Chương 135: Phán quyết từ thiên đường (5)



Lúc cô vừa định mở cửa đi vào thì một bàn tay đột nhiên chặn cửa lại, thuận theo bàn tay thon dài ấy nhìn lên là gương mặt xinh đẹp quá mức cần thiết của Cửu Dã.

Đúng là dùng từ “xinh đẹp” với một người con trai thì đúng là kì lạ nhưng gương mặt kia của hắn đúng là đẹp hơn tiêu chuẩn của đàn ông rất nhiều rồi.

Nếu không phải khí chất quanh thân hắn có chút u ám thì gọi hắn là thiên thần cũng không quá đáng.

- Cô nói dối.

Gió đêm từ hai bên sườn núi ào ào thổi xuống, kéo đống lửa phí sau phừng phừng bay lên cao hắt lên nửa gương mặt của Cửu Dã thứ ánh sáng đỏ như máu.

Thanh âm của hắn nhẹ như gió bay, âm cuối hơi nâng lên, tựa thứ ma chú câu dẫn con người sa ngã.

Hắn an tĩnh đứng ở đó, bóng lửa hắt lên tường nhà phía sau hắn một bóng đen khổng lồ, u ám lại quỷ dị.

- Tôi nói dối cái gì?

- Cô không phải Thợ săn.

Yển Ca cứ nghĩ hắn có manh mối gì rồi, ai ngờ chỉ là chuyện này.

- Cậu cũng chưa chắc đã là thật.

- Tôi nhìn thấy hai người đó chôn xác cô.

Lời nói theo gió tan đi, biến mất trong sương mù âm u vây quanh làng Tân Nguyệt.

Thợ săn có quyền chỉ định một người chết cùng khi bị giết, vậy mà hai kẻ kia lại vẫn bình an vô sự phi tang “xác” cô.

Hiệu lực của việc chỉ định người chết cùng của Thợ săn sẽ được thực hiện ngay lập tức. Kể cả trò chơi lần này có biến thể thì cũng sẽ giữ nguyên những điểm cốt lõi của trò Ma Sói.

- Cậu cảm thấy tôi sẽ muốn nói chuyện với người thấy chết không cứu?

Yển Ca nghe xong cũng không có chút bất ngờ hay oán hận nào, bình tĩnh hỏi hắn như đang nói chuyện của người khác vậy.

- Nếu là cô thì có thể.

Không biết Cửu Dã lấy đâu ra tự tin mà chắc chắn cô sẽ đồng ý tiếp chuyện hắn nhưng mà đúng thật là cô có ý định đó thật.

Dù sao cũng là mục tiêu nhiệm vụ ẩn, có phản nghịch hơn nữa thì cũng phải cố gắng uốn nắn lại thôi.

- Cậu xác định muốn nói chuyện này ở đây?

Ánh mắt cô nhìn về khoảng không tăm tối sau lưng Cửu Dã, tựa như muốn thông qua hắn nhìn thấy một thứ gì đó.

Bàn tay chống trên cửa của thiếu niên thoáng buông lỏng, hắn vô thức liếm môi một cái, tỏ vẻ thất vọng.

- Được rồi, mở cửa đi.

Yển Ca cười khẽ một tiếng rồi lấy chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa vào nhà.

Vốn dĩ ban đầu nguyên chủ ở nhà này cùng với một cô gái khác nhưng vừa rồi cô ấy lại đòi tới ở cùng hai người phụ nữ quen biết khác rồi.

Nói thẳng ra thì mọi người vẫn còn khá e dè trước sự quay trở lại của cô, không có ai muốn chung nhà với một người đội mồ sống lại như cô cả.

Cửa nhà khép lại, bên trong chỉ còn bóng tối mịt mùng.

Yển Ca giơ tay bật đèn, sau vài âm thanh xoẹt xoẹt thì cuối cùng bóng đèn duy nhất trong phòng cũng sáng lên.

Nội thất trong nhà cũng không nhiều lắm, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ, một cái tủ nhỏ đựng đầy các loại sách lộn xộn ở cạnh tường. Ngoài ra phần diện tích còn lại của căn nhà được một tấm vải đen ngăn cách, không nhìn rõ tình hình phía sau.

Mặc dù nhà này hơi cũ nhưng cũng không có bụi bẩn gì, coi như vẫn là một nơi trú chân tốt.

Yển Ca đi tới ghế dài bên kia ngồi xuống, chân ghế hơi thấp, ngồi không được thoải mái lắm.

So với cô thì Cửu Dã lại càng tự nhiên hơn, hắn trực tiếp ngồi xuống phía đối diện, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi như học sinh gương mẫu.

Tay chân hắn đều dài, ngồi trên cái ghế vừa nhỏ vừa thấp kia trông qua có chút buồn cười.

