Những Điều Cho Tớ Và Em

Muôn trùng xứ sở.



3. Muôn trùng xứ sở.


***

Em biết không? 

Tớ vừa giận,

Vừa hận,

Vừa phẫn uất...

Vừa vui,

Vừa xót, 

Lại vừa buồn... 

Là mỗi khi tớ muốn tìm đến cái chết. 

Chẳng có gì vực tớ dậy giữa rỗng tuếch tư duy...

Nhiều khi tớ muốn thôi...

Ngừng bám víu 

Nhưng đôi tay lại cố níu hi vọng cuối cùng...

Tớ muốn tin giữa muôn trùng xứ sở

Một bàn tay che chở tớ không màng...

Nhưng em ơi, tất thảy đều bất mãn...

Bởi vì tớ... Không xứng được cưu mang! 

***

227

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này