Rion Anatole


  Màn đêm dần buông xuống, trụ sở của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.

 Người nhân viên đứng nghiêm chỉnh trước cánh cửa lớn có biển chữ "Phòng chủ tịch". Anh ta hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo rồi gõ cửa.

 - Thưa chủ tịch, tôi đến để báo cáo công việc.

 - Vào đi.

 Người nhân viên bước vào căn phòng trộng lớn. Trên bàn làm việc ở cạnh cửa sổ phòng, một bảng tên màu đỏ nổi bật được đặt ngay ngắn trên đó. Trên tấm bảng có khắc tên và chức danh của chủ nhân căn phòng này. Anna Caroline - Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn. Lúc này, người phụ nữ trung niên có mái tóc đen tuyền và đôi mắt xếch màu vàng ngồi ở bàn trà lớn đặt ở giữa phòng, đang nhàn nhã uống trà và xem tài liệu. Nhận được cái gật đầu của bà Chủ tịch, người nhân viên - tên là Ron ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà.

 - Báo cáo đi. - Caroline lên tiếng mà không nhìn vào người đối diện, tiếp tục nghiên cứu tài liệu trong tay mình. 

 - Thưa chủ tịch, ngày hôm nay, tôi đã cùng cậu Rion Anatole hoàn tất các thủ tục cuối cùng để trở thành Thợ săn chính thức rồi ạ. Mọi việc đều diễn ra khá thuận lợi, hiện tại cậu ấy đã về khu căn hộ Thợ săn để nghỉ ngơi rồi. - Ron nghiêm túc báo cáo công việc của mình.

 - Tốt lắm, vất vả cho cậu rồi. Nếu như không vướng lịch họp khẩn hôm nay, ta cũng sẽ đến để đón tiếp đứa bé này.

 Dù sao cũng là một trong hai cấp SS duy nhất của Hiệp hội, đây là đứa trẻ rất quý giá. 

 - Nhưng mà...Cậu Anatole là người khá kì lạ...

 - Kì lạ?

 - Vâng. -Ron ngập ngừng. - Từ lúc lên xe cho đến khi hoàn tất thủ tục, cậu ấy trông như sắp lao vào đánh nhau với tất cả mọi người trong Hiệp hội vậy, luôn giữ khoảng cách với người khác, không để ai chạm vào người. Và hình như cậu ấy cũng không nhớ tên tôi.

 - Phụt... Hahaha!

 Caroline bật cười. Bà không hề bất ngờ trước lời kể của Ron. Sau lần đầu gặp gỡ Cnalbe Nyx, đây là lần thứ hai anh thấy chủ tịch nhà mình cười phá lên như thế. Và anh cũng thấy được nội dung tập tài liệu trong tay bà. Đó là thông tin cá nhân của Rion Anatole. Không phải thông tin Thợ săn trên Hệ thống, mà tiểu sử của cậu từ lúc sinh ra đến khi sự cố hai năm trước xảy ra.

 Rion Anatole, 19 tuổi, được gia đình Anatole nhận nuôi từ lúc lọt lòng. Đúng vậy, Rion vốn không phải là con ruột của nhà Anatole. 

 Cậu bé Rion lớn lên với vẻ ngoài rất nổi bật, có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn, tóc, lông mi và lông mày đều phủ màu vàng rực như vầng dương, ngũ quan hài hoà sắc nét. Nổi bật nhất là đôi mắt hai mí với hàng mi dài cùng đồng tử màu tím rực vô cùng cuốn hút, cùng đôi lông mày hơi cau lại, làm bật lên vẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo hiếm có của cậu trai 19 tuổi. 

 Caroline và Ron đều có nhận xét như thế sau khi gặp mặt Rion. Ở ngoài đời, khí chất kiêu ngạo và ương bướng còn được thể hiện rõ ràng hơn.

 - Ron à, cậu có biết cậu bé kia đã làm gì trong hai năm ở Cục quản lý người thức tỉnh không?

 - Không thưa chủ tịch. - Ron trả lời. Cục quản lý vốn có độ bảo mật rất cao, mà anh thì không có quyền hạn để lấy thông tin từ đó. Dù sao thì anh cũng không phải người thức tỉnh...

 -Nhưng quả thật, thời gian cậu Anatole ở Cục quản lý là khá lâu. Người thức tỉnh bình thường mất khoảng một năm rưỡi để hoàn thành khoá huấn luyện trong một năm, cậu Nyx cấp SS giống cậu Anatole thì chỉ mất ba tháng....

 - Rion đã phá hủy 5 sân huấn luyện người thức tỉnh, đả thương 22 thợ săn cấp A và S. Và cậu bé có 14 lần tự tử bất thành, chỉ trong hai năm.

 Ron há hốc miệng trước những thông tin anh vừa được biết. Dù từng nghe rằng Rion không hợp tác trong thời gian ở Cục quản lý, nhưng anh không thể tưởng tượng được cậu thanh niên xinh đẹp kia lại có những hành động như thế.

 - Rất bất ngờ, đúng không? Cậu ta bài xích nặng những thứ liên quan đến Hiệp hội, đặc biệt là các Thợ săn. Lúc gặp nhau, tôi cũng được tặng cho hai vết xăm ở cổ đấy!

 Caroline chỉ vào 2 vết sẹo trên cổ bà, khiến Ron không rét mà run. Phải nói rằng chủ tịch nhà anh cũng là Thợ săn cấp S, vậy mà bị cậu bé 19 tuổi đánh cho để lại sẹo. Lúc này, anh mới nhận ra, chủ tịch cử anh làm người hướng dẫn cho Rion là để kiểm chứng mức độ thù ghét của cậu với người ở Hiệp hội. Cũng may Ron chỉ là người bình thường không được hệ thống lựa chọn, mà lúc họ làm thủ tục cũng không gặp Thợ săn nào, nên anh chỉ bị nhìn với ánh mắt ghét bỏ mà thôi.