- Bây giờ có thể đọc mô tả rồi chứ?- Thiếu niên có chút chờ mong nhìn cô, ánh mắt trong suốt lại thuần khiết như một đứa trẻ vậy.

Đương nhiên Yển Ca không bị ánh mắt đó đánh lừa, cô cảm nhận rất rõ sự tà ác trong con người hắn.

So với Tiêu Nhiễm nguyên bản của thế giới trước còn đáng sợ hơn nhiều.

Cửu Dã này là một con quỷ biết đội lốt thiên thần.

- Không phải chúng ta nên bàn chuyện tại sao cậu lại muốn lừa tôi nói ra chức năng cho người khác trước sao?

Yển Ca cũng không để hắn dẫn dắt mà ngược lại vòng tới một vấn đề khác.

Cửu Dã thở dài một hơi, tiếc nuối nói.

- Cô cũng có mắc bẫy đâu.

Yển Ca cũng không nghĩ hắn sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy, xem ra cô đã đánh giá thấp nhân vật phản diện lần này rồi!

- Đó là ai?

- Không biết. Có thể là ai đó tò mò hoặc cũng có thể là Sói.

- Cách làm này của cậu không giống người tìm đồng minh đâu.

Yển Ca thong thả vuốt phẳng nếu gấp trên quần áo, hoàn toàn không có chút tức giận nào với lời nói vừa rồi của Cửu Dã.

Có lẽ là Cửu Dã cũng không ngờ cô lí trí như vậy, dẫu biết hắn thấy chết không cứu hơn nữa còn có ý làm bại lộ chức năng của cô nhưng cô vẫn rất bình tĩnh nhìn ra ý định thực sự của hắn.

Trước đây Cửu Dã đã gặp nhiều người thông minh nhưng người vừa thông minh vừa lí trí đến mức này thì thực sự chỉ có mình cô.

Ánh mắt nhìn Yển Ca không khỏi đan xen một chút cảm xúc khác nhưng rất nhanh đã bị bóng tối che khuất.

Hắn hơi cúi đầu nhìn xuống bàn, điệu bộ như trẻ nhỏ bị người lớn trách mắng.

- Sẽ không có lần sau.

Yển Ca không nghe ra bao nhiêu thành ý trong lời nói của hắn, cũng không biết hắn đang toan tính cái gì.

- Vậy bây giờ chúng ta trao đổi chức năng lấy lòng tin trước thì sao?

Cửu Dã không nghe thấy cô trả lời thì mặc định luôn là cô đồng ý, rất nhanh đã trở lại dáng vẻ hồ ly vốn có.

- Tôi là Thợ săn.

Yển Ca hoàn toàn không để ý tới lời phủ nhận lúc đứng bên ngoài của Cửu Dã, vẫn trả lời trước sau như một.

Nhưng lần này hắn cũng không lập tức phản biện ngay mà lại đưa ra một đối sách khác.

- Vậy chúng ta cùng đọc mô tả chức năng của Thợ săn thì sao?

- Được.

Hai người nhìn nhau một cái, không ai bảo ai cùng đồng thanh đọc ra mô tả chức năng trên thẻ bài mình nhận được.

Từng từ từng chữ đều hoàn toàn trùng khớp tựa như cả hai bên đều cùng đọc ra từ một bản vậy.

- Cô đúng là có chức năng nha.

Nụ cười vui vẻ quái lạ chợt xuất hiện trên môi Cửu Dã khiến gương mặt mị hoặc như hồ ly kia điểm thêm mấy phần tà ác.

Dường như hắn đã bắt được thông tin quan trọng gì rồi.

- Cô là Phù thủy đúng không?

- Không phải.

Đầu ngón tay đặt trên thành ghế của Yển Ca run nhẹ một cái, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ thoáng qua nhưng vẫn bị Cửu Dã tinh ý nhìn thấy khiến lời phủ định kia của cô càng giống như đang chột dạ.

- Chậc, còn chưa tới đêm đầu tiên mà cô chỉ còn mỗi bình độc thôi sao?

Cửu Dã tiếc nuối thở hắt ra một hơi, đột nhiên hắn ngồi gần về phía trước, hạ giọng như dụ dỗ.

- Hay là cô hạ độc cái người họ Hàn kia đi, tôi thấy hắn giống Sói lắm.

- Tôi lại cảm thấy cậu giống Sói hơn.

Cửu Dã vốn cho rằng cô bị mình phát hiện ra chức năng sẽ có chút lung lay, tuyệt nhiên không đoán được cô còn có một khía cạnh “điên” như vậy.

Vừa lên tiếng đã trực tiếp đe dọa hắn luôn rồi.

Người này thú vị thật đấy!

- Giết tôi rồi thì cô cũng phải đi theo làm đệm lưng cho tôi đấy!

- Ồ, vậy có nghĩa là ngoài mô tả bình thường thì thẻ bài chức năng thật sẽ có thêm dòng mô tả khác nữa à?

