Mong người nhẹ gót chân

Mong anh (1)

Anh ơi, anh có biết

Khi lá ngủ đầy sân

Khi mây che mắt biếc

Khi nắng cuộn gót chân


Anh ơi, anh có biết

Khi gió tết tóc xanh

Khi hoa thơm lên má

Khi mưa xoay quanh nhà


Anh chưa đến, chưa đi

Anh chưa biết, chưa quen

Anh chưa đón, chưa đưa

Đường em về, chưa hẹn


Em mong anh đến sớm

Lại mong anh đừng về

Thà chưa gặp sớm hôm

Còn hơn nhung nhớ mãi…


Mà thôi! Ta cứ gặp

Ngỡ đâu ta làm quen

Rồi em chốc say mèm

Rồi bỗng nhiên nói lắp


Thôi…em không biết nữa

Biết bao giờ anh đến?

Biết khi nào anh đi?

Biết bao lâu…, ta mến


Mong anh nhẹ như gió

Mong anh dịu như hoa

Mong anh hiền như nắng

Ôm lấy em, làm quà


Em không nghĩ nhiều nữa

Đến thì biết, hẹn: đi

Nhưng từ từ, anh nhé!

Để em đắm xuân thì…


_ 31/07/2020; nắng ấm, trời trong.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này