NGOẠI TRUYỆN 2: THÙ CŨ KHƠI LẠI CHO MỚI



Thời gian cuối kỳ Hai năm lớp Mười, cô chủ nhiệm yêu cầu các cán bộ lớp họp chung để thống nhất đưa ra những cái tên nổi bật trong công cuộc kéo điểm thi đua của lớp xuống. Trước khi chốt tên trên giấy chúng tôi đã lập bảng danh sách và gom được mười ứng cử viên sáng giá. Nhưng sau quá trình sàng lọc, tranh cãi giữa năm tổ trưởng thì cuối cùng hai vị trí đồng hạng xướng tên Nhất và Long. 


Sau buổi tụ tập họp bàn tất cả đồng nhất đưa danh sách hai bạn học cá biệt này lên cho cô chủ nhiệm.


Ngay khi cô chủ nhiệm vừa đọc lướt qua bảng danh sách, ánh mắt cô khẽ động. Dường như hai cái tên xuất hiện trong tờ giấy biên bản họp không làm cô bất ngờ. Chờ đến buổi sinh hoạt cuối tuần của ngày thứ Bảy, cô yêu cầu tất cả có mặt để họp. Long và Nhất ở lại, nhưng cả hai chẳng buồn quan tâm đến vấn đề mà cô đang nói trên bục giảng. Chỉ đến khi cô nói về vấn đề thành tích lớp, hai cái tên cộm cán được đọc bằng âm lượng to hơn thì Long và Nhất mới ngẩng đầu dậy.


Cô Hoa nói: - Sau khi nhận được bản xếp loại của cả lớp cô đã yêu cầu năm tổ trưởng họp và cán sự lớp họp bàn. Đồng nhất phiếu bầu tám trên tám cho Long và Nhất. Hai bạn đang có những thiếu sót về mặt hạnh kiểm rất nghiêm trọng, vấn đề này cũng không phải buổi đầu tiên cô nói. Vậy nên cô vẫn mong hai bạn chấn chỉnh lại ngay thái độ của mình.


Đang nói dở, điện thoại trong túi cô reo lên. Cô Hoa xin phép cả lớp ra bên ngoài để nghe máy. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, bên tổ hai vang lên một tiếng đập mạnh xuống bàn. Tiếng động to và bất ngờ khiến cả lớp đang ồn ào, rôm rả bỗng chốc im phăng phắc. Dựa theo hướng phát ra âm thanh, tôi nhìn về phía Long. Lúc này ánh mắt Long cũng đang nhìn lại phía tôi, sắc mặt của anh trông vô cùng đáng sợ. Tôi tưởng mình sẽ là thành viên đầu tiên bị ăn đòn trong tám người bầu chọn, vậy nên không dám nhìn Long nữa mà quay đầu sang hướng khác. 


Vài phút trôi qua, cô bước vào lớp để tiếp tục buổi đánh giá. Gần cuối buổi cô Hoa yêu cầu cả lớp viết một bản tự nhận xét và đánh giá hạnh kiểm bản thân. Sau đó trước khi đi lên văn phòng, cô đã nhờ lớp trưởng thu hộ. Trong lúc mọi người cặm cụi tự moi hết lỗi của mình ra, thì có một thành viên vẫn không chịu hạ tầm mắt xuống. Tôi vừa ký tên xong, định đứng dậy nộp lên bàn giáo viên để lúc về lớp trưởng thu cho dễ. Bất chợt tầm mắt tôi va phải ánh mắt của Long. Nhìn đôi mắt nửa oán giận nửa tủi thân của cậu ta làm tôi lúng túng, vội vàng quay đầu đi thẳng lên bàn giáo viên. Sau khi về vị trí tôi lại kéo balo lên che mặt.


Lúc này Long tức lắm, nhìn như sắp lao vào đánh cho tôi một trận. Nhưng may mắn anh đã không làm thế. Long đi thẳng lên bàn giáo viên, ném tờ giấy ghi ba từ “bản kiểm điểm” của mình đè lên bản tự xếp loại của tôi. Trước khi bước ra khỏi lớp, anh còn trừng mắt nhìn tôi một cái. Sau hôm đó Long nghỉ học hẳn một tuần.


***

Sau này lúc hai vợ chồng nằm tâm sự với nhau. Kể về buổi họp lớp hôm ấy, Long oán trách lườm tôi, giọng giận dỗi nói:


- Em có biết là khi ấy anh tổn thương lắm không? 


Nghe anh nói vậy, khóe môi tôi giật lên mấy cái. Lần đầu sao bao nhiêu năm quen biết, tôi mới thấy anh nhắc về việc bị tổn thương trong vấn đề hạnh kiểm. Trước đây lúc bị hiệu trưởng nêu tên trước toàn trường Long còn cười đùa nói tếu với mấy đứa học lớp bên cạnh. Bây giờ già rồi dở chứng, còn sợ bản thân vì cô phạt mà tổn thương.


Tôi quay qua vỗ lên đầu anh rồi nói: - Anh tổn thương? Tổn thương cái gì khi chính anh là người gây ra lỗi?


Long đáp: - Anh tổn thương vì có cả phiếu bầu chọn của em trong đó. Chứ anh quan tâm quái gì lỗi hay không lỗi.


Thấy anh lại bắt đầu tỏ ra oán trách, tôi đẩy đầu anh ra. Nghiêm túc nói: - Em có bỏ phiếu trắng thì anh vẫn có bảy phiếu, trốn sao khỏi bị phạt. Mà anh nghĩ anh oan hả, tất cả là anh xứng đáng đó.


Nghe thế Long hậm hực quay lưng lại phía tôi, hỏi gì cũng không đáp. Nhiều khi tôi thấy, ở trong nhà này thì tính cách của anh là trẻ con nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout