Chương 12: Đại đội diệt Ngư Tinh


 

 

Buổi chiều, Nguyên Vũ kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Cậu khá tán thành với đề xuất của đám bạn thân, bởi lẽ cậu cũng chưa có kế hoạch gì cho buổi tối nay tại “Chiến Hồn”. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước đây, dù Nguyên Vũ không tham gia chơi “Chiến Hồn” nhưng đám Minh Quang vẫn hay bàn luận về trò chơi trong nhóm chung của bọn họ. Tuy chỉ là những cuộc hẹn đi đánh phụ bản hay nói xem chiêu này đẹp, chiêu kia hiểm, chưa bao giờ tiết lộ về những đặc quyền của Nhạn Hồi nhưng ít nhất Nguyên Vũ vẫn nắm được tình hình của cả nhóm. Khi được hỏi tại sao không lập nhóm trò chuyện khác thì Minh Hiếu trả lời rằng kiểu gì Nguyên Vũ cũng tham gia cùng nên họ chưa bao giờ bỏ cậu ra khỏi cuộc trò chuyện. Nay Nguyên Vũ đã trở lại làm đội trưởng, nhóm trò chuyện vẫn hoạt động như bình thường, thậm chí còn sôi nổi hơn trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên Vũ hoàn thành công việc của mình. Cậu đặt đồ ăn tối rồi vào phòng tập trong nhà tập thể dục. Nhờ chế độ luyện tập hợp lý và nếp sống lành mạnh, dù có phải ngồi nhiều bao nhiêu, Nguyên Vũ vẫn giữ được vóc dáng cân đối. Khi mặc thường phục, trông cậu có vẻ thư sinh nhưng khi Nguyên Vũ mặc những bộ đồ mát mẻ hơn như áo ba lỗ hoặc đồ bơi, từng khối cơ rắn chắc của cậu mới hiện ra rõ ràng. Xong xuôi, Nguyên Vũ nhanh chóng tắm rửa rồi xuống sảnh chung cư lấy bữa tối. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên Vũ không cảm thấy đói, cũng không muốn ăn tối nhưng để duy trì lối sống khỏe mạnh của mình, cậu đã đặt một phần cơm thố. Về đến nhà, Nguyên Vũ bày đồ ăn lên bàn. Suất cơm của cậu gồm có một hộp cơm, một hộp canh và vài hộp đồ ăn kèm. Nguyên Vũ vừa mở nắp hộp cơm, mùi thơm của thịt xá xíu lan tỏa trong không gian. Kế đó, cậu mở lần lượt từng hộp thức ăn còn lại. Nguyên Vũ xé bọc ni lông, lấy thìa và đũa dùng một lần rồi trộn đều cơm trong hộp. Hộp cơm vẫn còn ấm nóng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nguyên Vũ xúc một thìa cơm ăn thử, vị ngon lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Thịt xá xíu đậm đà ăn cùng với cơm trắng quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Miếng thịt nhỏ mọng nước mềm tan trong miệng, cơm trắng dẻo thơm khiến cho Nguyên Vũ bất giác xúc thêm một miếng nữa. Cậu gắp một ít dưa chuột, một ít kim chi ăn kèm đặt lên trên thìa cơm sau đó đưa vào miệng. Vị hăng hăng của kim chi quyện với vị đậm đà của thịt ăn cùng với cơm và dưa chuột thanh mát bùng nổ trong miệng cậu. Nguyên Vũ không tự chủ được mà híp mắt khen ngon. Cậu nhanh chóng xử lý xong bữa tối, dọn dẹp nhà cửa một lúc rồi mới chui vào kén cho đúng hẹn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

[Chào mừng ngài đã quay trở lại, Dạ Vũ.]

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Vũ đăng nhập vào “Chiến Hồn” sau đó nhanh chóng về nhà mình cất đồ rồi đến tập hợp cùng các bạn. Bọn họ đã hẹn gặp nhau vào lúc tám giờ tối tại nhà của Công Cha Như Núi Thái Sơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa thấy thông báo Dạ Vũ đã đăng nhập, Phi Bách lập tức gửi cho cậu một tin nhắn mới:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phi Bách: Tối nay cậu có kế hoạch gì chưa?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Vũ: Bọn tôi định đi đánh Ngư Tinh. Anh thì sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Vũ lịch sự đáp lại sau đó bước vào nhà ông bạn mình. Lúc này, bốn người còn lại đã chờ sẵn trong sân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bảo Nhật không dùng tài khoản Minh Nguyệt nữa, anh đổi sang dùng tài khoản chính với tên định danh là Nhật Quang. Dù sao Ngư Tinh cũng là một phụ bản có độ khó khá cao nên anh không dám lơ là. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng lúc này, Phi Bách gửi thêm một tin nhắn nữa đến cho Dạ Vũ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phi Bách: Bọn tôi chưa có kế hoạch gì cả. Nếu các cậu đánh Ngư Tinh thì cho chúng tôi xin thêm chỗ cho bốn người được không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Vũ chào hỏi mọi người trong đội mình xong mới hỏi ý kiến bọn họ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tối nay đội mình thêm bốn người nữa được không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ủa Vũ, tụi này mới xa ông có gần một ngày mà sao ông đã có “ghệ” mới rồi? - Công Cha Như Núi Thái Sơn ngạc nhiên hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Ngư Tinh là phụ bản khó đấy. Dù là phụ bản ba sao nhưng đến giờ vẫn chưa có đội nào vượt ải đủ ba sao đâu. - Biển ôn tồn đáp lời. - Nhưng mà thêm bốn người nữa vào đội cũng không phải là không được. Phó bản này cho phép tối đa là mười người tham gia cơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Thực ra tụi tui cũng không đảm bảo được là bọn mình sẽ vượt được ải chỉ với năm người. Ban đầu cũng định mời thêm người trên kênh thế giới, nhưng mà ông tìm được người rồi thì cũng tốt. - Nhật Quang nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Khoan! Khoan đã! - Trời Quang Mây Tạnh chen ngang. - Mấy người bạn ông nói tới là ai vậy? Rốt cuộc là người như thế nào mới được ông giới thiệu vào nhóm mình vậy Vũ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Người đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân Đại hội Võ thuật lần trước, mấy ông nghĩ sao? - Dạ Vũ cười, đáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả nhóm đều ngạc nhiên trước câu trả lời của Dạ Vũ. Cậu quen được người ta kiểu gì vậy? Nhưng dù sao thì câu trả lời này cũng đã thuyết phục được cả đội, mọi người đều đồng ý thêm bốn người lạ này vào nhóm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Vũ nhanh chóng trả lời tin nhắn của Phi Bách, sau đó hẹn anh ở tọa độ giao nhiệm vụ đánh bại Ngư Tinh trên bản đồ Bạch Long Vĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngư Tinh của bản đồ Bạch Long Vĩ là phụ bản khó nhất trong các phụ bản ba sao. Tuy chỉ có một trùm quái vật duy nhất, nhưng phụ bản này đòi hỏi người chơi vừa phải giao chiến dưới nước, vừa phải giao chiến trên không. Thêm vào đó, Ngư Tinh có khá nhiều trạng thái khác nhau tùy theo các nhánh cốt truyện do người chơi tự chọn nên việc vượt qua phụ bản với số điểm tuyệt đối là điều chưa có đội nào làm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhóm của Dạ Vũ và Phi Bách gặp nhau tại tọa độ đã hẹn trên bản đồ Bạch Long Vĩ. Ở chế độ bản đồ chính, Bạch Long Vĩ được mệnh danh là thắng cảnh trong “Chiến Hồn”, nơi nổi tiếng với bờ biển thơ mộng lấp lánh dưới trời đêm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi cùng với Phi Bách là hai nhân vật nam và một nhân vật nữ được trang bị những vật phẩm giá trị. Qua lời của Phi Bách, nhóm của Dạ Vũ biết được rằng họ là một nhóm vượt ải cố định. Nhân vật nữ mặc áo hai tà và váy xếp ly màu xanh dương kết hợp với cạp và xế màu chàm có tên định danh là Công Chúa Bong Bóng, cô cũng là một y sư. Hai nhân vật nam mặc áo hai vạt màu chàm và trắng lần lượt là Nghĩa Nặng Tình Thâm thuộc nhánh cận chiến và Thương Khung nhánh tấn công tầm xa. Dạ Vũ cũng nhanh chóng giới thiệu các thành viên trong nhóm của mình. Lúc này, Nhật Quang đang mặc áo hai vạt màu nâu đất đậm thắt đai lưng màu đen, Biển đã đổi sang bộ áo hai vạt màu chàm còn mọi người vẫn giữ nguyên bộ trang phục mặc từ hôm qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ Vũ thêm bốn người Phi Bách vào đội của mình. Xong xuôi, cậu mới hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Phụ bản lần này có ai xung phong làm đội trưởng không? Dù sao đội của chúng ta cũng được tạo thành từ hai nhóm nên tôi nghĩ chúng ta cần bầu lại đội trưởng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Em bầu anh Vũ làm đội trưởng ạ! - Công Chúa Bong Bóng dõng dạc nói. - Em nghe anh Bách nói rồi, anh Vũ cừ lắm nên anh cứ giữ chức đội trưởng đi ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

- Tôi đồng ý. Cậu làm đội trưởng đi Vũ, dù sao cậu cũng là đội trưởng của đội đầu tiên đạt điểm tuyệt đối ở phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy. - Phi Bách tiếp lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những người khác không có ý kiến gì, nhưng trong lòng đều nhất trí với việc Dạ Vũ làm đội trưởng. Cậu hắng giọng, chào hỏi mọi người một lần nữa sau đó tiến về phía ông lão đánh cá để nhận nhiệm vụ. Đại đội diệt Ngư Tinh tiến lên!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout