Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
NHỚ ƠN

Hai nửa Trường Sơn

Đã từng đến Trường Sơn chưa bạn?
Một bên rừng nắng hạn, bên mưa
Tây Trường Sơn nắng đổ từng giờ
Đông Trường Sơn sụt sùi trời khóc
 
Trường Sơn Tây gửi qua chút nắng
Trường Sơn Đông gửi tặng giọt mưa
Tây Trường Sơn mưa gió bất ngờ
Đông Trường Sơn bỗng mùa cạn nước
 
Trường Sơn Đông cùng Tây tiến bước
Lúc giặc về tàn phá quê hương
Tiếng tự do giục giã lên đường
Rừng giữ lại tình yêu người lính.
 
Trời đổ gió, đổ cơn giá lạnh
Đổ mưa giăng rồi đổ nắng hanh
Để quê hương độc lập thanh bình
Bao người đã phải cùng nằm lại
 
Tổ quốc dậy rồi, người ngủ mãi
Máu thịt hoà cùng bụi Trường Sơn
Trải phong ba, nắng rãi, mưa tuôn
Người ở lại đó, không về nữa
 
Dường như nguyện giữ gìn hai nửa
Rừng Trường Sơn, đồi núi Trường Sơn
Nguyện canh từng tấc đất quê hương
Để ngàn năm chẳng mùi bom đạn
 
Để em thơ vui cùng bè bạn
Học hành chăm và lớn lên mau
Cùng dựng xây đất nước đẹp giàu
Có ai đó mỉm cười đâu đó...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px