Dạ Vũ xuất hiện tại bản đồ Bạch Long Vĩ, nơi được hiển thị màu xanh dương với hoa văn đặc trưng của phụ bản Ngư Tinh ba sao. Ngay khi vừa mở mắt, hộp thư thoại đã liên tục khủng bố cậu bằng những dòng thông báo đỏ chót. Dạ Vũ lọc bớt các tin nhắn từ người lạ và các mối quan hệ xã giao, cuối cùng chỉ trả lời tin nhắn từ cuộc trò chuyện của Đội.
Trời Quang Mây Tạnh: Sao mãi ông mới đăng nhập vậy? Bọn tôi đợi ông từ bảy rưỡi cơ đấy!
Minh Nguyệt: Chào mừng bé yêu đã trở lại, tụi này nhớ bé lắm lắm luôn!!!
Dạ Vũ: Mấy ông đang ở đâu đấy?
Biển: Thành Cổ Loa. [Định vị]
Công Cha Như Núi Thái Sơn: Đang treo máy đợi có mỗi ông thôi, phắn ra đây ngay và luôn đi!
Không đợi đám người trong đội tiếp tục nhí nhố, Dạ Vũ đóng khung trò chuyện. Cậu tạo một điểm mốc trên bản đồ rồi từ từ di chuyển theo định vị về phía bạn mình.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người quen thuộc gồm ba nhân vật nam và một nhân vật nữ đã xuất hiện trước mắt Dạ Vũ. Phía sau họ là cổng thành Cổ Loa sừng sững, uy nghiêm như chưa hề bị chiến tranh tàn phá.
Dạ Vũ sững người nhìn đám bạn mình, thoạt lại đỡ trán, che mắt không dám nhìn thẳng:
- Này, mấy ông tính đứng đây điều phối giao thông hả? Sao mà ba cái người kia ăn mặc lòe loẹt như cái đèn giao thông thế?
Ba nhân vật nam mặc áo hai tà màu đỏ, vàng và xanh lá đứng cạnh nhau nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trên đầu mỗi người nhảy ra một dấu hỏi chấm to đùng.
- Đèn giao thông á? Ông nói tôi mới nhận ra đấy!
Nhân vật nữ đứng gần đó cố nhịn cười, nhưng bả vai đang run lên bần bật đã bán đứng “cô” ta. “Cô” cũng mặc mặc áo hai tà nhưng phối cùng váy xếp ly ngắn tới gối. Phần váy được thiết kế cách tân để nhân vật dễ dàng di chuyển trong chiến đấu kết hợp với cạp váy và một chiếc xế quanh eo khiến cho “cô” trông rất cá tính. Đặc biệt, trên bộ trang phục của nhân vật này, trừ các hoa văn chim lạc màu vàng kim ra thì tất cả những phần còn lại đều có màu đen.
Dạ Vũ liếc nhìn cái tên Minh Nguyệt trên đầu nhân vật của bạn mình, lại lên tiếng nhắc nhở:
- Chúng nó là cái đèn thì ông là cái cột đấy, Nhật ạ.
Nhân vật nữ ấy bụm miệng, nín cười. Người chơi đang điều khiển nhân vật này là Bảo Nhật, một trong những người bạn thân thiết của Nguyên Vũ. Khi “Chiến Hồn” tạo cơ thể cho người chơi, Hệ thống sẽ mô phỏng cơ thể của người thật và thêm thắt các chi tiết cho phù hợp với nhu cầu của từng người, đồng thời đảm bảo mỗi nhân vật là độc nhất vô nhị. Vì vậy, dù chọn giới tính nhân vật là nữ nhưng Minh Nguyệt lại có vẻ ngoài cao ráo của nam giới. Đã có rất nhiều lần Bảo Nhật khóc thét vì vòng một không như mong muốn của anh nhưng anh chỉ nhận lại được những ánh nhìn kỳ thị của chúng bạn, đi kèm với câu nói: “Vậy mới sang.” Nhưng cũng chính vì vậy mà khi giao chiến, Minh Nguyệt trông rất nhẹ nhàng và thanh thoát khi thi triển những chiêu thức của nhánh cận chiến phái Rồng.
Ba nhân vật nam mặc đồ màu đỏ, vàng và xanh lá lần lượt là Đại Dương - Biển - nhánh cận chiến, Minh Quang - Trời Quang Mây Tạnh - nhánh phòng ngự và Minh Hiếu - Công Cha Như Núi Thái Sơn - nhánh tấn công tầm xa. Họ đều là bạn thân của Nguyên Vũ.
- Rồi giờ bọn mình làm gì ở đây vậy? - Dạ Vũ hỏi.
- Bọn mình đi quét bản đồ Thành Cổ Loa á. Chỗ này có một cái phụ bản tên là “Mị Châu - Trọng Thủy”, nghe đồn là cải tiến từ phiên bản ngày xưa bọn mình từng chơi.
- Cái phụ bản mà rơi lông ngỗng chế tạo áo choàng tăng thuộc tính nhanh nhẹn của tôi ấy hả? - Dạ Vũ nhướng mày, vẻ hồi tưởng. - Nhưng mà tôi tưởng mấy ông chê cái áo đó vừa ẻo lả vừa cồng kềnh, nhất quyết không muốn mặc cơ mà?
- Thì đúng là có chê thật, nhưng mà ông nhìn bản thân mình đi. Một thân áo hai vạt trắng lại khoác thêm áo choàng họa tiết trống đồng Đông Sơn, trông uy nghi biết mấy. - Trời Quang Mây Tạnh cười hì hì, giả lả đáp lời.
- Với cả do ông mới chơi nên không biết đấy thôi, phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy ra mắt bản cập nhật mới. Trong giới thiệu còn ghi là có xác suất rơi vũ khí hoàng kim Nỏ Thần với lẫy làm bằng móng Thần Kim Quy nữa đấy. - Công Cha Như Núi Thái Sơn xoa tay, tỏ vẻ nịnh bợ.
- Ừ? Rồi sao nữa? - Dạ Vũ vẫn chưa bị thuyết phục.
- Thằng Hiếu nó muốn là người đầu tiên lấy được cái nỏ đấy. Thêm nữa là do mới cập nhật nên xác suất rơi ra vật phẩm được tăng lên thành hai phần trăm. Nó cần cái danh hiệu “chó đỏ” của ông để ẵm nỏ về. - Biển thẳng thắn.
Dạ Vũ nở nụ cười ghét bỏ, vỗ vai bạn mình một cái rồi nói:
- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. “Cổ đông” của trò chơi còn chưa có cửa chạm vào Nỏ Thần mà ông dám mơ đẹp quá nhỉ?
- Ai bảo trước giờ số ông đỏ quá trời, đỏ như kiểu ăn gian ấy. Không thì bọn này đã chẳng rủ ông chơi “Chiến Hồn”, cũng chẳng dám mơ mộng gì đến cái Nỏ Thần ấy đâu. - Công Cha Như Núi Thái Sơn bĩu môi, lườm bạn mình một cái sắc lẹm.
Chưa kịp để Dạ Vũ phản bác lại, Minh Nguyệt đã lên tiếng thúc giục:
- Đủ rồi, vào phụ bản thôi không muộn mất. - Vừa nói, anh vừa thực hiện một loạt các thao tác trên cửa sổ đội ngũ. - Giờ tôi chuyển chức đội trưởng cho Vũ nhé. Dù sao đội trưởng thực thụ cũng về rồi, tôi không thể ôm cái chức bảo mẫu này mãi được.
- Chuẩn đấy, Vũ chỉ huy xong Vũ mở rương luôn nha. Tôi yêu ông rất nhiều! - Công Cha Như Núi Thái Sơn cướp lời.
Dạ Vũ bất lực không biết nói gì hơn, cậu chỉ có thể gật đầu rồi đồng ý lời mời trở thành đội trưởng từ Minh Nguyệt. Sau đó, cả đội cùng tiến đến chỗ NPC gác cổng, bắt đầu tham gia phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy.
Bình luận
Hoa Trong Sương
Má ơi tên acc game của ông Minh Hiếu chất quá nha
Hoa Trong Sương
Xác suất tận 2%, tay thúi như tui chơi chắc mãn kiếp không ra đồ 😭
Hoa Trong Sương
Cá Koi ơi cho bé xin vía với 🥺
Nhậm A Nhiên
"Chó đỏ"😎