Những Điều Cho Tớ Và Em

Tớ Và Em.


***

7. Tớ và Em 


Em biết không?
Tớ gồng mình chịu đựng
Thoáng nhận ra
Sức mình chẳng đến đâu
Cứ cố mãi
Như đàn ong vỡ tổ
Như tức nước vỡ bờ
Nhưng cá... chẳng bơi qua
Lội ngược dòng
Chưa chắc đã đến đích
Chết dọc đường 
Rồi buông bỏ nổ lực
Thoáng nhận ra
Chẳng cố thêm được nữa 
Tớ và em
Giống nhau thế cơ à?
Cũng gồng mình 
Chiến đấu 
Rồi gục ngã, buông xuôi
Không ai biết, vì chúng mình.....
Có cũng được,
Mà...
Không có cũng chẳng sao.

***
4

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này