Mong người nhẹ gót chân

Trăng trong bão

Gió thúc mây chạy khỏi cơn bão

Cành lá ôm đầu khóc lao xao

Em ngắm trăng, người đang qua giông tố

Bão ở nơi người tựa ra sao?


Trăng tỏ

Không rõ!

Rồi lại tỏ…

Người ngẩng đầu, nghẹt thở.

Sấm cúi người,

“Đoàng!”

thét to.


Em tự hỏi…

Sao người qua được sấm chớp?

Có chăng người chẳng sợ những cơn giông

Khi em cũng bất chợt

Như sấm…


Đoàng!


Em tự hỏi…

Sao người ngắm được trăng sáng?

Có chăng người chẳng sợ những khó khăn

Khi ai cũng ngó ngàng

Như trăng…


Trăng tỏ

Không rõ!

Rồi lại tỏ…

Em ngẩng đầu, sửng sốt

Sấm cúi người,

“Đoàng”,

thét to.


Gió thúc mây chạy hãy nhập nhèm

Cành lá ôm đầu khóc lấm lem

Người ngắm trăng, em đang qua giông tố

Mong trăng của người cũng như em…


_ 23:47, 29/07/2020; mưa, trăng mờ

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này