Cnalbe Nyx


 Trong phân cấp độ nguy hiểm của Hầm ngục, cấp D là thấp nhất và dễ công phá nhất, sau đó là cấp C  khá nguy hiểm, cấp B - rất nguy hiểm, A - cực kỳ nguy hiểm. Cấp S là mức cao nhất, được gọi là "Thảm hoạ". Nhưng thực chất, vẫn còn một loại hầm ngục đáng sợ hơn cấp S, một Hầm ngục mà khi nó phát nổ sẽ trở thành đại thảm hoạ có thể tiêu diệt nửa số dân trên địa cầu. 

 Hầm ngục cấp SS, hay được biết đến với cái tên "Đại Hầm ngục". Trong lịch sử của Thời đại Thợ săn, Đại Hầm ngục chỉ xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là vào 300 năm trước, khi Hầm ngục mới được phát hiện. Lần thứ hai là vào 20 năm trước, một năm trước khi tôi được sinh ra. 

 Điều đặc biệt là khác với con số thương vong kinh khủng lên đến 15 triệu người ở lần xuất hiện đầu tiên, Đại Hầm ngục thứ hai được công phá mà không có bất kỳ thương vong nào. À, chính xác thì có hai người mất tích sau khi Đại Hầm ngục thứ hai kết thúc. Đó chính là hai Thợ săn cấp SS huyền thoại, biệt danh là Blanc và Noir.

 Họ trở thành người hùng sau khi công phá Hầm ngục thành oongg, nhưng lại biến mất không một dấu vết. Các Hiệp hội Thợ săn trên toàn thế giới dốc sức tìm kiếm họ, nhưng lực bất tòng tâm, không thể tìm ra bất cứ thông tin nào về hai người đó.

 Mãi đến ba năm gần đây, đầu tiên là Cnalbe Nyx, tiếp đến là tôi được phát hiện là người thừa kế sức mạnh cấp SS của Noir và Blanc, đã đưa ra câu trả lời chuẩn xác nhất về kết cục của hai người đó.

 Mỗi sức mạnh mà Chaos trao cho chúng tôi là độc nhất vô nhị. Chỉ khi một Thợ săn chết đi, sức mạnh đó mới được chuyển tiếp sang một người thức tỉnh khác, gọi là "thừa kế". Tức là vì tôi và Cnalbe Nyx đã thừa kế sức mạnh của Blanc và Noir, nên cái chết của hai vị Thợ săn huyền thoại đã được công bố.

 "Người thừa kế sức mạnh của Blanc là mình, còn Cnalbe là người thừa kế Noir.."

 Tôi nhìn vào những thông tin Chaos cung cấp về Cnalbe Nyx, trầm ngâm một hồi lâu. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi, thức tỉnh trước tôi một năm, và đã trở thành Thợ săn sau vài tháng huấn luyện ở Cục quản lý, vậy là đã trở thành Thợ săn được ba năm rồi. Thành tích sau khi trở thành Thợ săn cũng vô cùng ấn tượng, và hiện tại anh ta cũng đã trở thành hội trưởng của một bang hội Thợ săn trực thuộc Hiệp hội.

 Hội Black Bell, hội thợ săn mạnh nhất hiện tại.

 Tôi muốn tìm thêm thông tin cá nhân về Cnalbe Nyx, nhưng Chaos từ chối cung cấp với lí do "Những thông tin đó nên hỏi trực tiếp chính chủ thì hay hơn". 

 "Hỏi trực tiếp" cái rắm, "hay hơn" cái quần què! Vì ghét phải tiếp xúc với Thợ săn nên tao mới đi hỏi mày đó, đồ hệ thống vô tri không cha không mẹ này! 

 Thầm chửi Chaos xong, tôi bỗng nhận ra bản thân hiện tại cũng là một đứa mồ côi không cha mẹ... A, đau thật đấy. Tôi liền đổ mấy viên thuốc ra tay, khác với loại thuốc ngủ hôm qua tôi uống, nuốt liền vào họng để kìm chế cơn run rẩy.

 Hôm qua, tôi vừa mơ về gia đình nhỏ từng là của mình.

