[Drop] Một thoáng em đến, một đời anh thương
Cây và hoa
Hoàng Anh không biết mẹ cậu đã dùng cách gì, nhưng từ hôm đó cậu chưa từng nghe ai nhắc đến chiếc BMW đó nữa, cuộc sống lại trở về như quỹ đạo vốn có của nó. Chỉ là Quân Khải biết, Hoàng Anh vẫn đang buồn lắm. “Ngày mai cuối tuần, đi chơi với anh không?” Quân Khải rủ rê. “Chơi gì dọ?” “Ra biển chơi không?” Nghe đến “biển”, hai mắt Hoàng Anh sáng lên: “Thật à? Nhưng đi bằng gì vậy?” Thị trấn Hoàng Anh sống cách biển khoảng 15, 20km, vào mùa hè cũng là khu du lịch nổi tiếng, nhưng hiện tại trời đang vào thu, trở lạnh nên chẳng có khách. “Anh mượn được cái xe cub. Đi chơi cả ngày luôn chịu không?” Hoàng Anh vui vẻ hẳn lên, tuy cậu không biết sẽ chơi gì được ở đấy, vì trời lạnh cũng chẳng thể xuống biển. *** Thành phố gần biển nên nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Cuối tuần chủ yếu là khách địa phương ở xung quanh đến chơi nên cũng không quá đông. Buổi sáng, Quân Khải dẫn Hoàng Anh đến một workshop trồng cây kiểu terrarium. Trồng cây Terrarium là một kiểu trồng cây trong hộp thủy tinh, hộp kín sẽ phù hợp với các loại cây ưa ẩm, hộp hở sẽ hợp trồng những cây khô ráo, cần nhiều ánh sáng. Hoàng Anh thấy một quả cầu thủy tinh hở nhìn rất có tính nghệ thuật, cậu và Quân Khải chú ý nghe người hướng dẫn, chọn những cây sen đá xinh xắn để trồng vào. Nếu như Quân Khải chỉ thích đơn sắc, chọn toàn cây màu xanh thì Hoàng Anh lại chọn các loại sen đá với đủ loại màu sắc, nào là: Sen đá nâu, sen đá Dù có những thân nhỏ chĩa ra xung quanh, sen đá Thạch Ngọc dáng hơi thon dài, sen móng rồng, sen đá Ruby, sen đá Chuỗi Ngọc,... Lúc trồng cây cả người sẽ cảm thấy rất thư thái, việc quan trọng nhất chỉ là xem nên trồng thế nào để trông đẹp hơn. Sau khi trồng xong sẽ lấy vài hòn đá đen rải xung quanh cho giống tiểu cảnh. Tiếp đến là không thể thiếu rải đá trắng lấp kín đất, rồi sẽ thêm một vài hình trang trí đáng yêu như ngôi nhà, chú chó, cây nấm,... tùy vào sở thích cá nhân mỗi người mà trang trí. Kết thúc buổi workshop cũng đã 11h trưa, nhìn thấy thành quả Hoàng Anh làm, đến cả người hướng dẫn cũng phải bật cười vì quá đáng yêu. Quả cầu thủy tinh của Hoàng Anh giống như một vườn sen đá xinh xắn đáng yêu với đủ loại màu sắc. Quay sang Quân Khải thì tắt nắng hẳn, Hoàng Anh nhìn quả cầu thủy tinh của anh một hồi rồi nói: “Anh đúng là rất green.” Quân Khải chưa hiểu gì: “Thì đúng là nó green mà!” Hoàng Anh cười to hơn: “Ý em là green flag ấy!” À! Quân Khải không phủ nhận, anh chỉ mỉm cười rồi bọc hai quả cầu thủy tinh kèm theo giấy hướng dẫn chăm sóc vào, xách lên rồi kéo tay Hoàng Anh ra về. Vì Quân Khải nói là hôm nay anh đưa Hoàng Anh đi chơi nên mọi chi phí anh bao tất, Hoàng Anh không hỏi gì về giá cả buổi workshop nhưng cậu biết nó cũng không hề rẻ. Thật sự là hơi ái ngại nên lúc đi ăn trưa, Hoàng Anh đã tranh trả tiền trước, Quân Khải chỉ đành bất lực nhìn theo cậu. Ăn xong bữa trưa, kế hoạch tiếp theo của hai người là sẽ đi lượn phố. Hoàng Anh tưởng Quân Khải chỉ lượn lờ xung quanh một lát, ai dè lúc sau thấy anh rẽ vào một con đường trông lạ, vắng vẻ ít người qua lại. Đương nhiên là Hoàng Anh không nghĩ nhiều đến mức là lừa đảo hay gì đó, đi thêm một đoạn khá xa thì cậu đã thấp lấp ló sắc xanh sắc hồng, đến gần hơn nữa, cậu chợt nhận ra đây là một vườn hoa! Vì cũng là một địa điểm check in khá nổi tiếng trên mạng xã hội nên cuối tuần, nơi đây cũng có nhiều cô gái cũng như cặp đôi đến để chụp ảnh. Quân Khải mua vé rồi dẫn Hoàng Anh vào thẳng chỗ trồng cẩm tú cầu. Nhìn những bông cẩm tú cầu nở rộ xung quanh mà Hoàng Anh bỗng thấy cảm động vô cùng. Chỉ có mẹ cậu và Quân Khải biết cậu thích cẩm tú cầu, cậu không nói ra vì không muốn người khác đánh giá mình, con trai gì mà lại thích hoa, sến muốn chết! Cả khu vườn rộng lớn chỉ có duy nhất Hoàng Anh và Quân Khải là “một đôi” nam nam đi cùng nhau. Thi thoảng cũng có người nhìn qua đây, nhưng họ chỉ đơn giản là mang theo sự tò mò mà thôi. Hoàng Anh lấy điện thoại ra chụp đủ kiểu, hoa ở đây tươi, lên màu điện thoại rất đẹp, hơn nữa trình độ chụp ảnh của Hoàng Anh cũng khá nên hầu như không cần chỉnh sửa gì, cậu đăng luôn lên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh công khai một thứ có thể gọi là nằm trong sở thích của mình, Quân Khải lấy điện thoại ra bấm tym đầu tiên. Anh có thể cảm nhận được Hoàng Anh đang thật sự rất vui! Hai người đi loanh quanh trong vườn hoa check in trăm kiểu, không chỉ cẩm tú cầu mà còn các loại hoa khác. Đến hai giờ chiều, sắp đến giờ phim chiếu, lúc này Hoàng Anh mới luyến tiếc ra về. |
0 |