Yển Ca hoàn toàn không quan tâm mấy lời điên rồ của hắn, mà ngược lại nhìn trúng ngay trọng điểm hắn đang che giấu.

Ngay từ đầu, khi nhìn thấy chức năng của mình, cô đã có chút cảnh giác mà vừa vặn hai người đào mồ chôn cho cô thì có một người là Thợ săn, vậy nên mới thuận tiện nhận chức năng này.

Đương nhiên cô cũng đã nghĩ tới việc bị chất vấn về mô tả chức năng, cho nên đã sớm dùng chút thủ đoạn lấy được thông tin từ người kia.

Cô tin vào bản thân mình, tin rằng với thủ đoạn của mình, người kia sẽ không thể nói dối cô dù là nửa chữ.

Ấy vậy mà Cửu Dã vẫn một mực khẳng định cô không phải là Thợ săn, hơn nữa còn chưa từng có một chút nao núng nào.

Cứ cho là hắn nhìn thấy hai người kia chôn xác cô đi thì khi thấy cô đọc chính xác mô tả chức năng với mình, hẳn hắn cũng nên có một vài giây hoài nghi liệu rằng có phải chức năng của Thợ săn có tác dụng sau một khoảng thời gian tính từ thời điểm Thợ săn tắt thở hay không.

Nhưng mà từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng hoài nghi phán đoán của mình, tựa như hắn mới là quản trò trải bài cho tất cả mọi người vậy.

Điều gì khiến hắn tự tin như vậy chứ?

Ngoài vấn đề nằm ở mô tả chức năng thì quả thực Yển Ca không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.

- Nếu tôi không nói thì cô sẽ để hai ta chết chung sao?

Cửu Dã bị vạch trần thì cũng không hề xấu hổ, ngược lại còn có tâm trạng giả vờ sợ hãi.

- Cậu nói xem.

Yển Ca ung dung ngắm nghía ngón tay thon dài của nguyên chủ, âm thầm bày tỏ thái độ của mình. Rất rõ ràng, nếu hắn cứ nhất định giữ bí mật thì sẽ chẳng có đồng minh nào hết.

- Vậy mà tôi lại thua một người hai lần.

Cửu Dã phiền muộn vò tóc, có chút không cam lòng nói tiếp:

- Trong trường hợp Thợ săn chỉ định trúng Sói thì sẽ được sống lại vào ngày tiếp theo nếu xác của Thợ săn không bị tiêu hủy. Được rồi chứ?

- Tôi nghĩ rằng lòng tin của chúng ta đã đủ rồi đấy, đồng minh.

Yển Ca nghe hắn đọc phần còn lại của mô tả chức năng bằng giọng điệu ấm ức thì phải khó khăn lắm mới kìm lại được tiếng cười mà nghiêm túc nói chuyện với hắn.

Sao Cửu Dã lại không nghe ra ý cười trong lời nói của cô chứ. Nhưng mà hắn có thể làm gì chứ? Hắn chẳng thể làm gì cả!

- Ừ.

Nếu nói thảm bại trong tay một người hai lần mà hắn không khó chịu thì là giả nhưng hắn cũng rất rõ ràng cô là đồng minh mạnh nhất từ trước đến giờ.

Cô đủ thông minh cũng đủ quyết đoán, kết đồng minh với người như thế sẽ không thể đảm bảo rằng bản thân không bị phản bội nhưng có thể chắc chắn rằng cơ hội sống sót sẽ cao hơn.

Hơn nữa, ai là người đâm sau lưng ai cũng không biết được đâu.

Vậy là một chiến tuyến kì lạ đã hình thành như thế đấy.

Chờ Cửu Dã rời đi rồi thì Yển Ca mới đi vòng qua tấm vải đen, đi vào xem tình hình bên trong đó.

Ở đó chỉ có một chiếc giường gỗ cũ cùng một cái bàn cạnh cửa sổ. Trên giường có trải sẵn chiếu và đặt một chiếc gối tương đối sạch sẽ.

Yển Ca ngồi xuống giường, tiện tay mở ngăn kéo tủ cạnh giường ra xem.

Đúng như cô dự đoán, ở đó quả thực có một cuốn sổ da bạc màu ở bên trong một ngăn bàn.

Vừa cầm cuốn sổ lên cô đã ngửi thấy mùi giấy tờ bị cất vào không gian kín lâu ngày hòa cùng một mùi thơm rất đặc biệt.

Giống như mùi một loại hoa cỏ gì đó.

Yển Ca chậm rãi lật từng trang sổ ra, thì ra đây là một cuốn nhật ký. Có lẽ chủ nhân cuốn nhật ký này là một cô gái, bởi vì nét chữ bên trong rất mềm mại, lực viết trên giấy cũng không mạnh lắm.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout