Phát hiện bất ngờ (2)



Tôi ngồi đó, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc lấp lánh, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ len đỏ rực. Nó như một món quà bí ẩn đang chờ đợi ai đó đến khám phá vậy đó. Và điều ấy khiến tôi không thể ngồi yên thêm nữa rồi, sự tò mò trong lòng tôi giống hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy. "Mình sẽ không để chiếc mũ này thoát khỏi tay mình!" Tôi tự nhủ, quyết tâm không gì có thể ngăn cản được.

Tôi bắt đầu tiến lại gần chiếc mũ, chân trước nhón nhẹ như một chiến binh dũng cảm. Mũi của tôi đang chạm vào bề mặt mềm mại của nó, cảm giác như đang chạm vào một đám mây. Và... "Ôi, thật tuyệt vời!" Tôi thầm thì, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng ngay khi tôi cố gắng đội chiếc mũ lên đầu, nó lại trượt xuống, rơi xuống bàn một cách vô tội vạ.

"Hừm, không thể để điều này xảy ra!" Tôi kêu lên, quyết tâm không bỏ cuộc. Tôi lại nhảy lên, hai chân trước giơ cao, nhưng chiếc mũ lại trượt khỏi đầu mình một lần nữa. "Chắc chắn có cách nào đó!" Tôi nghĩ, đôi mắt sáng lên với những ý tưởng thiệt là ngốc nghếch hết chỗ nói. 

Tôi bắt đầu xoay tròn quanh chiếc mũ, tưởng tượng mình là một vũ công nhỏ đang biểu diễn trên sân khấu. Mỗi lần chiếc mũ trượt đi, mình lại nhảy lên, cố gắng bắt lấy nó. "Meo meooooo! Mình sẽ không bỏ cuộc!" Tôi kêu lên, giọng nói nhỏ xíu nhưng đầy quyết tâm lắm đó nha. 

Rồi tôi quyết định thử một cách mới. Tôi dùng chân trước cào nhẹ vào chiếc mũ, như thể đang khiêu khích nó. "Này, chiếc mũ đáng ghét! Tại sao không chịu ở lại với mình?" Tôi nói, giọng điệu vừa tức giận vừa hài hước. Càng lúc càng cảm thấy như mình đang tham gia vào một cuộc chiến không thể tưởng tượng nổi, nơi mà chiếc mũ chính là kẻ thù đáng ghét nhất.

Tôi nhảy lên, cố gắng dùng miệng cắn nhẹ vào chiếc mũ, nhưng nó lại trượt đi một lần nữa. "Hừm, không thể để chiếc mũ này đánh bại mình được!" Tôi nghĩ thầm, lòng đầy quyết tâm. Tôi bắt đầu chạy vòng quanh bàn, như một chú mèo điên cuồng, không ngừng nhảy lên và xuống, cố gắng bắt lấy chiếc mũ.

"Meo meooooo! Mình sẽ không từ bỏ!" Tôi kêu lên, cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Mỗi lần chiếc mũ trượt khỏi đầu, tôi lại cảm thấy như mình đang bị thách thức. "Chắc chắn mình sẽ tìm ra cách để đội chiếc mũ này!" Mình tự nhủ, lòng đầy quyết tâm.

Không, không được bỏ cuộc!!!

Tôi nhất định sẽ trở thành một nhà thám hiểm, một người khám phá những điều mới mẻ .

Mình không thể ngừng nghĩ về chiếc mũ. Nó không chỉ là một món đồ, mà còn là một phần của thế giới mà mình muốn khám phá. Mình cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa dẫn đến những điều kỳ diệu, và chiếc mũ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa đó. 

"Meo meooooo! Hãy cùng nhau khám phá thế giới nào!" Mình kêu lên, lòng đầy háo hức. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout