Nhật ký của một nhân vật phụ

Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi (1)

Cuối cùng thì hội anh em cột chèo quyết định rủ nhau đi ăn rồi rống karaoke hai tiếng trước khi về nhà. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, là rống.

Một chuỗi những bài hát thất tình, sầu thảm hoặc rock các kiểu - nói chung là tất cả những bài ca nào cho phép người hát rên rỉ và gào thét càng nhiều càng tốt được cả đám lọc lựa ra một rổ rồi bắt đầu cất cao tiếng thét.

- Giờ em chỉ mong quay lại thời gian, Để em có thể hàn gắn những vết thương lòng, rút hết những lời chua chát….

- Thì đâu phải có ngày mình biệt lý ý ý, em chẳng thể nào ngừng nghĩ, anh biết không anh, em đau từ lúc anh điiii…

Phong Linh lặng lẽ vỗ tay ủng hộ thằng bạn thất tình đang gào lên như thể không có ngày mai, dĩ nhiên là trước đó cậu đã lặng thầm nhét hai cái bịt tai xốp, cái loại dùng trên máy bay để giảm tiếng ồn cho dễ ngủ ấy. Dmitri cùng Andrew mỗi thằng khoác một vai Lý Hạo, vừa hát bè vừa làm mấy tư thế phụ họa quằn quại đau khổ theo lời hát, mà theo mô tả của Vương Cường thì không khác gì mấy con loăng quăng giãy chết.

Sau khi cùng cả đám quậy một trận, Phong Linh tạm biệt hội anh em mỗi thằng một ngả về nghỉ ngơi. Trên con đường đi bộ về nhà, cậu vô thức ngước lên bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu.

Nhờ vào việc rút kinh nghiệm sâu sắc sau chuyện xảy ra trên Trái Đất, môi trưởng ở Hành Tinh Xanh được bảo vệ rất tốt. Bầu không khí ở đây vô cùng trong lành, bầu trời cũng sáng trong và dễ dàng quan sát được vô số những vì sao mà ít bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí và ánh sáng.

Hít một hơi thật sâu thứ không khí mát lạnh buổi tối vào lồng ngực, Phong Linh chợt nghĩ ở trên biển sao kia có cả thế giới nhiệm vụ gần đây nhất của cậu, cũng có cả thế giới nhiệm vụ của Lý Hạo nữa. Nghĩ đến việc bọn cậu có thể đến được những thế giới xa xôi ấy mà trải nghiệm, mà gặp gỡ những người khiến trái tim bản thân xao xuyến, cậu chợt thấy công việc của mình cũng thật kỳ diệu.

- Không biết Thanh Phong bây giờ ra sao rồi nhỉ…

Nghĩ như thế nào đấy, cậu lặng lẽ chắp tay lại và thầm cầu nguyện.

Nguyện cho cậu ấy được bình an, hạnh phúc bên người cậu yêu thương.

 


 

- Anh nói sao cơ? Kim Yoon Suk bị kẹt ở thế giới nhiệm vụ?

- Be bé cái mồm thôi. Đúng vậy đấy, thế nên nó đang nhắn tin về xin hỗ trợ.

Kim Yoon Suk, 25 tuổi, cũng là cán bộ của Tổ Đồng tính nam, Phòng Nhân vật phụ. Cậu ta chuyên về đóng mấy vai thiếu gia mắt cao hơn đầu, luôn tỏ vẻ thượng đẳng hơn người khác. Nhưng thực tế ai thân với cậu thì biết thằng nhóc này ngoài lạnh trong nóng, thích xem mấy bộ phim Hàn Quốc sướt mướt và hay khóc thầm.

Bởi Yoon Suk cũng là cán bộ có thâm niên trong Tổ, mà đặc thù của cái Phòng Nhân vật phụ là chuyên đóng những nhân vật bên lề nên việc gặp phải chuyện không thể xử lý được khá là hiếm, trừ phi thế giới đó thật sự khó xử lý.

Phong Linh và Lý Hạo lặng lẽ lật từng trang tài liệu lên đọc. Do nhiệm vụ lần này đặc thù, hai thằng được chỉ định sẽ cùng hành động với nhau.

Thế giới mà Yoon Suk mắc kẹt có tên “Tổng giám đốc ngang ngược yêu tôi”, là một cuốn tiểu thuyết nam - nam.

Nam chính Lee Kang Nam là một học sinh cấp 3 sắp tốt nghiệp ra trường, trong một lần đi ngang qua con ngõ tắt để tới trường thì bắt gặp một người đàn ông mặc vest đen đẹp trai bị thương nặng và bất tỉnh. Cậu đưa người đàn ông đi cấp cứu rồi mới đến trường, trong quá trình đó vô tình đánh rơi thẻ học sinh của mình ở chỗ anh ta. Khi người đàn ông tỉnh lại và phát hiện chiếc thẻ học sinh, anh ta đã cho người tìm kiếm thông tin về cậu. Ban đầu chỉ là có chút hứng thú với cậu trai đã cứu mạng mình, sau đó thì anh ta sa vào lưới tình với cậu từ lúc nào không hay.

- Có mùi vi phạm pháp luật nhỉ?

- An tâm, khi anh ta chính thức theo đuổi cậu ấy thì qua sinh nhật lần thứ 18 của cậu ta rồi. – Tổ trưởng nhún vai.

Sau sự kiện một loạt thế giới thối não sinh ra, Diễn đàn Văn học Hành Tinh Xanh đã nghiêm cấm các thể loại tiểu thuyết không phù hợp với pháp luật, đạo đức và thuần phong mỹ tục của Hành Tinh Xanh, trong đó những bộ truyện có yếu tố yêu đương giữa người lớn tuổi và trẻ vị thành niên bị hạn chế và kiểm duyệt tương đối gắt gao. Nếu xuất hiện nhân vật là trẻ vị thành niên thì thường là đến khi nào nhân vật phải đủ 18 tuổi mới có thể thoải mái viết chuyện yêu đương, còn không rất dễ bị Diễn đàn tuýt còi để tránh cổ xúy các hành vi phạm pháp với trẻ em.

- Vậy vấn đề Yoon Suk gặp phải là gì? – Lý Hạo thắc mắc – Tôi thấy cốt truyện này khá là bình thường ấy, nếu như không muốn nói là nó còn đỡ hơn nhiều thế giới tôi đã kinh qua.

Nếu đúng cốt truyện cậu đang đọc, nam chính thứ hai Choi Joong Il chưa làm gì quá mức, ít nhất là như những gì cậu thấy. Anh ta chờ Kang Nam đủ 18 tuổi, thi vào đại học rồi mới bắt đầu theo đuổi cậu chính thức. Trước đó từ lúc biết về cậu cho đến khi cậu thi vào đại học thì anh ta chỉ âm thầm bảo vệ cậu ta từ xa. Trong quá trình theo đuổi công khai, anh ta có thể hiện bản thân là một kẻ chiếm hữu và hay ghen với bạn bè của Kang Nam, nhiều lần cảnh cáo những người quá thân cận với cậu bằng cách gặp mặt riêng và uy hiếp bằng lời nói cũng như tiền tài - Cái kiểu mà “tôi cho cậu từng này tiền, cậu tránh xa Kang Nam ra” ấy. Anh ta chỉ ra tay tàn nhẫn với những kẻ tìm cách ép anh ta chết, hoặc động đến tính mạng của Kang Nam - kiểu kịch bản này thì lại khá là phổ biến, thành thử ra chính Lý Hạo cũng chưa thấy có vấn đề gì ở đây.

Tổ trưởng lúc này mới giơ năm ngón tay lên. Khi nhìn thấy động tác đó, cả Phong Linh và Lý Hạo đều sững sờ.

- Không thể nào!

- Nhưng đó là sự thật. Bọn tôi cũng cực kỳ ngạc nhiên về chuyện này. Một thế giới bị tận năm yếu tố ngoại lai tác động cùng lúc là chuyện chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Nam chính Lee Kang Nam trùng sinh, xuất hiện nhân vật xuyên vào trong truyện, xuất hiện nhân vật sở hữu hệ thống, xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh xâm nhập và xuất hiện biến dị từ chính thế giới.

Yoon Suk lúc báo cáo cũng vô cùng dở khóc dở cười. Cậu ta không nghĩ mình có thể nhọ đến như vậy. Nhân vật mà cậu nhập vai là một sinh viên học cùng trường với Kang Nam, vì là nhân vật phụ không quan trọng nên cậu dùng chính tạo hình của bản thân và tên của mình luôn. Vốn dĩ theo thông tin ban đầu, thế giới gặp rắc rối vì nhân vật Kang Nam không cãi nhau với Joong Il rồi lẳng lặng đi du học nước ngoài như trong nguyên tác, thành ra nhiệm vụ của Yoon Suk là trở thành chất xúc tác khiến cho hai nam chính hiểu lầm nhau. Chỉ cần Kang Nam bỏ ra nước ngoài, nhiệm vụ của cậu coi như là hoàn thành và cậu có thể trở về.

Cậu sẽ tìm đến Joong Il, vờ như là người hâm mộ anh ta, và cố tình căn đúng thời điểm Kang Nam xuất hiện thì sử dụng góc đứng để từ góc độ của Kang Nam nhìn thấy sẽ trông giống như cậu và Joong Il đang hôn nhau. Kang Nam vốn đã tự ti về hoàn cảnh của bản thân, khi nhìn thấy một chàng trai đẹp trai giàu có khác thân mật với Joong Il như vậy thì khả năng hiểu lầm sẽ cao hơn hẳn.

Thế nhưng cuộc đời không như là mơ. Kang Nam trùng sinh về thời điểm ngay trước khi cậu gặp Joong Il ở cái ngõ định mệnh. Khi cậu đi tìm Joong Il để cứu anh thì anh đã bị một người khác cứu đi, cũng chính là người đã xuyên vào trong truyện. Người xuyên vào truyện tên là Trần Lâm, cậu là một người hâm mộ đặc biệt của cuốn tiểu thuyết này và đặc biệt yêu thích Joong Il. Khi nhận ra mình đã xuyên vào bộ truyện, cậu không thể giấu được nổi sự vui mừng. Cậu tìm cách cứu Joong Il trước, đồng thời dựa vào những gì Kang Nam trong truyện đã làm để gây sự chú ý và yêu thích từ anh, từ đó thành công trở thành người yêu của anh.

- Nghe buồn vậy?

- Công nhận, tôi mà là Kang Nam thì tôi cũng buồn. Nhưng mà nếu như thế này thì phải thu Yoon Suk về, anh ta không thể xử lý chuyện này.

- Đó mới là vấn đề. Yoon Suk đã muốn về, nhưng giờ thì cậu ta không thể về được.

Sau khi Trần Lâm thành công thay thế Kang Nam trở thành người yêu của Joong Il, Kang Nam đã vô cùng tức giận. Với trí nhớ từ kiếp trước, cậu ta biết chắc chắn không có người nào tên là Trần Lâm hết, chính vì thế mà cậu ta đã muốn đi gặp Trần Lâm để tìm hiểu sự việc cho ra nhẽ. Đúng lúc này thì Soo Ji Jung, kẻ cặn bã được hệ thống chọn lựa xuất hiện.

Với sự giúp đỡ của hệ thống, hắn ta nhanh chóng từ một kẻ chẳng ra gì trở thành một học sinh ưu tú, thành công thi vào cùng trường với Kang Nam. Sau khi được hệ thống cho nếm mùi ngon ngọt, lại được biết Kang Nam lúc này không còn được Joong Il bảo hộ như trong nguyên tác, Ji Jung quyết định xuống tay với Kang Nam trước tiên. Khi Ji Jung định giết chết Kang Nam, Yoon Suk đã bảo vệ cậu ta, tuy nhiên cũng vì thế mà bị thương.

- Có thể trực tiếp đánh giết hệ thống, chỉ có người của Tổ Đặc vụ mấy đứa mà thôi. Do vậy anh cần chú mày giúp là vì lẽ đó đấy Phong Linh.

- Em thì không ngại gì đâu, nhưng mà… Anh còn chưa nói về hai yếu tố kia.

- Đúng vậy. Vì Kang Nam bị hệ thống và ký chủ truy sát, Yoon Suk không còn cách nào khác ngoài cố gắng tiếp tục bảo vệ cậu ta. Thế nhưng các cụ có câu “Họa vô đơn chí”, “Chó cắn áo rách” không hề sai, bởi đúng thời điểm dầu sôi lửa bỏng này thì người ngoài hành tinh xuất hiện. Hắn là Phạm Trọng Đạt, một trong số những kẻ đang bị truy nã liên ngân hà vì tội giết người và phá hủy các thế giới để cướp năng lượng.

- Anh nói gì cơ???

Phong Linh đứng bật dậy. Cậu không thể tin được nổi “hắn” lại xuất hiện ở một thế giới như thế này. 

Phạm Trọng Đạt là cơn ác mộng của rất nhiều cán bộ ở Cục Số phận nói chung. 90% thế giới hắn xuất hiện đều sẽ bị phá hủy, đồng thời nhiều cán bộ của Cục Số phận đã bị thương nặng khi đối đầu với hắn, trong đó có không ít nhân viên Tổ Đặc vụ đến từ các Phòng khác nhau. Phòng Nhân vật phụ không phải nơi duy nhất có Tổ Đặc vụ, có cả Tổ Đặc vụ thuộc Phòng Nhân vật chính và Tổ Đặc vụ Phòng Nhân vật phản diện nữa. Cùng là đặc vụ, nhưng những đặc vụ thuộc hai phòng kia đều mạnh và giỏi hơn bên Nhân vật phụ rất nhiều.

Với trường hợp của Phạm Trọng Đạt, tên này là tội phạm cấp 3S. Sẵn tiện cũng phải nói, những tên tội phạm ngoài hành tinh như hắn sẽ được xếp loại dựa trên độ nguy hiểm, từ đó Cục Số phận sẽ phân công người để đối phó với chúng một cách tối ưu. Độ nguy hiểm trước mắt được chia từ F, E, D, C, B, A, S, SS, 3S. Những người của Tổ Đặc vụ thuộc Phòng Nhân vật phụ chỉ đối phó với những kẻ từ A trở xuống, còn từ cấp A đổ lên trên chỉ phân công người của Tổ Đặc vụ Phòng Nhân vật chính hoặc Nhân vật phản diện xử lý.

Phạm Trọng Đạt thuộc loại 3S, tức là loại cực kỳ nguy hiểm. Về nguyên tắc Phong Linh không cần và không có cửa đối mặt với hắn.

- Nên là nhiệm vụ của chú và Lý Hạo là đưa Yoon Suk về an toàn, chấm hết. Còn chuyện xử lý mớ bòng bong ở thế giới ấy sẽ có người của các Phòng khác lo liệu.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px