Mong người nhẹ gót chân

Mong anh (2)

Mong anh đến vào một sớm mùa xuân

Khi tóc em còn thơm ngây màu nắng

Khi môi em còn dịu ngọt hương hoa

Em sẽ tin dù mai sợ mình xa

Vì hôm nay tình yêu là tất cả,


Mong anh ở mãi một đêm mùa hạ

Khi ve kêu vọng lại trước hiên nhà

Khi lòng em còn vang vài điệu hát

Em sẽ tin dù mai mình phai nhạt

Vì vẫn đây tình yêu hãy ôn nhu


Mong anh giữ lại một chiều mùa thu

Khi lá rơi nhẹ tênh bên thềm cửa

Khi ta về tay đan vào e ấp

Em sẽ tin dù mai mình không gặp

Vì đẹp lắm tình yêu hãy xoay vòng


Mong anh đi vào một sáng mùa đông

Khi gió lùa buốt run rẩy tay em

Khi em biết phải vượt những cơn giông

Em sẽ tin dù nay tan giấc mộng

Vì thương lắm tình yêu hãy còn ngông…


_ Sài Gòn, 03/10/2020; một ngày không mưa, đẹp lạ lùng, nhẹ nhàng, chợt muốn yêu và được âu yếm…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này