Chương 8: "Ngũ đại phản diện"


 

 

[Vật Về Với Chủ] là hiệu ứng chỉ xuất hiện với các vật phẩm cấp cao. Đối với các vật phẩm thông thường, khi ở bản đồ [Tự do], nếu người chơi rơi vào trạng thái tử vong thì vật phẩm sẽ rơi ra ngẫu nhiên và có thể bị những người chơi khác nhặt được rồi chiếm làm của riêng. Nhưng đối với các vật phẩm có hiệu ứng [Vật Về Với Chủ], chúng sẽ thuộc về riêng người chơi sở hữu và không thể bị cướp mất trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi người chơi tự nguyện mang vật phẩm loại này đi trao đổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Công Cha Như Núi Thái Sơn quay lại với nụ cười tươi rói, tay vẫn cầm chắc Linh Quang Thần Cơ. Cả nhóm chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của ông bạn mình thì đã nghe thấy tiếng nói oang oang của cậu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ahahaha! Tôi là người đầu tiên và duy nhất của cái máy chủ này sở hữu Linh Quang Thần Cơ bản giới hạn! Tôi có [Vật Về Với Chủ] chống lưng, tôi sĩ quá! Trời đất ơi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy Công Cha Như Núi Thái Sơn có vẻ hơi quá khích sau khi trở thành người đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại sở hữu Linh Quang Thần Cơ, cả đám lập tức nhìn cậu bạn với vẻ mặt như nhìn thấy khỉ trong sở thú sổng chuồng. Minh Nguyệt nhanh chóng kéo cậu từ chín tầng mây xuống dưới mặt đất:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nếu không có tụi này thì ông làm gì có nguyên liệu chế nỏ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi mà không rủ Vũ về “Chiến Hồn” chơi thì còn lâu ông mới có cửa sờ vào Móng thần Kim Quy nhé! - Trời Quang Mây Tạnh tiếp lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Đồ trẻ con. - Biển chốt lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Công Cha Như Núi Thái Sơn nghe thấy các bạn mình kể công thì ấm ức không thôi. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía người cuối cùng chưa lên tiếng - Dạ Vũ - tìm chút an ủi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy vậy, Dạ Vũ chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm trà rồi thủng thẳng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Mấy ông ấy nói đúng mà?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Công Cha Như Núi Thái Sơn không còn chỗ dựa, lập tức quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên trời mà oán than. Cậu gào lên tự trách mình tại sao lại kết giao với những người phũ phàng đến vậy, thậm chí còn chẳng cho cậu ăn mừng được mấy phút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuối cùng, Dạ Vũ đành phải lên tiếng chấm dứt tiếng kêu gào như quỷ khóc, sói tru của Công Cha Như Núi Thái Sơn, chuyển chủ đề sang chuyện khác:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Được rồi, đừng gào nữa. Lúc nãy mấy ông có đề cập đến các diễn đàn của trò chơi, giờ tranh thủ đang rảnh thì hướng dẫn tôi đăng nhập đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Biển nghe vậy thì nhanh chóng thao tác trên cửa sổ hệ thống, gửi cho Dạ Vũ lời mời tham gia cả hai diễn đàn. Dạ Vũ đồng ý lời mời sau đó điền thông tin nhân vật của mình vào giao diện đăng ký. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước khi Dạ Vũ hoàn tất đăng ký ở diễn đàn Nhạn Hồi, một bản thỏa thuận bảo mật thông tin hiện ra trước mắt anh. Dạ Vũ đọc kỹ vài lần rồi chọn đồng ý, sau đó bắt đầu tìm hiểu về hai diễn đàn của “Chiến Hồn”. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bản thân diễn đàn riêng của máy chủ Nhạn Hồi là một diễn đàn bí mật của những người chơi đặc biệt nên những người được phép tham gia diễn đàn này đều có ý thức bảo mật thông tin. Kể cả nếu họ không có ý thức như vậy thì tại kênh diễn đàn chung, mọi thông tin mà người chơi đăng tải đều được trí tuệ nhân tạo và đội ngũ nhà phát hành sàng lọc cẩn thận, người chơi chỉ có thể thảo luận về những nội dung phù hợp với các tiêu chuẩn có sẵn. Trong trường hợp người chơi có dấu hiệu lan truyền các thông tin riêng của diễn đàn Nhạn Hồi đến diễn đàn chung của “Chiến Hồn”, nhà phát hành có thể xem xét đình chỉ hoặc xóa tài khoản của người chơi tại cả máy chủ và diễn đàn Nhạn Hồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi Dạ Vũ đã phần nào hiểu hơn về các diễn đàn, cả nhóm bọn họ chụm đầu vào màn hình hệ thống của cậu, bắt đầu hóng chuyện trên diễn đàn riêng của Nhạn Hồi. Khi vừa mới nhấn vào trang chủ, đập vào mắt bọn họ là bài đăng thảo luận về phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy, cũng chính là chủ đề có lượt đề cử cao nhất trong thời gian cần đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả đám đọc bắt đầu đọc bình luận. Ban đầu, những người chơi khác chỉ đơn giản thảo luận về vật phẩm có xác suất hai phần trăm, tức Móng thần Kim Quy, nhưng càng về sau, chủ đề lại càng bị chuyển hướng một cách vi diệu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T45: Ui, cái phụ bản lấy lông vũ tầm thường hồi xưa mà giờ cập nhật xong rơi cả vật phẩm cực hiếm cơ á?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T46: Dạo này “Chiến Hồn” chơi lớn ghê, cập nhật xịn phết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T47: Nhóm bọn tui chơi thử phụ bản này rồi. Nó cứ ảo giác làm sao ấy?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T48: Ê! Tầng trên nói chuẩn. Đội bọn tôi tạch ngay ải đầu tiên, cái lúc giết gà ấy. Hồi xưa bọn mình chơi là đánh Gà Tinh trên đường về thành Cổ Loa, bây giờ thì không biết tại sao lại thua nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T49: Nhóm tụi tui hên hơn tầng trên. Một bà chị trong nhóm tui thấy ảo giác quá nên xúi bọn tui quay lại quán trọ. Cuối cùng thì tụi tui qua được màn đầu tiên nhưng tắc ngay ở màn hai luôn. Quá đã!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T50: Tui là bà chị được T49 nhắc đến đây. Màn hai vừa phải giải mê cung thì chớ lại còn phải học sử, nào là Triệu Đà xâm lược Âu Lạc năm bao nhiêu, nào là Trọng Thủy đã tự vẫn ở nơi nào… đúng chết não luôn á! Tụi tui không hoàn thành mê cung trong thời gian quy định nên bị đá ra khỏi phụ bản luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T51: Làm sao cay bằng bọn tôi này? Giải đến cuối cùng rồi còn bị quái vây thành thế gọng kìm, đánh không lại nên chết hết cả đoàn luôn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T52: Thế có là gì? Bọn này sang đến màn thứ ba rồi nhưng chế không được Linh Quang Thần Cơ trong thời gian quy định, thế là đi tong công sức cả buổi luôn! Cay không chịu được!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T53: Cay hộ T52.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T54: +1

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T55: +2

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T62: Thấy mấy người than thở như này làm tôi tò mò về đội vượt ải đầu tiên kia ghê.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T63: +1. Phải là thần thánh phương nào mới qua ải nhẹ nhàng thế cơ chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T64: Thực sự rất là tò mò. Đội này một là phải phối hợp với nhau cực kỳ tốt, hai là phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý lắm mới qua được đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T65: Nào chỉ là qua được? Bọn họ còn chơi một phát ăn luôn Móng thần Kim Quy, chế ra Linh Quang Thần Cơ Vật Về Với Chủ duy nhất cơ mà!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T66: Mấy người từng chơi “Thần Dụ” có thấy cái tên Dạ Vũ quen quen không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T67: C-có? Hình như “Chiến Hồn” không cho phép lặp tên định danh đúng không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T68: Tầng trên nghĩ giống tôi đúng không? Dạ Vũ đấy là Dạ Vũ bọn mình quen hả?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T69: Tên định danh của cả đội bên ấy đều làm tui cảm thấy quen lắm luôn!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T70: Nếu đúng như mấy người đoán thì cái máy chủ này sắp bị quậy đục nước tới nơi rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T71: Không phải mỗi cái máy chủ này đâu!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

T72: Một tháng yên bình của chúng ta sắp kết thúc rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời Quang Mây Tạnh đọc bình luận mà không khỏi cười lớn. Cậu tự giễu:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Bọn tôi đúng là đám người mà mấy vị nghĩ tới đó! Đội trưởng của bọn tôi đã trở về rồi, giờ là lúc bọn tôi quậy đục nước cái máy chủ này!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Nào nào, bé thỏ ngoan không được nói như thế nhé. Bọn mình là người tốt mà, bọn mình không đi phá làng phá xóm đâu. - Minh Nguyệt vỗ vai Trời Quang Mây Tạnh, nhắc nhở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những người còn lại cũng hùa theo hai người họ. Thời đại của “ngũ đại phản diện” lại tới rồi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout