là những lời lẽ cay nghiệt từ miệng lưỡi người đời.
Bên ngoài thì tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất lại đem những điều tồi tệ nhất để nói xấu người khác.
Có người không ghét mình, nhưng vẫn thích đem chuyện riêng tư của mình ra bàn tán với giọng điệu khinh miệt.
Đây là bài học cho những kẻ rảnh rỗi, thích nói xấu và phán xét sau lưng người khác: hôm nay bạn độc miệng chê bai người khác, thì ngày mai bạn sẽ nếm trải cảm giác bị xa lánh, bị chỉ trích, bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và chán ghét.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận