Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ hai mươi bảy


Em chẳng phải nghệ sĩ,

Cũng nào phải nhà thơ.

Chỉ là kẻ si tình,

Vẫn đương tuổi mộng mơ.


Em vẫn hay cầu nguyện,

Với một lòng quyến luyến.

Xin Chúa hãy cho em,

Được trú dưới hoàng tuyền.


Từng câu thơ em viết,

Đều mất đi lí trí.

Cả hồn em tha thiết,

Mong Chúa mang em đi.


Em chẳng phải nghệ sĩ,

Cũng nào phải nhà thơ.

Đời bỏ em bơ vơ

Đường em, chẳng ai chờ.


Hà Nội, 24/12/2022.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này