Trong mơ, gia đình tôi đang quây quần bên bàn ăn. Mẹ tôi sẽ dọn lên những món ăn nóng hổi, bố sẽ dịu dàng hỏi về tình hình học tập của anh em tôi, còn cô em gái bé bỏng sẽ kể về mong ước được trở thành Thợ săn giỏi nhất. Đó là một bữa ăn rất đỗi ấm áp, ngọt ngào mà tôi được nếm qua rất nhiều lần, chẳng ngờ rằng nó sẽ vĩnh viễn biến mất một cách đột ngột. Trong giấc mơ tối qua, khi tôi đang vui vẻ dùng bữa cùng gia đình, một mảng màu đỏ thẫm đã che mờ tầm mắt tôi. Khi tôi nhìn rõ lại mọi vật xung quanh, bàn ăn thịnh soạn lúc nãy đã đổ nát tan tành, còn gia đình tôi nằm gục dưới sàn, bê bết máu. Tôi ra sức kêu gào, khóc lóc thảm thiết mong họ hãy tỉnh lại, nhưng mẹ và em gái tôi đã ngừng thở. Bố tôi, người đang hấp hối, nhẹ nhàng chạm vào má tôi, thều thào:

 "Rion à, con là con trai ruột của bố."

 "Chúng ta thương con rất nhiều..."

 "Rion à..."

 "Rion..."


 - CẬU RION ANATOLE!!!

 - H... Hả?

  Tôi giật mình, nhận ra trước mắt tôi là khuôn mặt đầy lo lắng của Ron.

 - Trông cậu xanh xao lắm đấy, hay là cậu về phòng nghỉ ngơi đi? Dù sao đây cũng đâu phải sự kiện quá quan trọng đâu?

  - Tôi đã bảo là không sao mà! - Tôi hơi gắt lên khiến Ron phải im lặng. Tự nhiên hồi tưởng lại giấc mơ hôm qua làm tinh thần tôi tụt dốc không phanh, phải nốc vội thêm một viên thuốc để ổn định lại tình thần.

 Hiện tại, chúng tôi đang đứng ở tầng hai hội trường chính của trụ sở, chuẩn bị chào đón hội Black Bell trở về.

 Theo như thông tin trên Hệ thống, họ vừa công phá thành công một Hầm ngục cấp S ở nước ngoài, thu về rất nhiều vật phẩm có giá trị. Tôi cũng khá tò mò xem kho đồ của Cnalbe Nyx sẽ có những gì, vì dù sao thì chỉ có người cùng hoặc cấp cao hơn mới xem được kho đồ của đối phương. Mà ở cả cái Hiệp hội và đất nước này, chỉ có tôi và tên Cnalbe đó là cấp SS, cũng là hai Thợ săn có cấp bậc cao nhất. Tức là chỉ có chúng tôi mới xem được kho đồ của nhau thôi.

 Tên đó trở thành Thợ săn trước tôi 3 năm, ắt hẳn sẽ có rất nhiều vật phẩm thu được từ hầm ngục, khác hẳn với kho đồ chỉ có vài vật phẩm mặc định, một số vật phẩm đi kèm năng lực SS mà Blanc truyền lại cho tôi, cùng vài món đồ Hiệp hội cung cấp. Ha, nghèo nàn đến đáng thương.

 Tôi cũng khá tò mò cảnh tượng hội Thợ săn mạnh nhất trở về sẽ như thế nào, nên mặc dù  còn có ác cảm với người ở đây, tôi vẫn đến tham gia buổi chào mừng này. 

 - Hội Black Bell đã trở về rồi!!!

 Một tiếng hô vang lên khiến tôi ngay lập tức nhìn xuống tầng một. Ánh đèn flash từ cánh nhà báo và tiếng hò reo vang vọng cả hội trường. Cũng may mà tôi chọn đứng ở tầng trên, vừa không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự hỗn loạn, vừa nhìn được toàn cảnh hội trường phía dưới. Xung quanh tôi cũng không có mấy người đứng cùng, chắc đa số họ cũng nghe tin đồn tôi đập nhừ xương mấy chục Thợ săn cấp cao lúc ở Cục quản lý rồi nên giữ khoảng cách với tôi lắm. Bây giờ chỉ có tên Ron phiền phức đứng bên cạnh là cuống quýt lo lắng tôi bị làm sao thôi. Lâu lâu tôi phải lườm anh ta một cái để nhắc nhở việc anh nên giữ khoảng cách với tôi nếu không muốn bị đánh.

 Tôi tập trung nhìn xuống hội trường, và khi Black Bell bước vào, không khí quanh tôi như ngưng đọng lại.

 Người bước vào đầu tiên, cũng là người mà tôi đang vô cùng hiếu kì - hội trưởng hội Black Bell - Cnalbe Nyx xuất hiện. Trái ngược với tôi đang mặc một chiếc áo cao cổ màu be phối với vest trắng, Thợ săn thừa kế của Noir mang trang phục chủ đạo là màu đen. Và tôi phải công nhận rằng, anh ta rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả ảnh mà Chaos cho tôi xem lúc trước. Cnalbe có mái tóc đen chia mái chữ M vô cùng lãng tử, khuôn mặt khôi ngô, lúc anh ta cười trước ống kính của báo chí, đôi mắt màu xám tro cong lên kết hợp với khuôn miệng đẹp đẽ và lúm đồng tiền ở má, tôi bất giác cảm thấy người đàn ông này không hợp làm thợ săn chút nào. Cả cái vóc dáng tuyệt đẹp kia nữa, anh ta hợp với sàn diễn thời trang hơn là cái Hiệp hội chết dẫm này. Và lúc hội trưởng hội Black Bell bước vào, tôi hoàn toàn chẳng để ý thêm được mấy người hội viên phía sau anh ta luôn.

 Tôi nhớ lúc em gái tôi còn sống, con bé rất mê các Thợ săn. Em ấy từng nói với tôi rằng tương lai muốn trở thành một Thợ săn để gặp Cnalbe Nyx - thần tượng của con bé. Nhưng con bé chẳng thể lớn lên nữa. Giờ đây tôi đã trở thành một Thợ săn, cũng đã gặp được Cnalbe Nyx, xem như là thay em ấy thực hiện ước mơ khi xưa.

 Cảm thán về nhan sắc của Cnalbe một chút, tôi liền kích hoạt hệ thống để xem kho đồ của anh ta. 

 <Bạn đang xem kho đồ của Thợ săn Cnalbe Nyx.>

  <Đang hiển thị kho đồ của Thợ săn Cnalbe Nyx.>

 Lập tức, thông tin về kho đồ của Cnalbe hiện ra trước mắt tôi. Quả thật là rất ấn tượng, kho đồ của anh ta đầy ắp Skills và vật phẩm, chắc phải nhiều gấp ba lần của tôi, trong đó có những vật phẩm tôi chưa từng thấy bao giờ. 

 Đang mải mê nghiên cứu kho đồ của người ta, bỗng Hệ thống hiển thị một thông báo khiến tôi đứng hình.

 <Thợ săn Cnalbe Nyx đang xem kho đồ của bạn.>

 Tiêu rồi, tôi quên mất anh ta sẽ nhận được thông báo khi có người nhìn vào kho đồ của mình, mà anh ta cũng có thể xem được kho của tôi.

  Như chột dạ khi hành động lén lút của mình bị phát hiện, tôi quay xuống nhìn người ở dưới tầng, bắt gặp đôi mắt màu xám tro cũng đang chăm chú nhìn mình. 

 "Chết tiệ-"

 Chưa kịp thốt ra câu chửi thề, anh ta đã cưỡi một làn khói đen mà bay lên, tốc độ nhanh đến nỗi khi tôi nhận ra làn khói đó là một skill thì Cnalbe Nyx đã đứng lơ lửng đối diện tôi, chỉ cách cái lan can chắn giữa.

 - Xem được kho đồ của tôi, vậy cậu chắc là Thợ săn thừa kế của Blanc nhỉ?

 - Anh... đứng hơi gần rồi đó. - Tôi phớt lờ câu hỏi pha tiếng cười của người trước mặt, khó chịu nói. Quả thật, anh ta đang tiến lại gần tôi hơn, và việc tiếp xúc gần với một tên Thợ săn như thế này khiến tôi vô cùng bực mình.

 Nếu Cnalbe tiến gần thêm chút nữa, tôi sẽ thổi bay anh ta. 

 - Nhưng cậu vừa xem kho đồ của tôi mà, nên tôi cũng muốn nhìn kĩ khuôn mặt của cậu...

 - Tôi bảo anh tránh ra.

 -Khuôn mặt cậu khá là xinh đẹp đấy, thế này mà...

 - TRÁNH XA TÔI RA!!!

 Khi bàn tay của tên kia chạm vào má tôi, một cảm giác kì lạ chuyền vào dân thần kinh khiến nỗi bất an trào lên, buộc tôi phải sử dụng skill của mình.

<Kỹ năng "Bom ánh sáng" được kích hoạt!>

 Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến người xung quanh chỉ kịp nghe thấy tiếng nổ lớn và ánh sáng chót loá bùng nổ giữa hai chúng tôi. Khi họ mở mắt ra, lan can nơi tôi đứng đã bị dập nát thành đống gỗ vụn, mà cái tên vừa cười tươi đứng trước mắt tôi giờ đây đã nằm bẹp dí dưới sàn nhà. 

 Người trong hội trường vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, và tại sao Thợ săn cấp SS lại ngã ra như thế. Tôi nhảy xuống tầng một từ lan can, đáp chân thẳng vào bụng tên đang nằm dưới sàn khiến hắn kêu lên một tiếng.

 "Tên khốn này, mày nghĩ mày đã động vào đâu thế hả?"




4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout