Nhóm năm người rời khỏi mê cung, tiếp tục theo gót Tướng quân Cao Lỗ vào diện kiến An Dương Vương. Họ đi qua tầng tầng lớp lớp đình viện tinh tế, dừng lại ở một tẩm điện vững chãi được phòng thủ nghiêm ngặt.
Khi ấy, An Dương Vương đang ngồi trên trường kỷ nghe đàn. Lính gác cúi đầu nhận tin Cao Lỗ muốn diện kiến sau đó bước vào trong điện bẩm tấu với nhà vua. An Dương Vương tỏ ý cho nhạc công lui xuống rồi triệu Cao Lỗ vào trong.
Tướng quân nhanh chóng bước vào, hành lễ. An Dương Vương phất tay ra hiệu cho Cao Lỗ bình thân. Đoạn, hắn tâu lên vua tình hình chiến sự giữa Âu Lạc và Nam Việt, đồng thời can ngăn nhà vua đồng ý cho con trai Triệu Đà sang ở rể. Ngập ngừng một hồi, hắn lại bày tỏ mong muốn nhà vua ban lệnh tăng cường phòng thủ kết hợp với thủ thế tấn công, phòng trường hợp rơi vào thế bị động.
Có lẽ An Dương Vương đã nghe những lời gian thần xui khiến, chẳng nghe lọt tai lời Cao Lỗ nói. Ngài lập tức nổi nóng, đập bàn một cái thật mạnh, to tiếng đuổi Cao Lỗ trở về.
Cao Lỗ vốn có công lớn trong việc giúp An Dương Vương dựng nước và giữ nước. Song, tính tình hắn thẳng thắn lại liêm chính, công minh, khiến cho không ít người ghen ghét. An Dương Vương ỷ việc mình có nỏ liên châu, mải mê hưởng lạc, không mấy bận tâm đến chuyện Nam Việt đang lăm le ngoài biên giới. Sau này, Triệu Đà đưa người sang truyền tin cầu hòa, lại muốn xin cho Trọng Thủy lấy Mị Châu, sang ở rể tại Âu Lạc, An Dương Vương cũng tỏ ý muốn thuận theo. Cao Lỗ cùng nhiều người khác nhận ra mưu đồ cướp nước của Triệu Đà, dũng cảm lên tiếng, hết lòng can ngăn An Dương Vương nhưng luôn bị ngài đuổi đi, thậm chí còn nạt nộ khó nghe.
Lần này có lẽ là lần cuối cùng Cao Lỗ dốc tâm thuyết phục An Dương Vương. Hắn không ngạc nhiên khi bản thân bị đuổi ra ngoài, chỉ đành thở dài rồi cáo quan về sống ẩn dật tại quê nhà.
Nhóm Dạ Vũ chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại của An Dương Vương và Cao Lỗ, cùng với cốt truyện mà Hệ thống cung cấp thêm, sau đó xâu chuỗi lại mọi chuyện như vậy. Chẳng ai trong nhóm biết nên bày tỏ điều gì. Cuối cùng, cả bọn lại bị dịch chuyển về ngôi miếu nhỏ, tiếp tục nghe người mẹ kể chuyện cho đứa con của mình.
Bọn họ được nghe về lễ cưới linh đình của công chúa Mị Châu và Trọng Thủy, biết cả về những giây phút ấm áp hẹn thề của đôi trẻ. Khi giọng người mẹ dừng lại ở thời khắc Trọng Thủy lấy cắp lẫy nỏ liên châu, thông báo nhiệm vụ lại lần nữa xuất hiện trước mặt họ.
Nỏ liên châu là báu vật của Âu Lạc với cơ chế lắp ráp phức tạp và cái lẫy được làm bằng móng của thần Kim Quy. Người chơi được cung cấp bản vẽ và các linh kiện của nỏ, hãy mô phỏng lại nỏ liên châu trong thời gian năm phút.
Lưu ý: Đây là nhiệm vụ cá nhân. Người chơi hãy chọn ra một người trong đội để thực hiện nhiệm vụ. Những thành viên còn lại có thể giúp đỡ bằng cách nhắc nhở nhưng không được phép tham gia mô phỏng cùng. Nếu vi phạm quy tắc, nhiệm vụ được tính là thất bại.]
Sau khi đọc xong thông báo, Công Cha Như Núi Thái Sơn lập tức nhận việc:
- Vụ này tôi lo cho. Dù sao ở đây có mỗi tôi chơi tấn công tầm xa. Hơn nữa tôi còn học kiến trúc, dăm ba mấy cái bản vẽ này, dễ thôi.
- Ừ, kiếm nỏ cho ông mà. Không lẽ bọn tôi làm hả Hiếu? - Biển lên tiếng, giọng chua lè.
Công Cha Như Núi Thái Sơn cười hì hì, sau đó tiến lên trước xác nhận nhiệm vụ. Ngay khi cậu chạm tay vào nút “Mở khóa” trên bản vẽ, hệ thống đã bắt đầu đếm ngược.
Tuy nhiên, vừa nhìn đến bản vẽ, Công Cha Như Núi Thái Sơn đã phải cau chặt mày lại:
- Cái thứ của nợ này vẽ gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì hết thế?
Bốn người còn lại đã ngồi khoanh chân dưới sàn từ lúc nào, chẳng biết lấy đâu ra mấy hòn đá chơi ô ăn quan với nhau, mặc kệ Công Cha Như Núi Thái Sơn luôn chân luôn tay bên cạnh. Nghe cậu than phiền, họ cũng chỉ cười thầm: “Ai bảo ông muốn lấy nỏ thần làm gì?”
Chê thì chê vậy nhưng chưa đầy hai phút, Công Cha Như Núi Thái Sơn đã hoàn thành việc lắp nỏ. Dù nói là mô phỏng, nhưng các chi tiết của nỏ thần trong trò chơi đã được tối giản đi so với hiện thực rất nhiều. Nếu không thì sẽ chẳng ai qua màn được mất.
Công Cha Như Núi Thái Sơn cầm chiếc nỏ được đánh giá độ hoàn hảo 93% trên tay, cảm thán:
- Giống trò lắp súng hồi trước bọn mình học quân sự nhưng cái này lạ hơn nhiều.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm lại tiếp tục chìm trong lời kể của người phụ nữ trong miếu. Nàng Mị Châu trước thì đặt trái tim mình nhầm chỗ, để rồi sơ ý đem nỏ thần trao tay giặc, sau lại rải lông vũ dọc đường đi, khiến cả hai cha con nàng lâm vào cảnh cùng đường. Công chúa Mị Châu bị kết liễu bởi chính người cha thân yêu của mình. Còn An Dương Vương, ngài trầm mình xuống biển. Người đời truyền lại rằng, ngài đã đi theo thần Kim Quy, về với biển sâu. Còn Trọng Thủy, hắn chẳng cam tâm chứng kiến sự ra đi của người yêu, cuối cùng trầm mình xuống giếng Ngọc tự vẫn.
Kết thúc lời kể dài, những đứa trẻ lại non nớt đặt câu hỏi cho mẹ nó. Người phụ nữ dịu dàng cười hiền, vừa xoa đầu vừa vỗ về chúng bằng giọng nhỏ nhẹ. Những âm thanh và hình ảnh của phụ bản cứ thế mờ dần rồi tan biến. Nhóm Dạ Vũ bị dịch chuyển vào không gian chờ của Hệ thống. Không khí kỳ lạ khó tả bao trùm lấy họ, chưa ai có thể thoát ra khỏi câu chuyện bi thảm năm xưa.
- Dù là phụ bản không tương tác nhưng cảm giác khó chịu thật đấy.
- Ừ, nghĩ đến cảnh nước mất nhà tan, tôi nổi hết cả da gà lên rồi này. - Trời Quang Mây Tạnh tiếp lời.
- Tôi nghe có dị bản nói rằng Mị Châu được thần Kim Quy cứu, sau đấy tự tay xử tử Trọng Thủy. Không biết nhà phát hành có từng cân nhắc đến cái kết này chưa nhỉ? - Công Cha Như Núi Thái Sơn thắc mắc.
- Kết đó đúng là khả thi thật nhưng mà xét trên nhiều góc độ, chuyện Trọng Thủy tự vẫn vẫn quen thuộc với bọn mình hơn. Chắc là nhà phát hành sẽ cân nhắc làm hai nhánh cho kết phụ bản đó. - Minh Nguyệt đáp lời. - Mấy ông có góp ý hay nhận xét gì cho phụ bản thì lát nữa tổng hợp lại rồi gửi tôi nhé, tôi viết tổng kết cho.
Minh Nguyệt giải thích ngắn gọn ý nghĩa sự tồn tại của máy chủ Nhạn Hồi cho Dạ Vũ. Nôm na rằng đây là máy chủ dành riêng cho những người đặc biệt như họ. Người chơi ở máy chủ này được ưu tiên trải nghiệm trước các bản đồ và phụ bản mới nhất. Đổi lại, họ cần dò lỗi và lưu lại các tư liệu quảng bá cho trò chơi. Có thể nói, đây gần như là một bản thử nghiệm biệt lập với trò chơi đang phát hành trên thị trường.
Dạ Vũ ngẫm nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng hiểu về máy chủ cậu đang chơi. Nhưng chưa để cậu nghĩ sâu hơn, Biển đã hỏi:
- Ừ, dù gì cũng đã mua kén rồi, chỉ chơi một lần thì tiếc quá. - Trời Quang Mây Tạnh tiếp lời.
Thực ra bản thân Dạ Vũ cũng có ý định tiếp tục chơi “Chiến Hồn”, dù sao gần đây cậu đang đẩy bớt đi một số công việc, tập trung hơn cho những thú vui của bản thân. Kén trò chơi cũng có một số chức năng cải thiện sức khỏe và trí não nên Dạ Vũ không mấy lăn tăn về điều này. Thấy các bạn ngỏ ý muốn mình ở lại, Dạ Vũ quả quyết gật đầu.
Không đợi cả đội ăn mừng vì quyết định của đội trưởng, giọng nói máy móc của Hệ thống đã vang lên đi kèm với màn hình kĩ thuật hiển thị trước mặt cả đội. Thông tin khen thưởng của nhóm Dạ Vũ được in đỏ nổi bật, lan truyền đến khắp mọi ngóc ngách của máy chủ Nhạn Hồi:
[Chúc mừng người chơi Dạ Vũ, Minh Nguyệt, Biển, Trời Quang Mây Tạnh, Công Cha Như Núi Thái Sơn trở thành những người chơi đầu tiên vượt qua phụ bản [Tân] Mị Châu - Trọng Thủy. Phần thưởng các bạn nhận được là [Bản vẽ Linh Quang Thần Cơ x1]; [Lông vũ x100]; danh hiệu [Lấy một địch trăm]; [100.000 Đồng].
Người chơi Công Cha Như Núi Thái Sơn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mô phỏng trong thời gian quy định, được tặng danh hiệu [Khéo tay hay làm]. Người chơi Dạ Vũ nhặt được rương thần bí chứa [Móng thần Kim Quy x1].
Là nhóm đầu tiên vượt qua phụ bản, tên của các bạn sẽ được treo bên cạnh tên phụ bản vĩnh viễn như một dấu mốc của toàn máy chủ.]
Bên cạnh thông báo nhận thưởng, một màn hình kĩ thuật khác cũng hiện ra trước mắt họ:
Chiến thắng Gà Tinh mà không thành viên nào có thanh máu dưới 70% thưởng 02 sao
Chúc mừng các bạn nhận được [01 Thẻ chức năng thần bí]. Sau đây, người chơi có thể tiến hành quét nhanh đối với phụ bản này.
Bình luận
Chưa có bình luận