- Bài dự thi năng khiếu sáng tác của Thanh Thục, chủ đề "khoảng trống" -
Tranh trống khoảng tình
~Chẳng không nào sợ bằng không duyên tình~
Được ngày ngắm bức hoạ màu
Hoa rơi dưới nước, đỉnh đầu trăng nghiêng.
Xăm xăm mực giấy, bút nghiên
Định lòng đề tạm vài thiên thơ tình.
Đang say thơ bỗng giật mình:
“Cảnh đây mà chẳng thấy tình ở đâu?”
Ra là giữa buổi canh thâu
Trăng xinh ta có, bạn bầy lại không.
Ngẫm lòng ta thấy mênh mông
Ngắm tranh ta lại trông lòng rối ren.
Ngồi buồn một nỗi không tên
Mơ bên tôi có tiếng em thở dài...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận