Ngay khi nhìn thấy thông báo của Hệ thống, máy chủ Nhạn Hồi lập tức bùng nổ. Cùng với những người thích hóng chuyện đã tập trung lại ở bản đồ Thành Cổ Loa, những người chơi còn lại cũng tham gia thảo luận trên kênh thế giới.
Hoa Hoa: Trời ơi cái quái gì vậy!? Bản vẽ Linh Quang Thần Cơ? Lại còn cả Móng thần Kim Quy???
Không Tạch Gacha: Sao mà cái đội này hên điên vậy trời? Có hối lộ NPH không đấy?
Không muốn ngủ: Cái phụ bản lông ngỗng này mà cũng rơi cả vật phẩm hiếm cơ à?
Diệp Diệp: Tôi vừa kiểm tra lại lịch sử truy cập phụ bản mọi người ạ. Đội này một phát ăn luôn. Móng rùa có xác suất 2% thôi đấy!
Ruộng: Alo 1234 alo, yêu cầu NPH đăng ngay quá trình vượt ải của nhóm này lên diễn đàn đi ạ! Tôi muốn xem bọn họ qua màn kiểu gì lắm lắm luôn!
Em Khóc Ai Đau: Xin chào, đội vừa vượt ải có cân nhắc bán lại bản vẽ và Móng rùa không thế ạ? Các bạn cứ ra giá thoải mái, mình chi được. [năn nỉ .jpg]
Bố Thiên Nhiên: Chia buồn với bạn phía trên. Cả máy chủ chỉ rơi ra có mỗi một cái thôi, chắc họ không bán đâu.
Em Khóc Ai Đau: Ông có nhìn thấy người nhặt được Móng thần Kim Quy là Y Sư không thế? Để Y Sư cầm một vật phẩm như vậy thì khác nào bảo Móng thần Kim Quy là thứ phế phẩm? Chẳng nhẽ không cân nhắc nhường cho người chơi tấn công tầm xa được chắc?
Mẹ Thiên Hạ: Ê! Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, đội người ta có Xạ thủ đấy!
Mặc cho cả máy chủ xôn xao về màn vượt ải của cả đội, nhóm Dạ Vũ vừa dịch chuyển ra khỏi phụ bản đã nhanh chóng biến mất ngay trước cổng Loa Thành. Hành động ấy khiến đám đông xung quanh trở tay không kịp, song họ cũng không mấy bất ngờ.
Trong “Chiến Hồn”, đối với các bản đồ [Tự do] như Thành Cổ Loa, người chơi có thể tùy ý khiêu chiến nhau. Trong khi giao đấu, người chơi có thể khiến người khác bị thương, mất máu thậm chí là chết tại bản đồ. Khi chết trong bản đồ [Tự do], người chơi sẽ bị buộc phải hồi sinh tại điểm dịch chuyển của bản đồ hoặc tại nhà riêng của mình. Trong khi đó, một số vật phẩm trong túi người chơi tử vong sẽ rơi xuống ngẫu nhiên, những người còn lại có thể nhặt và chiếm vật đó làm của riêng.
Trừ Dạ Vũ ra thì mọi người trong nhóm đều gắn bó với “Chiến Hồn” từ những ngày đầu, ai cũng hiểu cách hoạt động của các bản đồ [Tự do]. Đám đông vây xem bọn họ vì thế cũng sẽ chia ra làm hai loại người: một là những người đến hóng chuyện và hai là những người muốn cướp vật phẩm hiếm của Dạ Vũ. Bản thân đội của Dạ Vũ không phải là một đội mạnh. Người có xếp hạng cao nhất toàn đội trong kỳ Đại hội Võ thuật lần trước - Nhật Quang - cũng chỉ xếp ở vị trí thứ ba mươi lăm toàn máy chủ. Huống hồ, anh còn đang dùng tài khoản phụ là Minh Nguyệt. Hơn nữa, Dạ Vũ là người chơi mới của Nhạn Hồi, dù có ít nhiều kiến thức về trò chơi nhưng cậu vẫn chưa quen việc sử dụng các kĩ năng của mình. Bởi vậy, việc người ngoài nảy sinh ý đồ muốn cướp vật phẩm của họ là điều cả nhóm không thể tránh khỏi. Do đó, khi xuất hiện tại bản đồ Thành Cổ Loa, Biển đã nhanh tay dùng cuộn dịch chuyển, đưa cả nhóm về bản đồ khu dân cư.
Cả đội xuất hiện tại nhà của Công Cha Như Núi Thái Sơn. Cảnh vật nơi đây vẫn giống như trong ký ức của Dạ Vũ. Công Cha Như Núi Thái Sơn sống trong một căn nhà ba gian ngói đỏ, trong sân nhà rợp bóng cây xanh. Công Cha Như Núi Thái Sơn mở cổng vào nhà, dẫn đám bạn mình đi về phía bộ bàn ghế bằng đá nho nhỏ ở góc sân.
Đợi mọi người yên vị, Dạ Vũ lấy Móng thần Kim Quy và bản vẽ Linh Quang Thần Cơ ra đưa cho cậu:
Công Cha Như Núi Thái Sơn bỏ Móng thần Kim Quy vào túi, choàng tay ôm cổ ông bạn. Cậu ôm vai bá cổ Dạ Vũ, khen ngợi sự may mắn của đội trưởng nhà mình tới tận mây xanh sau đó quay vào nhà chế tạo nỏ thần.
Ngoài bản vẽ Linh Quang Thần Cơ và Móng thần Kim Quy ra, 100 cái lông vũ vẫn nằm gọn trong túi đồ của Dạ Vũ, chờ ngày được chế tạo thành áo choàng. Theo như lời của Trời Quang Mây Tạnh, số lông vũ ấy nên nằm trong tay Dạ Vũ, để được ké vía số đỏ trời cho của cậu, như vậy, khi chế tác thành áo choàng mới có thể sở hữu chỉ số quý giá như nhanh nhẹn.
Khi Công Cha Như Núi Thái Sơn đang loay hoay chế tác nỏ thần với những nguyên vật liệu sẵn có thì cả bọn mở kênh thế giới ra lướt. Bọn họ hóng hớt một hồi, vừa đọc tin nhắn của những người khác, vừa cười nói vui vẻ. Không ai mảy may bận tâm đến những lời khó nghe. Sau khi xem chán chê, cả bọn lại quay sang hướng dẫn Dạ Vũ làm quen với trò chơi. Dạ Vũ đã có kiến thức từ trước, lại thêm sự chỉ dẫn nhiệt tình từ các bạn, nhanh chóng hiểu rõ về “Chiến Hồn”.
“Chiến Hồn” là phiên bản 3D của “Thần Dụ” - trò chơi yêu thích của họ vào hai năm trước, khi cả bọn mới chân ướt chân ráo vào đại học. Khi ấy, “Thần Dụ” với Hệ thống điều hành được kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo đã làm mưa làm gió trên thị trường trò chơi trực tuyến, nhiều người bỏ ra số tiền lớn để góp mặt vào bảng xếp hạng liên máy chủ. Tuy không phải là người chơi hệ “cổ đông” nhưng nhóm Dạ Vũ cũng nhờ may mắn mà “chen chân” được vào bảng xếp hạng này. Sau này, khi trò chơi 3D dần chiếm được vị thế trên thị trường, người chơi “Thần Dụ” cũng ngày một thưa thớt. Nhóm người bọn họ là năm trong số ít những người còn trụ lại đến ngày cuối cùng của “Thần Dụ”, được nhà phát hành trao cho cơ hội đặc biệt, chuyển lại toàn bộ tài nguyên và chỉ số từng có vào “Chiến Hồn”, đồng thời trở thành người chơi của máy chủ Nhạn Hồi.
Hệ thống trong “Chiến Hồn” vẫn là trí tuệ nhân tạo cũ, nhưng được đào tạo bài bản hơn. Nó đã nhận ra những người quen cũ trên bảng xếp hạng liên máy chủ. Hơn nữa, Dạ Vũ từng là Y Sư đứng đầu trong bảng xếp hạng liên máy chủ của nhánh. Chính vì vậy, Hệ thống vẫn theo thói cũ mà gọi cậu là “ngài”, đồng thời cung cấp cho cậu một lá thư giới thiệu trò chơi không khác gì bài phân tích của người chơi cho từng phái.
Ngoài đám chơi cũ như nhóm Dạ Vũ ra, những người từng tham gia bản thử nghiệm của “Chiến Hồn” cũng là những người chơi đặc biệt được giữ nguyên mọi tài nguyên và chỉ số trong máy chủ Nhạn Hồi của phiên bản chính thức. Tại đây, bọn họ có nhiệm vụ trở thành người tiên phong hoàn thành các phụ bản cũng như dò lỗi cho phụ bản và bản đồ trước khi chúng chính thức xuất hiện trên các máy chủ khác. Ngoài diễn đàn chung của trò chơi, bọn họ còn có một diễn đàn bí mật khác, chuyên dùng để hóng chuyện và chia sẻ các thông tin, đồng thời kết nối trực tiếp với nhà phát hành để gửi tổng kết vượt ải.
Ngay khi Dạ Vũ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, âm thanh máy móc của Hệ thống lại lần nữa vang lên, thông báo cho toàn máy chủ Nhạn Hồi:
Bình luận
Hoa Trong Sương
Ê tui đã nghĩ ra 7749 kịch bản xuyên không dị giới, thế giới song song, chủ thần các thứ, cuối cùng cô bảo với tôi là game sập???
Hoa Trong Sương
Hồi đầu tại câu chào mừng ngài quay trở lại làm tui ovtk đấy, đoán mò một đống giả thiết, ai mà nghĩ nó chỉ đơn giản là game sập...