 Nghĩ đến đây, Ron bất giác cảm thấy đồng cảm với Rion. Vụ việc hai năm trước, Hiệp hội vì sai sót thông tin mà không kịp gửi quân đến công phá Hầm ngục cấp A kịp thời, gây thương vong nghiêm trọng. Rion năm đó mới 17 tuổi, mất đi tất cả người thân, lại bỗng nhiên sở hữu sức mạnh cấp SS huyền thoại, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Ở trong hoàn cảnh đó, căm ghét Hiệp hội cũng là điều dễ hiểu. Anh bỗng cảm thấy xót xa vô cùng khi nghĩ đến cậu. Liệu dưới lớp quần áo lúc sáng, có bao nhiêu dấu vết của những lần tự tử bất thành vẫn in hằn trên đó?

 -Tôi biết cậu đang thương xót cậu bé đó, Ron. Nhưng cậu thấy có điều gì kì lạ không? 6 tháng trước, Rion bỗng trở nên hợp tác lạ thường, cũng hoàn thiện nhanh chóng khoá huấn luyện để làm thủ tục trở thành Thợ săn. Một người căm ghét Hiệp hội như thế, bỗng đồng ý trở thành người của chúng ta?

 Kì lạ ư? Ron suy nghĩ về Rion mà anh đã tiếp xúc và qua lời kể của chủ tịch. Anh cảm thấy cậu là một người bướng bỉnh, cá tính, vô cùng căm thù Hiệp hội, từng căm phẫn và tuyệt vọng đến mức từng tìm đến cái chết. Một người như thế bỗng nhiên muốn trở thành thành viên ở đây... Đúng thật là kì lạ...

 - Chỉ có một lí do duy nhất thôi. - Đồng tử màu vàng của Caroline ánh lên một tia hào hứng - Cậu nhóc đó, hẳn đã có một mục tiêu còn quan trọng hơn cả cái chết. Và để thực hiện điều đó, cậu ta buộc phải trở thành Thợ săn. 

 Caroline nhìn ra ban công, từ căn phòng này có thể nhìn thấy toà nhà dành cho Thợ săn của Hiệp hội, nơi Rion đang ở. 

 - Ta cảm thấy rất tò mò về cậu bé ấy. Hơn nữa, cậu ta còn là một trong hai người thừa kế cấp SS quý giá của Hiệp hội chúng ta. Cnalbe Nyx cũng sắp trở về, khi hai đứa chúng nó gặp nhau, hẳn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra...

 Ron nhìn chủ tịch hào hứng uống trà, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng rất nhỏ. Chẳng hiểu sao, anh lại có cảm giác bất an vô cùng...



 "Ắt xì!"

 Chẳng biết là do trời lạnh, hay là có ai đó đang bàn tán về bản thân mà tôi bỗng dưng lại hắt xì liên tục. Mà chắc là vế thứ hai đó, vì từ lúc đến đây có biết bao nhiêu cặp mắt cứ dồn về phía tôi, thật là đáng ghét. 

 Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi, nên sau khi tắm rửa và ăn bữa tối, ngả lưng trên chiếc giường êm ái làm tôi thoải mái hơn một chút. Căn hộ này được cấp riêng cho tôi, rộng rãi và yên tĩnh nên tôi cũng khá hài lòng. Tầng này cũng chỉ có mình tôi ở, không lo phải đụng mặt các Thợ săn khác. 

 - Chaos, nói chuyện với tôi một chút.

 Ô cửa sổ trong suốt hiện lên trước mắt tôi, và các dòng chữ hiện lên trên đó. 

  < Xin chào, Rion đáng yêu cần tôi giúp gì nào? >

- Trong đêm nay, cậu có thể tổng hợp thông tin của Cnalbe Nyx giúp tôi không?

  < Ngay bây giờ luôn cũng được. > 

 -Bây giờ thì tôi hơi mệt... Ngày mai nhé, tôi muốn đọc thông tin đó ngay khi thức dậy.

 < Được thôi! Vậy hẹn cậu ngày mai nhé, chúc ngủ ngon, Rion đáng yêu! >

 Hệ thống, mà nó thích tôi gọi nó là Chaos hơn. Tôi và nó khá thường xuyên giao tiếp với nhau, vì tôi cần tìm hiểu thông tin về Hầm ngục, còn nó thì là cuốn Bách khoa toàn thư về lĩnh vực này. Nói chuyện với nhau miết nên giờ nó với tôi trông như hai đứa bạn thân qua mạng vậy.

 Dù sao thì tôi cũng không bài xích việc nói chuyện với Chaos. Nó không khiến tôi chán ghét như đám người Hiệp hội hay Cục quản lý, không nói dối tôi, cũng không gây hại cho tôi. Và nó là một con bài không thể thiếu để tôi thực hiện kế hoạch của mình .

 Tôi lấy lọ thuốc đặt ở trên bàn, bốc một viên cho vào miệng, rồi ngã vào chiếc chăn mềm mại. Cơn buồn ngủ ập đến khi thuốc bắt đầu có tác dụng, và trước khi thiếp đi, tôi vô thức thốt ra một cái tên.

 "Cnalbe Nyx..."

 Đó là tên của một Thợ săn cấp SS khác, người cũng được thừa kế sức mạnh từ một Thợ săn huyền thoại giống như tôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout