[Tập thơ] Những cánh thư xanh đượm màu của nắng

Khéo nói (Khuyên dặn 2)

18:35, 30/09/2025 - "Mẹ bảo: "Vợ mình mình thương thì sợ gì kẻ đầu đường bàn tán""

Khéo nói
Nón mê không để trong nhà
Vợ anh không thể đến người ta chê.
Trái hồng hay trái pô-chê (1)
Mận lê đào táo cũng về của anh!
Trăm ngày tình hãy còn xanh
Vợ anh xuân sắc nghiêng thành ai ơi!
Phật lòng những kẻ chê bôi
Vợ anh phơi phới muôn đời anh yêu.

[1]: pô-chê: trái Sapoche hay hồng xiêm, tùy theo cách gọi từng vùng miền.





0

Bình luận

rain

rain

Bài này dễ thương ghê

Thanh Thục

Dạ, cảm ơn bồ đã ghé qua ủng hộ tui ạa💙

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này