11.5



Tôi biết gương mặt mình tuy sắc nhưng không hoàn toàn gai góc mà vẫn ẩn chứa nét mềm mại. Nói cách khác, nếu thay gương mặt của tôi vào một cô gái, gương mặt đó vẫn hoàn toàn phù hợp và không xấu xí. Nói đi cũng phải nói lại, tôi là nam. Rõ rành rành là nam! Dáng người cao ráo, vai rộng hiên ngang, dẫu có thể không lực lưỡng như một số người nhưng nhìn kiểu nào vẫn là dáng nam. Thế mà cái tông môn này, từ trên xuống dưới như một.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Năm đó, ba huynh đệ bọn họ đến dãy núi này, muốn thành lập tông môn. Người bây giờ là chưởng môn mở lời với tôi rằng:

“Kính chào tiên trưởng, tại hạ tự xưng Thanh Hư chân quân, chẳng hay nên xưng hô với tiên tử như thế nào cho phải phép?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phía trước đã gọi tôi là “tiên trưởng”, cớ sao phía sau lại đổi giọng? Tên này lỡ lời hay nhìn lầm tôi thành nữ rồi. Tôi nhướng mày hỏi lại, “Tiên tử?”

“Vâng.”

Lại còn dám điềm nhiên đáp như thế. Tên này muốn bị đánh hay sao?

“Mặc Thanh,” tôi lạnh giọng trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba kẻ trước mặt cũng không hoàn toàn mù mắt hay vô tri. Nghe được tên tôi liền sửa dáng cúi lạy tạ lỗi thật cung kính.

“Tại hạ tài hèn mắt kém, không nhận ra Mặc Thanh tôn giả, nhất thời lỡ lời nhưng không có ý bất kính. Mong tôn giả bỏ qua cho.”

“Tôn giả gì, ta chỉ là người đi trước các ngươi vài bước thôi.”

Tôi định nhắm mắt làm ngơ để tiễn khách. Ai ngờ ba tên này lại chưa có ý định rời đi.

“Tại hạ cùng hai huynh đệ vốn là tán tu. Nay may mắn vừa bước chân được vào kì Nguyên Anh, nên muốn lập tông môn nhỏ để nâng đỡ những người tu đạo khác, cùng nhau khám phá con đường gian nan này. Mong tôn giả cho phép chúng tôi cư ngụ ở khu vực lân cận. Nếu may mắn được nương nhờ ngài thì chính là vinh hạnh của chúng tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói dễ nghe là bọn họ xin làm hàng xóm, còn nói trắng ra là xin mượn danh tiếng. Tôi đến nơi này để ẩn cư và tránh xa thị phi. Nếu bọn họ chỉ cắm đất lập môn hộ thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Nhưng nếu bọn họ lợi dụng danh tiếng của tôi thì lại là một chuyện khác. Cũng may vài trăm năm trôi qua, xem chừng đám người này cũng biết điều không quấy rầy tôi. Hơn nữa, sau khi lập trận pháp bảo hộ vòng quanh tông môn cũng tiện tay lập thêm một vòng quanh khu vực tôi cư ngụ, dù tôi thấy không cần thiết lắm. Đã là hàng xóm sát vách, nếu bọn họ có chuyện gì chẳng lẽ tôi lại làm ngơ, mà cái tông môn chưa ra dáng hình đó cũng chẳng đủ sức và thể diện mời tôi vào dưới trướng họ. Âu cũng chỉ là khôn lỏi, bỏ ra một ít công sức hòng lấy lợi lớn hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thời gian lại thấm thoắt trôi, lần thứ hai gặp người của tông môn do ba anh em kia lập nên là một lần xuống núi lấy gỗ sửa nhà. Người lần này tôi gặp là một thiếu niên. À không, kẻ đã đặt chân qua ngưỡng cửa kì Kim Đan thì cũng không phải thiếu niên nữa rồi. Thoạt nhìn, thằng nhóc này cũng còn trẻ, chứng tỏ tốc độ tu luyện cũng khá. Vừa thấy tôi thằng nhóc đó lập tức đến gần.

