6.5



Cửu sư muội có nhiều điểm kì lạ. Ban đầu, chính nhị sư tỉ Sương Giáng đã nói với ta điều này và bảo ta lưu ý quan sát thêm trong quá trình dạy dỗ Phiêu Phiêu, nhưng không biết từ lúc nào mà nhị sư tỉ không còn đề phòng muội ấy nữa.

Ngày đầu tiên muội ấy đến, viên đá kiểm tra linh căn trong tay muội ấy hoàn toàn không có động tĩnh gì. Tuy nhiên, tứ trưởng lão khăng khăng khẳng định rằng khi muội ấy xuất hiện, trời có dị tượng. Khi các trưởng lão hỏi thêm, bà lại im lặng không nói. Có thể, bà có thông tin gì đó không tiện nói trước đám vãn bối bọn tôi. Thế nên, sau hôm đó, Phiêu Phiêu vẫn được nhận vào tông môn, còn được xếp vào hàng ngũ đệ tử chính thức, trở thành cửu sư muội.

Hôm nay, muội ấy đột phá thăng lên Trúc Cơ trong khoảng thời gian đáng kinh ngạc, chưởng môn và các trưởng lão lại muốn kiểm tra linh căn muội ấy một lần nữa. Thông thường, viên đá đó đầu tiên sẽ toả ra ánh sáng có màu tượng trưng cho linh căn của người đó, rồi thể hiện yếu tố tương ứng, không chỉ thể hiện linh căn của một người, còn thể hiện đâu là linh căn có thế mạnh. Chẳng hạn như sư tỉ Sương Giáng có song linh căn phong và mộc, nhưng phong linh căn của tỉ ấy mạnh hơn, viên đá đó sẽ có màu lam nhạt và lốc xoáy. Hay ta sở hũu song linh căn mộc và thuỷ, nhưng mộc linh căn là thể mạnh, nên viên đá sẽ toả ra ánh sáng thiên về lục nhiều hơn và hiện ra cây cối. Đối với trường hợp của Phiêu Phiêu, ta hoàn toàn không nhận ra linh căn của muội ấy là gì. Ước chừng chưởng môn và các chưởng lão cũng không nhận ra, nên đành giao muội ấy lại, để muội ấy học tất cả mọi thứ và khám phá ra thế mạnh của bản thân nằm ở đâu.

Thật ra, nếu mọi người nguyện ý lắng nghe không định kiến, ta rất muốn nói thế mạnh của Phiêu Phiêu là lười. Vì muội ấy lười, muội ấy mới tìm cho bằng được cách thăng cấp cho đỡ việc. Bên cạnh đó, động lực lớn nhất và thế mạnh thứ hai của muội ấy là hóng chuyện. Bởi lẽ, từ ngày gặp đại sư huynh xuất quan và Hy Thiêm, mắt muội ấy sáng rỡ tinh thần hóng hớt, nhưng nếu quá yếu sẽ bị đại sư huynh dùng uy lực chèn ép, không hóng hớt được. Về điểm này, bát sư muội đã từng khẳng định rằng Phiêu Phiêu vì hóng chuyện dễ dàng hơn mới ra sức tu luyện. Thế nhưng, nếu nói ra, ta đảm bảo đám lão yêu quái sẽ bảo ta bất kính với trưởng bối, dèm pha đồng môn, coi thường môn qui.

Chẳng còn cách nào khác, ta đành đưa cục nợ này về, cùng nhị sư tỉ hướng dẫn và giám sát nàng tiếp vậy. Kiếp trước ta chắc chắn đã gây ra tội nghiệt gì lớn lắm, nợ nần chồng chất, nên nay phải nai lưng ra trả nợ duyên kiếp thế này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout