Cả đám vừa hát hò, vừa uống tới tối khuya. Long bị chuốc cho say không biết trời đất ở hướng nào, tôi phải lôi mãi mới vác được anh vào phòng tân hôn. Đặt Long nằm trên giường xong tôi đi ra ngoài pha cho anh một ly nước chanh ấm để giải rượu. Nhìn anh nằm trên giường, thở ra từng hơi ấm nóng nồng nặc mùi rượu mà tôi thương quá. Long say thì say nhưng miệng vẫn lèm bèm.
Anh nói: - Cuối cùng cũng lừa được em về nhà rồi.
- …
Tôi đỡ đầu anh dậy, kê miệng ly lên môi anh.
Tôi: - Há miệng ra em đút nước chanh cho nào.
Long nghe xong cũng cố cầm lấy ly nước uống vào mấy ngậm, trước khi nằm xuống, anh quay qua hôn nhẹ lên má tôi.
Anh nói: - Anh yêu bà xã nhất.
Tôi ghét bỏ đẩy anh ra rồi nói: - Ngủ đi cha nội.
Lo cho anh xong tôi trở ra ngoài dọn dẹp cùng mọi người. Mấy thím nhà Long thấy thế lại xua tôi vào nhà, mẹ anh nghe tiếng, bà chạy ra nói:
- Vào ngủ đi con, có tí việc để mẹ làm cho.
Tính tôi hay suy nghĩ, thế nên dù bị đuổi thế nào thì vẫn đáp: - Con làm cùng cho nhanh, toàn việc nhẹ ấy mà.
Dọn dẹp gọn gàng mọi thứ xong đã hơn 10 giờ đêm. Vì mệt cả ngày nên bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ. Sợ làm anh tỉnh giấc, tôi bước đi rón rén như ăn trộm ở trong phòng. Vừa lục quần áo để thay, vừa kiếm dây sạc điện thoại trong bóng tối. Chờ khi tắm xong, tôi men theo ánh trăng qua mặt kính phía trên cửa sổ, lần mò vừa tìm gối vừa kéo chăn. Khi lưng vừa chạm xuống tấm đệm, bất chợt một bóng đen lao tới phủ lên người tôi. Cảnh tượng xảy ra bất ngờ dọa tôi chết khiếp, vừa định hét lên thì môi của anh đã phủ xuống. Mùi rượu còn đọng lại xộc lên, làm tôi giật mình cắn lên môi anh.
Tôi vừa đạp anh ra vừa nói: - Anh bị điên hả? Nửa đêm không ngủ còn làm trò gì thế?
Long bị đạp trúng đầu gối, cơn đau làm anh rên khẽ: - Đau anh. Em tắm thơm thế, anh muốn ngửi một chút thôi.
Tôi nghe xong da gà nổi hết lên, vội kéo chăn lút đầu rồi nằm xuống. Long không chịu, anh chui vào trong chăn, trườn lên ôm lấy tôi. Hơi thở nóng rực của anh phả ở phía sau cổ, do thói quen mặc đồ mỏng cho dễ ngủ nên khi bị tay anh chạm vào làm tôi hơi nhột.
Tôi quát khẽ: - Anh không ngủ thì để mình em ngủ. Mùi rượu nồng chết đi được.
Long nghe nhưng không đáp, cứ cúi đầu chạm lên lưng tôi. Từng nụ hôn rơi xuống khiến người tôi tê như rận bò. Thấy anh càng lúc càng muốn tiến xa, tôi đưa tay lại phía sau đẩy đầu anh ra.
Tôi nói: - Long, bỏ em ra coi.
Anh nghe nhưng chẳng đáp lại. Bàn tay mò mẫm lên trên vuốt cánh tay, rồi luồn qua bụng kéo tôi sát lại. Anh há miệng, gặm cắn trên đầu vai sau đó hôn xuống cổ. Tôi càng cố vùng ra anh càng ôm chặt. Đến khi váy tôi đã bị anh vò nhàu, sau lưng ứa ra mồ hôi mỏng anh mới dừng lại. Tiếng thở dốc xen kẽ âm thanh loạt xoạt từ chiếc chăn khi bị ma sát khiến tôi đỏ mặt. Thanh âm tim đập của hai đứa vang lên thình thịch, tôi nghe giọng anh khàn khàn nói: - Cho anh nhé.
Sau đó…
Tôi: - Anh mà còn không buông ra là em bỏ về nhà mẹ em đấy.
Long nghe vậy thì thôi không động chạm nữa, anh hôn thêm vài cái rồi nằm xuống bên cạnh. Dù không có ánh sáng nhưng tôi biết Long đang rất khó chịu. Tôi kéo chăn nằm xuống bên cạnh, không đành lòng.
Tôi nói: - Em giúp anh nhé?
Long quay qua, không nhịn được thở dài một tiếng sau đó đưa tay ôm tôi vào lòng. Anh hỏi: - Giúp như nào?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu nói: - Em không biết.
Nghe vậy anh “xì” một tiếng, sau đó quay lưng lại, không thèm để ý đến tôi nữa. Tôi nghe thấy anh lẩm bẩm: - Vậy mà kêu là lão làng, cái gì cũng biết. Ngoài biết làm khổ người ta ra thì chẳng có kiến thức gì lọt vào đầu.
Nghe Long mắng, tôi đạp lên lưng anh mấy cái, sau đó nói: - Ngủ đi.
Nói xong tôi quay lưng chỉnh tư thế, ngủ một mạch tới sáng. Lúc tỉnh dậy đã là gần trưa rồi. Nghĩ tới cảnh ngày đầu làm dâu đã lộ thói xấu, tôi cuống quá đạp mạnh vào người anh một cái. Long giật mình thốc chăn ngồi bật dậy, trong cơn ngái ngủ anh hỏi: - Sao đó em?
Tôi đáp: - Dậy nhanh, nay ngày đầu em làm dâu. Ngủ quá số giờ quy định rồi.
Long nghe vậy ngáp một cái, anh kéo chăn ôm tôi vào lòng.
Anh: - Dâu diếc gì, nhà anh có sống theo thời phong kiến đâu mà em lo.
Dứt lời, anh lôi tôi nằm xuống giường định ngủ tiếp. Tôi cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
Tôi: - Thả em ra coi, anh làm em ngộp thở rồi đây này.
Hai đứa đang đánh nhau trong phòng thì mẹ chồng gõ cửa. Tôi nghe tiếng mẹ gọi thì nhanh miệng nói đang dọn đồ. Mẹ khẽ đáp “ừ”, sau đó đi xuống nhà chia đồ cho họ hàng. Lúc tôi và anh xuống bếp đã thấy cơm canh bày sẵn, bố và nhóc Hoàng đang ngồi chờ.
Thấy chúng tôi, bố nói: - Vào ăn cho nóng đi hai đứa.
Tôi cười gượng, sau đó kéo tay anh vào bàn. Nghĩ tới việc hôm đầu về làm dâu đã ngủ tới 10 giờ mới dậy mà tôi không khỏi toát mồ hôi. May mắn gặp được bố mẹ chồng dễ tính, nếu như ở nhà không khéo đã nghe mẹ tôi chửi từ lâu. Ăn xong tôi và anh tranh chân rửa bát. Chờ cả hai dọn dẹp gọn gàng, bố mẹ gọi lên nhà dặn dò đôi câu. Ngồi nói chuyện chừng nửa tiếng, tôi đứng dậy xin phép về ngoại. Bố mẹ đứng ở cổng ngóng theo, chờ xe khuất sau con ngõ mới chịu vào nhà.
Qua đầu giờ chiều tôi và Long đã có mặt ở bên ngoại. Bà nội thấy Long thì kéo nhanh vào trong, lôi đủ món ra để mời. Đặc sản quê bà là món bánh bột lọc, vỏ ngoài trong như nước, bên trong có tôm và thịt băm. Long được cử đi pha nước chấm, còn tôi thì xé lá chuối bọc bánh đem đi hấp. Chờ khi bánh ra đĩa, mùi thơm tỏa ra làm cả hai đứa thèm. Thưởng thức bánh nóng giữa thời tiết lạnh, mình tôi phải ăn được mười mấy cái. Nhìn Long ngồi ở góc bếp gắp bánh mời ông bà, tự nhiên tôi lại thấy vị bánh lần này ngon hơn nhiều. Gần chiều tối chúng tôi xin phép cả nhà để đi chơi. Vé đã đặt sẵn nên bố mẹ chẳng tiện giữ. Chỉ dặn dò vài chuyện, sau đó xua tay đuổi đi.
Bình luận
Chưa có bình luận