Những Điều Cho Tớ Và Em

Giấc mơ.


***

2. Giấc mơ.


Tớ biết em có một giấc mơ
Về nơi bóng tối chỉ là xa khơi.

Tớ biết em có một giấc mơ
Về nơi mái nhỏ đã thôi xa vời.

Tớ biết em có một giấc mơ
Về tiếng cười những ngày rong chơi.

Tớ biết em có một giấc mơ
Về nơi có cỏ, tán cây và bầu trời.

Tớ biết em có một giấc mơ
Về vòng tay đợi sẵn mỗi lần em rơi

Tớ biết em có một giấc mơ
Một giấc mơ em chẳng muốn xa rời.

Tớ biết em có một giấc mơ
Một giấc mơ... Mãi một giấc mơ thôi!

***
2

Bình luận

Thiện

Thiện

Hay nè

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này