Những lá thư cũ đến từ tháng hai.

Lá thư thứ ba mươi hai


Tạm biệt nhân gian

Tạm biệt nàng.

Tạm biệt tình ái

Hồn chóng tan.


Em nghiêng mình xuống

Điếu thuốc tàn.

Xót thương thân xác

Dần miên man.


Em nức nở hoài

Em khóc than.

Vô vàn tình ái

Ôi tình ái!

Em chôn mình xuống

Lệ em tuôn.

Và rồi ngày mai

Ngày mai đến.

Ngày mai sẽ đến

Mộ không tên.


Trăm ngàn kiểu chết

Muôn vàn kết.

Em tết hồn em

Vào áng thơ.

Để chẳng bơ vơ

Chẳng nhung nhớ.

Ngay cả khi chết

Em, dại khờ.


​​​​​​​Hà Nội, 2/11/2023.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này