“Cô nương, những việc nặng nhọc như thế này xin để tại hạ giúp đỡ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thú thật, tôi không thấy tức giận, chỉ thấy thương tiếc. Người đâu còn trẻ mà mắt đã mờ! Thằng nhóc này còn quá cao ngạo tự tin vào phán đoán của bản thân, nên chẳng đợi tôi đáp lời mà đã cầm lấy rìu của tôi, hớn hở đi đốn cây. Thôi vậy, có sức lao động miễn phí dâng tới tận tay thì tội tình gì không nhận. Tuỳ duyên, tuỳ duyên đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng nhóc này kể ra cũng nhiệt tình, lại còn chu đáo, nhìn những thanh gỗ tôi đã chẻ sẵn liền biết tôi lấy gỗ xây dựng nên đốn cây xong còn tự giác chẻ theo mẫu, bó lại gọi gàng. Khi tôi đưa tay định xách gỗ về thì lại nhanh chân xun xoe đến giành việc.

“Cô nương để ta! Để ta. Cô nương dẫn đường đi, ta giúp cô nương đem số gỗ này về.”

Thật là có lòng! Thằng nhóc này hơn hẳn ba tên đứng đầu tông môn kia ở khoản biết điều. Tôi mỉm cười, thong thả đi trước. Mãi đến khi cách căn nhà nhỏ của ta không xa nữa, thằng nhóc kia mới dừng chân lại.

“Cô… cô nương đã sống một mình thì tại hạ sẽ đặt gỗ ở đây, không đến gần để tránh hiềm khích. T… tuy là miền núi hoang vu, nhưng danh dự và trinh tiết của một người con gái vẫn quan trọng.”

Tôi gật đầu, đứng chờ thằng nhóc đó đi khỏi để khoá lại cấm chế. Thế nhưng, thằng nhóc đó lại tần ngần, do dự nhìn tôi. Chẳng lẽ đến lúc này rồi, nhận ra tôi là nam nên cảm thấy quê hay khó xử à.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“T… tại hạ có vinh dự được biết quý danh của cô nương không?”

Hử? Xem ra tôi đánh giá thằng nhóc này quá cao rồi.

“C… cô nương tên gọi là gì?”

Có vẻ như thằng nhóc này thật lòng xem tôi là thôn nữ vùng cao, nghĩ tôi không hiểu mấy lời vòng vo hoa mĩ nên còn chu đáo đổi cách hỏi nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mặc Thanh.”

Tôi để hai chữ theo làn gió nhẹ bay về phía thằng nhóc kia, mong rằng ba tên cựu tán tu kia từng nhắc đến tôi với họ. Một lần nữa, tôi đã đánh giá quá cao bọn họ và thằng nhóc trước mắt. Nó cười ngờ nghệch trước khi quay gót bước đi, vành tai hơi ửng đỏ.

Xem ra vật đổi sao dời, danh tiếng của tôi đã tan vào thời gian rồi. Thôi, tuỳ duyên đi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần thứ ba gặp người trong Thanh Linh Tông – tôi cuối cùng cũng nhớ được cái tên tông môn mà kẻ tự xưng Thanh Hư chân quân kia đặt, do tôi chủ động đến gặp. Không hổ là người tôi ra mặt đi gặp, cô bé nọ có tiến bộ. Không những từng nghe qua danh tôi, mà cô bé còn nhận ra tôi là nam. Tôi còn đang nghĩ con bé này tinh ý thì đến khi xưng hô lại đòi gọi tôi là “tiên tử”. Chậc! Chắc là cô bé nọ không biết danh xưng “tiên tử” được các nữ tu ưa chuộng hơn nam tu. Thôi thì người không biết không có tội. Vả lại, con bé này sống chưa bằng được số lẻ trong tuổi của tôi, người cao tuổi nên bao dung người tuổi xanh. Nhưng trong lòng tôi vẫn phẫn uất lắm. Cái thế đạo này sao lại ra nông nỗi nghĩ phải là nữ mới đẹp. Nam nhân không có quyền đẹp à?!?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout